Ngay ở phút thứ 14, Moises Caicedo của Chelsea đã tung cú sút uy lực đánh bại thủ môn Giorgi Mamardashvili. Liverpool sau đó đã phản ứng mạnh mẽ. Cody Gakpo đã cân bằng tỷ số ở phút 63 với pha dứt điểm chính xác. Nhưng ở phút 95, tài năng trẻ 18 tuổi Estevao đã tung đòn kết liễu Liverpool bằng pha ghi bàn quyết đoán từ đường chuyền chuẩn xác của Marco Cucurella. Sân vận động Stamford Bridge như nổ tung, trong khi các CĐV Liverpool chỉ biết nhìn trong tuyệt vọng. Kết quả này giúp Chelsea ngắt mạch 2 trận thua liên tiếp ở Premier League. Còn với Liverpool, đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của họ trên mọi đấu trường. Với 15 điểm, họ đã để cho Arsenal (16 điểm) vượt mặt sau vòng 7.
Sau thất bại cay đắng đó, phần lớn sự chỉ trích đổ dồn vào Alexis Mac Allister. Tiền vệ người Argentina giờ đây chỉ là cái bóng của chính mình, và trận đấu này đã lộ rõ điểm yếu. Trước Caicedo, Mac Allister luôn bị áp đảo.
Một CĐV tức giận bày tỏ: "Mac Allister, tôi yêu quý anh, nhưng chúng ta cần chiến thắng. Anh ta đang làm hại chúng ta mỗi trận." Một người khác lo lắng thêm: "Mac Allister không còn phong độ như mùa giải trước, điều này thật đáng lo." Một CĐV khác phân tích: "Mac Allister đã phá hỏng nhiều trận đấu của chúng ta. Anh ta cần nghỉ ngơi lâu dài. Những đường chuyền của Mac Allister tệ đến mức đáng báo động”.