Góc nhìn: Chelsea cần 'bác sỹ' giỏi

MINH VIỆT
05:52 ngày 18-08-2015
3 tháng trước, Chelsea đăng quang Premier League trong sự tâm phục khẩu phục của các đối thủ. Vậy mà bây giờ, họ là tập thể sa sút, là cái xác vô hồn của nhà vô địch. HLV Jose Mourinho vừa đuổi cổ bác sỹ Eva Carneiro. Nhưng có lẽ lúc này, chính ông và Chelsea lại cần gấp một “bác sỹ” giỏi để hồi sức cấp cứu.
Góc nhìn: Chelsea cần 'bác sỹ' giỏi

CÁI XÁC CỦA NHÀ VÔ ĐỊCH
3 tháng trước, Chelsea còn là nhà vô địch tuyệt đối của Premier League. Họ bỏ xa đội nhì bảng Man City tận 8 điểm. Đó là cách biệt cực lớn nếu biết rằng mùa 2013/14, Man xanh đăng quang chỉ hơn đội á quân Liverpool đúng 2 điểm. Chelsea cũng là đội thủng lưới ít nhất mùa trước với chỉ 32 bàn thua. Tóm lại, The Blues cách đây 3 tháng còn là đội bóng cực khó bị đánh bại, là nhà vô địch xứ sương mù xứng đáng tới từng centimet. 

Ấy vậy mà bây giờ, tại Etihad, không ai còn nhận ra binh đoàn từng bất bại ở đại chiến trong suốt 2 năm kể từ khi Jose Mourinho trở lại Stamford Bridge nữa. “Tan nát, hoảng loạn, tủi hổ”…, quá dễ để nhận xét về màn trình diễn của Chelsea tại Etihad tối Chủ nhật vừa qua. Sẽ chẳng quá chút nào nếu nói bây giờ, Chelsea chỉ còn là cái xác không hồn. Đáng sợ ở chỗ, họ xuống cấp quá nhanh, quá trầm trọng ở cả 3 tuyến.

Diego Costa vẫn hùng hục nhưng không còn sự sắc sảo như 2 tháng đầu anh tới Stamford Bridge. Tại Etihad cuối tuần qua, Costa thậm chí đã đổ máu. Nhưng những giọt máu rơi không đủ để cứu tiền đạo người Tây Ban Nha khỏi trận cầu “tắt điện” hoàn trước trước Vincent Kompany. Ở tuyến giữa, Cesc Fabregas cũng đánh mất đi sự biến ảo

Cứ mỗi trận đấu qua đi là Fabregas lại khiến các CĐV Chelsea đặt câu hỏi: Phong độ của anh như 3 tháng đầu tới Stamford Bridge giờ đâu mất rồi? Kể cả Nemanja Matic cũng không còn là “tấm lá chắn thép”. Thảm họa nhất là hàng thủ. Mùa trước, Chelsea là đội có hàng phòng ngự hay nhất Premier League. Nhưng tại Etihad, bộ tứ vệ của Mourinho đã bị các mũi công của Man xanh sỉ nhục, xuyên thủng bất kỳ lúc nào. 

Mourinho bất lực trước sự sa sút của Chelsea

Tóm lại, nhà vô địch Chelsea giờ xuống cấp toàn diện. Không thể tưởng tượng nổi khi The Blues không có nổi một chiến thắng nào trong 7 trận gần nhất.  

HÃY GỌI BÁC SỸ CHO CHELSEA!
Thực ra, sự sa sút của Chelsea đã được báo trước. Ngay từ giai đoạn cuối mùa trước, The Blues gần như chỉ phụ thuộc vào cảm hứng của Eden Hazard. Nhưng Hazard không phải Ronaldo hay Messi. Các đội bóng Premier League cũng dần biết thích nghi và tìm ra cách bắt chết ngôi sao người Bỉ. Lúc đó, giới chuyên môn đã chỉ ra Chelsea cần những làn gió mới, cách đánh mới, thay vì chỉ biết trông cậy vào mỗi điều kỳ diệu từ Hazard. 

Đầu mùa Hè này, Chelsea thực ra cũng đã liên hệ với nhiều ngôi sao như Koke (Atletico Madrid) hay Edinson Cavani (PSG). Nhưng những gì mà Mourinho có được chỉ là một Radamel Falcao hết thời. Nghĩa là, Chelsea rất cần một làn gió mới, rất cần nâng cấp đội hình. Nhưng làn gió mới đó vẫn chưa thổi đến Stamford Bridge. 

Năm ngoái, chìa khóa cho chiến thắng của The Blues là họ hoàn thiện đội hình từ rất sớm. Khi Van Gaal mới ra mắt Old Trafford thì Mourinho đã mua xong Diego Costa, Cesc Fabregas. Khi Van Gaal còn lắp ghép đội hình M.U thì Mourinho đã tìm ra đội hình chiến thắng cho Chelsea. Đó là công thức giúp The Blues đăng quang. 

Năm nay, đến tận bây giờ thì họ vẫn chiến đấu bằng đội hình cũ rích, nghĩa là họ đi ngược với công thức chiến thắng 1 năm trước. Họ thất bại là điều dễ hiểu.

VIDEO: Nguyên nhân khiến Chelsea thua thảm trước Man City



Giờ thì Chelsea đã kém Man City 5 điểm. 4 vòng đấu tới, họ cũng phải gặp 3 đối thủ rất khó chịu là Arsenal, Everton và Crystal Palace. Mourinho vừa đuổi cổ nữ bác sỹ Carneiro. Nhưng có lẽ lúc này, chính Mourinho và Chelsea lại đang cần gấp một “bác sỹ” giỏi để hồi sức cấp cứu. 

Vị “bác sỹ” đó có thể là Roman Abramovich với túi tiền nặng đô. Mà vị “bác sỹ” đó cũng có thể là từ chính lực lượng Chelsea, với điều kiện là họ phải tìm lại cảm hứng. 

Hàng thủ tệ nhất kỷ nguyên Premier League
Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League, Chelsea thủng lưới tới 5 lần chỉ sau 2 vòng đầu, đạt tỷ lệ 2,5 bàn/trận. Xét trên bình diện giải đấu hiện nay, Chelsea là CLB có số bàn thua cao thứ hai, chỉ kém Sunderland với 7 lần bị thủng lưới. Điều này hoàn toàn đối lập với mùa giải trước, khi Chelsea là đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải, với tỷ lệ 0,84 bàn thua/trận.

4 ĐIỀU RÚT RA SAU TRẬN MAN CITY - CHELSEA
Tốc độ tấn công
Man City đã làm khổ Chelsea bằng tốc độ tấn công khủng khiếp. Ngay từ đầu trận, những pha lên bóng nhanh của Man xanh đã liên tục đặt hàng thủ The Blues vào tình trạng hỗn loạn. Ở bên cánh phải, Ivanovic thực sự khổ sở vì Sterling. 


Khác biệt ở hàng thủ
Eliaquim Mangala đã chơi trận đấu hay nhất kể từ khi chuyển sang Man City. Người đá cặp với anh là Vincent Kompany cũng có 90 phút xuất sắc trong cả công lẫn thủ. Trong khi đó, hàng phòng ngự Chelsea đơn giản là thảm họa.


Thất bại từ khâu chuẩn bị
Jose Mourinho đã sai lầm khi đánh giá thấp khả năng tấn công của Man City. Sự nguy hiểm của David Silva là điều ai cũng thấy, chỉ trừ Mourinho. Ông đã để Silva hoạt động quá thoải mái trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Mourinho phải tung Zouma vào sân nhưng đã quá muộn.

Chiều sâu đội hình
Sterling ra nghỉ thì đã có Nasri. Aguero rời sân đã có Bony thay thế. Man City luôn có những dự bị chất lượng. Trong khi đó, khi cần tạo đột biến thì Mourinho chỉ có thể sử dụng Falcao hay Cuadrado. Khác biệt chiều sâu đội hình của 2 đội là quá lớn. 

CON SỐ:
2 Tiền vệ Ross Barkley (Everton) đã ghi 2 bàn mùa này, bằng tổng số bàn thắng anh ghi trong cả mùa trước.
2 Đây là lần thứ hai trong lịch sử, ĐKVĐ Premier League không thắng cả 2 trận đầu mùa.  Trước Chelsea là trường hợp M.U mùa 2007/08. 
14 Đây là lần thứ 14 Tottenham không thắng ở Premier League sau khi đã có 2 bàn dẫn trước.
79 Sergio Aguero đã ghi 79 bàn ở Premier League kể từ khi ra mắt Man City, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.


CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
3 bàn: Riyad Mahrez (Leicester)
2 bàn: Andre Ayew (Swansea), Ross Barkley (Everton), Bafétimbi Gomis (Swansea), Vincent Kompany (Man City), Romelu Lukaku (Everton), Nathan Redmond (Norwich).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Liverpool 1-0 Bournemouth: Chiến thắng may mắn Liverpool 1-0 Bournemouth: Chiến thắng may mắn

    Liverpool đã giành được điểm số tối đa qua hai lượt trận đầu của Ngoại hạng Anh 2015/16. Song chiến thắng 1-0 trước Bournemouth rạng sáng nay diễn ra trong cảnh nhọc nhằn và nhuốm màu may mắn.

  • Rooney sa sút: Hệ lụy từ 14 mùa giải liền vắt kiệt sức Rooney sa sút: Hệ lụy từ 14 mùa giải liền vắt kiệt sức

    Việc Wayne Rooney đang chật vật tìm lại phong độ, có thể lí giải ở việc cầu thủ này đã bị vắt kiệt sức sau những khoảng thời gian chơi bóng ở quá nhiều vị trí khác nhau.

  • M.U & Man City: Cùng vỏ nhưng khác ruột M.U & Man City: Cùng vỏ nhưng khác ruột

    Premier League mùa này đã trải qua hai vòng đấu. Man Xanh và Man Đỏ chính là hai trong số ba đội giành được 6 điểm tuyệt đối (đội còn lại là Leicester City), nhưng điểm giống nhau duy nhất giữa họ chỉ là hai trận thắng.

  • Bị chơi xấu, Diego Costa tìm mọi cách trả đũa Fernandinho Bị chơi xấu, Diego Costa tìm mọi cách trả đũa Fernandinho

    Trong đường hầm chuẩn bị ra sân ở hiệp 2, tiền đạo Diego Costa của Chelsea đã ném cái nhìn "hình viên đạn" về phía tiền vệ Fernandinho (Man City) sau khi anh bị cầu thủ này làm chảy máu đầu vào cuối hiệp 1.

  • Harry Kane không muốn làm huyền thoại một mùa Harry Kane không muốn làm huyền thoại một mùa

    Vua phá lưới của Premier League ư? Hay cầu thủ hay nhất mùa? Trở thành cầu thủ người Anh có giá chuyển nhượng cao nhất lịch sử? Mục tiêu của Harry Kane còn to lớn hơn thế. Anh muốn trở thành huyền thoại của Tottenham, đồng thời làm thay đổi cách nhìn của công chúng về cầu thủ Anh quốc.

  • Dưới thời Mark Hughes, Stoke đã đổi thay Dưới thời Mark Hughes, Stoke đã đổi thay

    Đội bóng đã chèn ép Tottenham đến nghẹt thở vào cuối hiệp 2 trận đấu tại White Hart Lane không giống với một Stoke City mà tất cả từng biết. Các học trò của HLV Mark Hughes khiến người ta liên tưởng tới một ông lớn Premier League, gây sức ép tột độ buộc hàng thủ Tottenham mắc sai lầm.

  • 5 thất bại đau đớn nhất sự nghiệp của HLV Mourinho 5 thất bại đau đớn nhất sự nghiệp của HLV Mourinho

    Ở trận đấu thuộc vòng 2 giải Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Manchester City diễn ra tối qua, The Blues của HLV Jose Mourinho đã thảm bại 0-3 tại Etihad. Nhân sự kiện này, chúng ta hãy cùng điểm lại những thất bại đau đớn nhất trong sự nghiệp của “Người đặc biệt”.

  • Sterling bị chỉ trích vì học đòi theo Ronaldo Sterling bị chỉ trích vì học đòi theo Ronaldo

    Tiền vệ Raheem Sterling của Man City đã khiến NHM bất ngờ khi diện đôi giầy màu hồng có gắn thêm logo có dòng chữ RS7, gần giống với logo CR7 của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid.

  • Silva vs Hazard: Hai hình ảnh tương phản tại Etihad Silva vs Hazard: Hai hình ảnh tương phản tại Etihad

    Man City và Chelsea, đó không chỉ là trận chiến giữa 2 ứng viên vô địch hàng đầu, mà còn là màn ganh đua giữa 2 tiền vệ sáng tạo hay nhất Ngoại hạng Anh, David Silva và Eden Hazard.

  • Tổng hợp vòng 2 Ngoại hạng Anh 2015/16: Thành Manchester trên đỉnh Tổng hợp vòng 2 Ngoại hạng Anh 2015/16: Thành Manchester trên đỉnh

    Cả hai đội bóng thành Manchester là Man City và M.U đều có chiến thắng ở vòng đấu này, qua đó tạm chiếm 2/3 vị trí cao nhất trên BXH Premier Leauge tính đến thời điểm hiện tại.

  • Advocaat nổi nóng vì thất bại của Sunderland Advocaat nổi nóng vì thất bại của Sunderland

    Ở tuổi 68, Dick Advocaat là HLV cao tuổi nhất đang hành nghề ở giải Ngoại hạng Anh. Số tuổi của ông gấp đôi Alex Neil (34 tuổi) là HLV trẻ nhất tại Premier League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x