Một lời hứa chưa biết khi nào thực hiện được
Một số màn trình diễn của Man United dưới thời Ruben Amorim có thể được miêu tả là “dựng tóc gáy”, nhưng với một CĐV, cụm từ này đã mang ý nghĩa hoàn toàn theo nghĩa đen.
Sau khi Man United trải qua 5 trận không thắng kể từ trận hòa 1-1 trên sân Aston Villa vào tháng 10/2024, trận thứ tư từ trận cuối cùng dưới thời Erik ten Hag, Frank Ilett, một CĐV trung thành suốt đời, đã thề rằng sẽ không cắt tóc nữa cho đến khi đội bóng giành được 5 chiến thắng liên tiếp.
Gần một năm sau, chiếc ghế của thợ cắt tóc vẫn tiếp tục phủ bụi, khi phong độ của Man United ngày càng đi xuống. “Tôi chỉ muốn làm một điều gì đó để mọi người có thể bật cười trong giai đoạn khó khăn, nhưng thực sự tôi không ngờ nó lại kéo dài lâu đến vậy”, chàng trai 29 tuổi chia sẻ với The Athletic.
Mái tóc của anh giờ đây thực sự khiến người ta choáng ngợp. Từ kiểu đầu cắt ngắn gọn gàng ban đầu, tóc của Ilett đã biến thành một mái tóc bông xù, phồng to, gần giống như phiên bản “siêu to khổng lồ” của kiểu tóc huyền thoại mà cựu tiền vệ Marouane Fellaini từng để. Việc chăm sóc tóc càng khó khăn hơn khi Ilett sống tại Tây Ban Nha, phải chịu cái nắng chói chang của Valencia chiếu xuống trán.
Ban đầu, Ilett gây quỹ cho Mind UK, một tổ chức từ thiện về sức khỏe tâm thần. Sau khi đạt mục tiêu, anh tiếp tục gây quỹ mới cho The Little Princess Trust. Anh dự định hiến tóc để tổ chức này làm tóc giả cho các bệnh nhi ung thư.
&l