Ngày 15 tháng 10 năm 2010, Fenway Sports Group (khi đó còn được biết đến với tên New England Sports Ventures) đã hoàn tất thương vụ mua lại Liverpool trị giá 300 triệu bảng.
Gã khổng lồ Premier League ngập trong nợ nần ấy đã được kéo ra khỏi bờ vực phá sản sau triều đại tàn phá của Tom Hicks và George Gillett. “Tôi cảm thấy tự hào và khiêm nhường”, chủ sở hữu chính John W. Henry nói với các phóng viên. “Tôi không thể nói hết niềm hạnh phúc của mình. Chúng tôi ở đây là để chiến thắng”.
Hai ngày sau, Henry và chủ tịch Tom Werner ngồi trên khán đài sân Goodison Park chứng kiến Liverpool của Roy Hodgson thua Everton 0-2. Chỉ nhờ hiệu số bàn thắng bại mà họ chưa rơi xuống đáy bảng xếp hạng. Một buổi chiều u ám đã giúp họ hiểu được quy mô của thách thức phía trước.
Henry cuối cùng đã thực hiện lời hứa của mình, nhưng việc vực dậy CLB hóa ra không hề đơn giản. Như Henry, Werner và chủ tịch FSG Mike Gordon thừa nhận trong tuyên bố mới đăng trên trang chủ Liverpool: “Đã có những lúc chúng tôi mắc sai lầm. Chúng tôi biết điều đó và đã học hỏi từ những sai lầm ấy”.
Bài viết này của The Athletic sẽ phân tích cách Liverpool được biến đổi thành một “siêu CLB” hiện đại, và tương lai của họ sẽ ra sao.
Hoạt động của CLB
Mike Gordon luôn giữ hình ảnh kín tiếng trước công chúng, nhưng suốt hơn một thập kỷ, ông chính là người đưa ra hầu hết các quyết định quan trọng liên quan đến Liverpool.
Trong cuộc phỏng vấn với Boston Globe năm 2015, Henry mô tả Gordon là “một trong những bộ óc tài chính sáng suốt nhất nư