Ferran Torres: 'Sau vài trận bầm dập, tôi đã quen với Premier League'

Kể từ khi chia tay Valencia, sự nghiệp của Ferran Torres đã bước sang một trang mới đầy hứa hẹn khi anh gia nhập dàn sao Man City. Nhưng đằng sau sự hòa nhập nhanh chóng ở Man City và việc giành suất cứng ở đội tuyển Tây Ban Nha là không ít câu chuyện, mà cầu thủ 20 tuổi vừa chia sẻ trên tờ El Pais.

Phóng viên: Anh đã thực sự vượt qua nỗi buồn khi chia tay đội bóng đã gắn bó từ thuở bé Valencia chưa?

Ferran Torres: Tôi luôn nói mình sẽ là CĐV của Valencia, và tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho CLB, nhưng sứ mệnh của tôi ở đó đã hết. Hy vọng tôi có thể trở lại Mestalla trong tương lai. Còn giờ, tôi đang tập trung thi đấu cho Man City và hòa nhập với đội bóng nhanh nhất có thể. Manchester rất khác Valencia, đặc biệt là thời tiết, nhưng tôi sẽ sớm thích nghi thôi.

Anh và HLV Pep Guardiola đang cùng có một đầu bếp riêng nhỉ?

Không hẳn, tôi mời đầu bếp của Pep đến nhà mình để chuẩn bị bữa ăn. Trước đó, chuyên gia dinh dưỡng của tôi đã liên hệ với ông ấy. Chế độ ăn uống rất quan trọng trong bóng đá. Chúng tôi cần đảm bảo thể lực trong một mùa giải kỳ lạ với rất nhiều trận đấu này.

Chính lịch trình dày đặc này là lý do HLV Guardiola từ chối những cầu thủ như Kroos hay De Jong. Các cầu thủ có nên đàm phán đề có một lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn?

Tôi không có quyền gì trong chuyện đó, nhưng đúng là chúng tôi phải đối mặt với rủi ro cao hơn khi phải đá nhiều trận liên tục. Tôi vẫn còn trẻ, nhưng nhiều người sẽ khó kịp hồi phục.

Anh có đưa HLV thể lực riêng của mình tới Manchester không?

Trong tình trạng dịch bệnh hiện tại, ông ấy sẽ đến khi có cơ hội. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn liên lạc hàng ngày. Có quá nhiều trận đấu và bạn không thể tập thêm nhiều. Chúng tôi chỉ cố gắng tránh chấn thương và tăng sức mạnh phần thân trên.

Tại sao HLV Guardiola lại nảy ra ý tưởng để anh chơi “số 9 ảo”?

Pep tính đến chuyện sử dụng tôi sau khi Aguero và Gabriel Jesus dính chấn thương. Ông ấy nói đã từng thấy tôi chơi ở vị trí đó khi còn ở Valencia. Nhiệm vụ của tôi không chỉ là ghi bàn, mà còn phải kéo dãn hàng phòng ngự đối phương và tạo ra khoảng trống. Pep rất để ý đến các chi tiết, vì thế nó rất khác với khi tôi chơi “số 9 ảo” tại Valencia. Ông ấy cũng từng thử nghiệm tôi ở cánh trái, và giúp tôi có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng công.

Chơi cao nhất trên hàng công cũng đồng nghĩa với việc anh phải đối mặt với những trung vệ mạnh mẽ của Premier League?

Chỉ sau vài trận đầu tôi đã bị bầm dập rồi. Bạn phải thật khôn khéo và va chạm càng ít càng tốt, vì các trung vệ ở Anh đều rất khỏe. Bạn cũng phải thật nhanh nhẹn và luôn chạy chỗ để thoát khỏi kèm cặp. Trận gặp Sheffield là một ký ức kinh hoàng, khi họ tung ra hàng thủ với ba trung vệ chơi như những chiến binh. Sau trận đấu đó, tôi đã nhận ra Premier League là như thế nào.

HLV Luis Enrique cũng để anh chơi “số 9 ảo” ở đội tuyển Tây Ban Nha. Ông ấy có yêu cầu gì khác so với Guardiola không?

Cả hai đều có cùng ý tưởng. Vì thế, nhiệm vụ của tôi vẫn là chạy chỗ, tìm khoảng trống giữa các tuyến để nhận bóng và nhả lại cho các đồng đội lao lên dứt điểm.

Xuất thân là một cầu thủ chạy cánh, anh phải làm quen với những đòi hỏi mới như thế nào?

Tôi đang tập luyện để có thể đá được nhiều vị trí. Tôi mới 20 tuổi và vẫn còn nhiều thứ để học hỏi. Ngay cả những cầu thủ đá cánh cũng không chỉ biến kiến tạo, mà còn có thể ghi bàn.

Và bàn thắng cũng là thứ đội tuyển Tây Ban Nha đang thiếu?

ĐTQG đang có một thế hệ cầu thủ mới, và chúng tôi đều đang trong quá trình học hỏi. Chúng tôi chỉ cần chơi tốt, và những bàn thắng sẽ đến. Tất nhiên, vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, chứ không chỉ việc ghi bàn.

Anh có cảm thấy thoải mái khi HLV Luis Enrique yêu cầu những cầu thủ đá cánh chơi nhiều hơn ở trung lộ không?

Thực ra cả Ansu Fati, Mikel Oyarzabal và tôi đều chơi như vậy ở CLB. Vì thế, chúng tôi có thể dễ dàng thích nghi dù được yêu cầu bám biên hay bó vào trong. Điều này cũng tốt vì đối thủ sẽ không biết chúng tôi sẽ tấn công như thế nào.

Giờ anh cảm thấy mình giống một số 9 hay một cầu thủ đá cánh hơn?

Tôi vẫn luôn là một cầu thủ chạy cánh trái, nhưng tôi cảm thấy thoải mái dù phải đá cắm hay dạt biên. Tôi thích rê bóng, nhưng rõ ràng có những lúc việc ghi bàn quan trọng hơn đối mặt với hậu vệ đối phương.

Cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn.

 

Thần tượng số 1 là Joaquin
Trả lời phỏng vấn tờ El Pais, Ferran Torres thừa nhận thần tượng số một của mình chính là Joaquin. Anh cho biết: “Khi tôi 7 hoặc 8 tuổi gì đó, Joaquin đang khoác áo Valencia và anh ấy cũng chơi ở cánh trái giống như tôi. Tôi rất thích nhất tuyệt chiêu lừa bóng giấu chân mang tên Joaquinilla của anh ấy”. Joaquin chia tay Valencia để sang Malaga năm 2011, và phải 6 năm sau Ferran Torres mới lên đội 1 của Los Che.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x