
Những trò lố của các sao MU
Một người thân của Marcus Rashford từng nhận xét rằng các buổi họp báo của Ruben Amorim còn hay hơn cả những trận đấu. Nhận xét đó có phần đúng, nhưng Amorim đã “bắt bài” Rashford từ một năm trước và bản hợp đồng cho mượn sang Barcelona là hình ảnh tiêu biểu cho “văn hóa tự cho mình là trung tâm” tại Man United.
Người thân của Rashford thỉnh thoảng còn gửi email mang tính xúc phạm cho phóng viên để phàn nàn về các bài viết. Anh trai của Jesse Lingard thì chỉ trích nhà báo trên Instagram vì một bài chấm điểm cầu thủ.
Một cán bộ truyền thông của Man United từng đề nghị phóng viên “nhẹ tay” với Andreas Pereira. Brandon Williams từng nhắn tin cho nhà báo trên Instagram sau một trận thua ở giai đoạn tiền mùa giải. Scott McTominay thì nổi giận khi nghĩ đến viễn cảnh phải nói chuyện với phóng viên ở khu phỏng vấn hỗn hợp. Sau đó, McTominay nhanh chóng xuống thang, dường như chấp nhận lập luận của phóng viên rằng mọi cầu thủ Man United đều từng được người này khen lẫn chê.

Điểm chung của cả 5 người đó là gì? Họ đều là sản phẩm của học viện Carrington danh tiếng của Man United.
Những người thân cận với Rashford từng nói xấu Mason Greenwood, Jadon Sancho và Anthony Elanga. 3 người đó có điểm chung gì? Họ đều là đối thủ cạnh tranh vị trí với Rashford.
Người thân của Rashford từng mỉa mai Ole Gunnar Solskjaer, đặt cho Ralf Rangnick biệt danh khó nghe là “Specs” (Bốn Mắt), chê bai Erik ten Hag, rồi sau đó “tàn sát” cả Am