Ai còn có thể tệ hơn nhà Glazer?

Lê Bảo
10:56 ngày 09-02-2023
Từ lâu, các khán giả yêu mến M.U tin rằng bất cứ chủ sở hữu nào với họ cũng tốt hơn nhà Glazer.
Góc nhìn: Ai còn có thể tệ hơn nhà Glazer?

Với những gì diễn ra suốt 18 năm qua, đó là mệnh đề không cần chứng minh. Cho dù các tỷ phú Mỹ đã đều đặn rót tiền mua sắm cầu thủ cho M.U trong những năm qua, nhưng cách làm của họ vốn sai ngay từ đầu - ít nhất về mặt thể thao. Và đó là lý do khiến M.U liên tục thất bại thời hậu Sir Alex Ferguson.

Nhìn vào những gì đang xảy ra tại Man City, một số người cho rằng M.U nên vui mừng khi họ có chủ là nhà Glazer. Tuy nhiên, đó là một so sánh hoàn toàn sai về hệ quy chiếu. Nhà Glazer thâu tóm M.U vào năm 2005, khi họ đang là một trong những CLB nổi tiếng nhất thế giới. Trong khi đó, Abu Dhabi mua lại Man City vào năm 2008, khi CLB này gần như không có tên tuổi và đánh mất truyền thống từ lâu sau khi phải lên xuống hạng như cơm bữa.

Nói đơn giản, nhà Glazer sở hữu nền tảng có sẵn để phát triển kinh doanh và thu về lợi nhuận, trong khi giới chủ Man City phải lách luật bơm tiền vào đội bóng, qua đó giúp họ rút ngắn thời gian trở thành một ông lớn đúng nghĩa.

Sở dĩ nhà Glazer bị NHM M.U căm ghét và phản đối ngay từ ngày đầu tiên vì những thủ thuật tài chính khi mua lại CLB này vào năm 2005. Sau khi sở hữu 98% và giành quyền kiểm soát M.U, nhà Glazer đã phù phép khoản vay 525 triệu bảng của chính họ cho CLB thành Manchester.

M.U từ chỗ sổ sách tài chính đẹp như mơ trở thành nợ như chúa Chổm. Và kể từ đó, các hoạt động thương mại của M.U không kiếm tiền để tái đầu tư vào CLB như trước, mà phải bỏ ra để trả lãi ngân hàng, thậm chí trả cả lợi nhuận cho nhà Glazer.

Sau khi Malcolm Glazer qua đời vào năm 2014, quyền sở hữu M.U được chia đều cho 6 người con của ông. Avram và Joel Glazer là đồng chủ tịch của câu lạc bộ, trong khi Kevin, Bryan, Darcie và Edward Glazer được đề bạt làm giám đốc. Chỉ một năm sau, các anh em nhà Glazer công khai rút tiền từ M.U thông qua chiêu bài trả cổ tức cho các cổ đông.

Năm 2018, tờ The Guardian tính toán việc rơi vào tay nhà Glazer đã lấy đi của M.U hơn 1 tỷ bảng tiền lãi, chi phí, phí và cổ tức kể từ năm 2005. Hệ quả trông thấy của việc này là sự tụt lùi của M.U không chỉ về thành tích thể thao mà về cả cơ sở vật chất và công nghệ khoa học. Kế hoạch đại tu trung tâm huấn luyện tại Carrington và sân vận động Old Trafford chỉ nằm trên giấy. 

Cuối năm ngoái, Ronaldo đã khiến cả thế giới điên cuồng bằng cuộc phỏng vấn với Piers Morgan khi công khai chỉ trích HLV Ten Hag và M.U. Cho dù tạo ra tranh cãi lớn, nhưng Ronaldo đã chỉ ra một nỗi đau mà người yêu mến M.U nào cũng biết: nhà Glazer chỉ quan tâm đến tiền. Họ đổ tiền mua ngôi sao để nâng giá trị của đội bóng nhiều hơn vì muốn họ trở nên mạnh hơn.

Chính vì vậy, bất cứ ông chủ nào với M.U cũng hứa hẹn tốt hơn nhà Glazer. Thậm chí họ không cần phải vung tiền điên cuồng như chủ mới của Chelsea. Chỉ cần họ không bòn rút tiền mà M.U kiếm được, đó đã một phước lành với CLB này. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x