
Chấn thương đến vào thời điểm nghiệt ngã đối với Jesus, người đang có phong độ cực kỳ thăng hoa khi ghi được 6 bàn trong 7 trận cho "Pháo thủ". Nó cũng buộc HLV Mikel Arteta phải hành động trên TTCN, chiêu mộ bằng được Victor Gyokeres vào mùa hè 2025 để củng cố hàng tiền đạo mỏng manh của mình.
Nhưng với việc cầu thủ người Thụy Điển phải rời sân sau hiệp một trong chiến thắng trước Burnley, sự trở lại của Jesus chính là sự bổ sung kịp thời cho Arteta trong hành trình chinh phục danh hiệu Premier League.
Đoạn phim được đăng tải từ các kênh chính thức của CLB cho thấy cầu thủ 28 tuổi nở nụ cười rạng rỡ khi chạy tập luyện tại London Colney, dưới sự giám sát chặt chẽ của các HLV. Mặc dù đã nghỉ thi đấu kể từ đầu năm, Jesus trông vẫn sắc nét trong các bài tập rondo (đá ma) và dứt điểm.
Gửi lời chào đến người hâm mộ Arsenal, cầu thủ người Brazil nói: "Xin chào, Gooners. Vâng, là tôi đây. Ngày thứ hai trở lại cùng các đồng đội. Tôi rất vui và tôi nóng lòng được gặp các bạn tại Emirates. Bảo trọng nhé".
Tuy nhiên, đừng kỳ vọng về một sự trở lại trọn vẹn. Bản thân Jesus cũng phải thừa nhận: "Đầu gối của tôi đang phản ứng tốt. Tôi mong sớm được trở lại bên cạnh các đồng đội, để làm điều tôi yêu thích. Đã quá lâu rồi. Một chấn thương như thế này, kéo dài như vậy, bạn phải chia thời gian phục hồi thành những khoảng thời gian nhỏ hơn".
"Vì vậy, bây giờ tôi đang ở giai đoạn cần phải kiềm chế bản thân một chút vì tô