Từng là những trụ cột của thế hệ vàng của ĐT Anh cách đây hơn 1 thập kỷ, Frank Lampard, Steven Gerrard và Sol Campbell giờ đây đang dấn thân vào một thách thức mới, khó khăn hơn cả thời còn thi đấu, đó là làm HLV.
Sân Wembley một chiều mưa tháng 11 năm 2007, HLV Steve McClaren cầm chiếc ô đứng bất động trên đường pitch nhìn vào vô định. ĐT Anh của ông khi ấy đang rời sân với thất bại 2-3 trước Croatia tại trận đấu quyết định ở vòng loại EURO 2008, một kết quả khiến Tam sư lần đầu tiên sau 14 năm không lọt vào VCK một giải đấu lớn.
Trong đội hình Tam sư năm ấy có Lampard, Gerrard và Campbell, những gương mặt tiêu biểu của một thế hệ mà người Anh gọi là “thế hệ vàng”. Những cầu thủ thực sự tài năng, được cả thế giới thừa nhận. Đấy cũng là lần cuối cùng, Lampard, Gerrard và Campbell được cùng nhắc đến trong một sự kiện bóng đá. Hơn 1 thập kỷ sau, họ mới lại có cơ hội gắn tên với nhau. Nhưng lần này trong một vai trò khác. Cả ba cựu danh thủ ấy hiện đang bắt đầu khởi nghiệp huấn luyện. Và tháng 5 vừa qua chứng kiến giai đoạn quyết định hành trình “start-up” của họ.
Đấy là khi Derby County của HLV Frank Lampard trải qua những trận đấu nghẹt thở trong loạt play-off ở giải hạng Nhất Anh nhằm tranh vé lên chơi ở Premier League. Đấy là khi Macclesfield Town của nhà cầm quân Sol Campbell bước vào các trận đánh sinh tử để tìm cơ hội trụ lại giải hạng Ba Anh. Và đấy là khi Rangers của chiến lược gia Steven Gerrard phải dốc toàn bộ sức lực ra đua tài trong những trận play-off tranh chức vô địch Scotland.
Chỉ là những giải đấu trung bình, thậm chí là rất nhỏ (như giải hạng Ba Anh) song với ba gương mặt trụ cột của thế hệ vàng năm xưa, đấy là những cánh cửa lớn. Trong một thế giới bóng đá ngày càng thực dụng đến nghiệt ngã, cơ hội cầm quân dành cho những HLV trẻ như họ là rất ít ỏi. Lampard 40 tuổi, Gerrard trẻ hơn, mới 38 và Campbell già nhất cũng mới 44. Tất cả họ đều mới lần đầu tiên bước vào nghiệp cầm sa bàn. Họ cần chiến thắng như trẻ con cần sữa, để sự nghiệp non trẻ của mình không sớm bị vùi dập, còi cọc vì thiếu niềm tin.
… đến những thách thức của nghề cầm quân
Dù có những nốt trầm với ĐT Anh song nhìn lại sự nghiệp cầu thủ, Lampard, Gerrard và Campbell luôn có thể tự hào. Bộ ba ấy sở hữu 293 lần khoác áo Tam sư, 5 chức vô địch Premier League, 8 FA Cups, 6 League Cups, 2 Champions League, 1 UEFA Cup và 1 Europa League. Rất oai hùng.
Nhưng cuộc sống trên băng ghế huấn luyện lại là một câu chuyện khác. Áp lực dành cho người cầm lái khiến mỗi ngày với người HLV là một cuộc hành xác thực sự. Từ việc quản trị đội bóng, đến việc hoạch định chiến lược chuyển nhượng, lên giáo án tập luyện và tính toán làm sao để có thể đánh bại những đối thủ…. tất cả tạo ra một bầu không khí đặc quánh sức ép, khiến nghề HLV được xem là một trong những công việc khiến người ta dễ đột quỵ nhất. Ở đó, thành công hay thất bại nhiều khi chẳng liên quan gì tới quá khứ quá khứ lẫy lừng trên sân cỏ của người thầy.
Sol Campbell có thể là người hiểu rõ điều đó nhất. Anh đến Macclesfield Town như một minh tinh màn bạc nhờ tên tuổi lừng danh. Nhưng đội bóng nhỏ và yếu ớt này cần nhiều hơn là sự nổi tiếng. Đến cuối tháng 3, họ đã rơi xuống bét bảng giải hạng Ba với chỉ 35 điểm sau 39 trận. Phải rất nỗ lực, cựu trung vệ xuất sắc của Arsenal và Tottenham mới có thể đưa Macclesfield thoát khỏi thảm cảnh. Họ cán đích thứ 22, ngay phía trên nhóm xuống hạng. “Điều quan trọng là phải thổi vào các cầu thủ tinh thần chiến đấu. Tôi không phải chuyên gia tâm lý nên càng phải học hỏi nhiều ở khía cạnh quản trị con người. Rất may là cuối cùng đội bóng đã thoát hiểm”, Campbell tâm sự.
Trong khi đó, Gerrard thì thuận lợi hơn khi đưa Rangers tới ngôi á quân giải VĐQG Scotland. Và dù không thể lật đổ được Celtic, cựu tiền vệ Liverpool vẫn nhận được nhiều lời khen. “Stevie tạo ra tác động lớn và nhanh chóng tới cầu thủ”, Mark Allen - GĐBĐ của Rangers nhận xét. “Anh ấy như sinh ra để làm HLV vậy, mọi thứ tốt lên ngay từ ngày đầu Stevie đến đây”. Nhưng dù thế, bản thân Gerrard lại không hài lòng. “Những gì đạt được là chưa đủ. Tôi luôn bị ám ảnh bởi khẩu hiệu ‘54 chức VĐQG và 9 lần đăng quang liên tiếp’ mà các CĐV Rangers vẫn hát vang”, Gerrard nói, “nghề HLV chịu nhiều sức ép hơn hẳn so với cầu thủ. Càng dấn thân, tôi càng thấm thía điều này”.
Trò vẫn thua thầy
Dẫn dắt Ranges, Steven Gerrard đã có cơ hội đấu trí với thầy cũ của anh ở Liverpool, HLV Brendan Rodgers. HLV người Bắc Ireland này dẫn dắt Celtic tới hết lượt đi mùa 2018/19 trước khi chuyển sang Leicester. Lần đầu tiên chạm trán Celtic của Rodgers, Gerrard đã thua 0-1 và đó là bài học “vỡ lòng” về nghề cầm quân mà Rodgers dạy cho cậu học trò cũ.
Sol Campbell đuối nhất
Với thành tích 7 trận thắng, 10 trận hòa và 10 trận thua kể từ khi ngồi vào ghế nóng ở Macclesfield hồi tháng 11/2018, Sol Campbell đạt tỷ lệ thắng vỏn vẹn 25,9%. Tỷ lệ này thua xa Lampard (41,5%) tại Derby và Gerrard (52,6%) ở Rangers.
BLĐ Tottenham đang có những động thái nhắm cùng lúc hai tiền vệ Tanguy Ndombele (Lyon) và Giovani Lo Celso (Betis) để thay thế cho ngôi sao người Đan Mạch, Christian Eriksen.
Sau 6 năm đến Anh thi đấu, quãng thời gian Christian Eriksen gắn bó cùng Tottenham đang đếm ngược từng ngày. Mới đây, anh vừa tuyên bố muốn ra đi để cập bến một CLB lớn hơn. Đó là nguyện vọng hoàn toàn chính đáng của cầu thủ 27 tuổi.
David Moyes là HLV đầu tiên dẫn dắt M.U sau thời Sir Alex. Nhưng phải đến khi Louis van Gaal thất bại và chia tay ngay sau mùa bóng đầu tiên, vấn đề M.U “hậu Ferguson” mới thật sự rõ ràng. Sẽ không bao giờ M.U tìm lại được thời kỳ hoàng kim như thời Ferguson nữa? Chúng ta có thể hiểu được một phần nguyên nhân, qua bài trả lời phỏng vấn của Van Gaal
Chelsea nhiều khả năng buộc phải thi hành án cấm chuyển nhượng ngay từ hè này, thậm chí hình phạt có thể được tăng thêm nếu họ cứ cố gắng trì hoãn, kéo dài thời gian.
Do không có màn hình lớn tại sân nhà, cả Liverpool và Man United sẽ chịu thiệt thòi khi không thể xem đoạn video phát lại của Công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR).
Tiền vệ N'Golo Kante đã được đông đảo người hâm mộ khen ngợi sau khi anh cùng các đồng đội ở tuyển Pháp vinh dự được Tổng thống Emmanuel Macron trao tặng huân chương Bắc đẩu Bội tinh.
Sau Man United và Barcelona, lại vừa có thêm Liverpool nhảy vào cuộc đua nhằm có được trung vệ Matthijs de Ligt của Ajax. Tuy nhập cuộc sau, "Lữ đoàn đỏ" lại đang là đội có cơ hội sở hữu De Ligt cao nhất.
BLĐ Man United đã sẵn sàng cho khả năng chia tay tiền đạo Romelu Lukaku trong Hè này. Bằng chứng là họ vừa bất ngờ tiếp cận chân sút ít người biết đến Sebastien Haller của Eintracht Frankfurt.
Tiền đạo Ivan Toney đang trên đường rời Brentford và bến đỗ mới có thể sẽ là MU, khi những nguồn tin thân cận tiết lộ chân sút người Anh đã đạt thỏa thuận về mức lương khủng với Quỷ đỏ thành Manchester.
Liverpool vốn nổi danh là một chuyên gia đá cúp tại châu Âu. Nhưng có một giai đoạn, họ sa sút không phanh và chỉ đến khi Jurgen Klopp tới, sức mạnh đó mới bừng tỉnh. Dẫu vậy, có chút tiếc nuối khi Klopp không thể có cái kết trọn vẹn với The Kop.
Việc Dortmund giành vé vào bán kết Champions League khiến đội bóng này phải móc hầu bao khoản tiền lớn để trả cho MU liên quan tới thương vụ mượn cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho.
Đây không phải là một tuần lễ bình thường đối với các CLB Premier League ở đấu trường châu Âu, và điều đó đã khiến một số người phải vội vã công bố cuộc khủng hoảng mới nhất của bóng đá Anh.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn