"Fabregas và Costa bị đối xử bất công"

Thành Trung
11:08 ngày 02-01-2016
HLV tạm quyền của Chelsea, Guus Hiddink đã lên tiếng bênh vực hai học trò Cesc Fabregas và Diego Costa vì phong độ không tốt thời gian gần đây.
"Fabregas và Costa bị đối xử bất công"
Chiến lược gia người Hà Lan vẫn chưa được hưởng niềm vui chiến thắng trong lần trở lại dẫn dắt Chelsea khi The Blues vừa trải qua hai trận hòa liên tiếp trước M.U và Watford tại giải Ngoại hạng Anh. Chelsea hiện đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng với 20 điểm sau 19 vòng đấu, hơn nhóm xuống hạng đúng 3 điểm. 

Thành tích tệ hại này của Chelsea khiến các CĐV nhà không khỏi tức giận. Fabregas và Costa là hai cái tên phải nhận nhiều lời chỉ trích nhất vì phong độ tệ hại, mặc cho cựu tiền đạo Atletico đã lập cú đúp trong trận hòa 2-2 với Watford hôm 26/12. Tuy nhiên, HLV Hiddink đã lên tiếng bênh vực hai cậu học trò của mình. Ông cho rằng Chelsea thi đấu kém cỏi là trách nhiệm của toàn đội chứ không thể quy kết cho bất kì một cá nhân nào.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thiếu công bằng với Fabregas. Toàn đội đã thi đấu không tốt từ đầu mùa cho đến tháng 12 chứ không riêng gì cậu ấy. Khi bạn nhìn đội nhà bị thủng lưới, bạn sẽ đổ lỗi cho hàng thủ kém nhưng thực ra không phải vậy. Đó là lỗi của cả đội", Hiddink chia sẻ.

 Hiddink lên tiếng ủng hộ các học trò
Hiddink lên tiếng ủng hộ các học trò

Về phần Costa, ông thầy người Hà Lan cho biết trách nhiệm ghi bàn luôn vô cùng lớn và các đồng đội phải san sẻ gánh nặng này với tiền đạo người Tây Ban Nha.

"Costa đang rất tập trung vào nhiệm vụ ghi bàn và tôi thấy cậu ấy thật sự dũng cảm. Ghi bàn là một trách nhiệm lớn lao và toàn đội phải cùng nỗ lực chứ không riêng gì Costa. Các cầu thủ tấn công cần biết san sẻ gánh nặng ghi bàn với cậu ấy, có như vậy Chelsea mới có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn", Hiddink nói về Costa.

"Cả Fabregas và Costa vẫn còn trẻ. Họ đâu phải đã 35 hay 36 tuổi. Vì thế họ hoàn toàn sẽ cải thiện được phong độ. Hai cậu ấy mùa trước thi đấu bùng nổ còn mùa này sa sút, đó cũng là điều khá bình thường. Tôi tin rằng Fabregas và Costa sẽ sớm trở lại là chính mình", nhà cầm quân 69 tuổi nhấn mạnh.

Chelsea chuẩn bị có chuyến làm khách được dự báo khá khó khăn trên sân Selhurst Park của Crystal Palace tại vòng 20 Ngoại hạng Anh, đội bóng hiện đang xếp trên The Blues tới 9 bậc trên bảng xếp hạng. Một chiến thắng sẽ là món quà ý nghĩa mà thầy trò Hiddink dành tặng các CĐV nhân dịp đầu năm mới 2016.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x