Góc nhìn: Khi Depay ngược gió

VIỆT HÀ
00:54 ngày 27-12-2015
Cú đánh đầu ngược gió của Depay đã vô tình mang đến bàn thắng cho Stoke City. Cầu thủ trẻ người Hà Lan sau đó lầm lũi rời sân vì phong độ mờ nhạt. Bất chấp giá chuyển nhượng 30 triệu euro, Depay vẫn chỉ là cánh diều yếu ớt trên Premier League lộng gió.
Góc nhìn: Khi Depay ngược gió
Không phải Depay không nhận ra sự khắc nghiệt của giải đấu cao nhất xứ sương mù. Tiền đạo người Hà Lan thừa nhận trước trận gặp Stoke: “Khi chơi ở Premier League, bạn phải có phong độ cao nhất trong mọi thời điểm. Sự khác biệt so với giải vô địch Hà Lan là vô cùng lớn. Ở Anh, các hậu vệ cực khỏe và tranh chấp mạnh mẽ, họ hầu như không biết sợ. Điều đó khiến tôi bỡ ngỡ. Chơi tốt là chưa đủ tại Man Utd”.

VIDEO: Tình huống phá bóng hỏng của M.U dẫn đến bàn thua của đội nhà



Cập bến Old Trafford ban đầu là một nấc thang mới trong sự nghiệp của Depay. Nhưng sau vài trận đầu hưng phấn, cầu thủ người Hà Lan bắt đầu “ngợp” trong giải đấu khắc nghiệt bội phần so với Eredivise mà anh từng tung hoành. 2 bàn thắng là quá ít so với một cầu thủ được mua về với giá 30 triệu euro. Và càng chịu nhiều sức ép thì Depay càng đánh mất mình. 

Trận gặp Stoke có lẽ là màn trình diễn thảm hại nhất của tiền đạo 21 tuổi. Anh có pha đánh đầu long ngóng gây họa cho M.U, trong tình huống mà Depay hoàn toàn có thể phá bóng an toàn hơn. Còn ở mặt trận tấn công, cựu tiền đạo PSV gần như biến mất trên sân trước khi bị thay ra vào phút 46. Trong tất cả các cầu thủ M.U, không ai có tỷ lệ chuyền bóng chính xác kém bằng Depay trận này, với chỉ 63%.

Tất nhiên, sự kém cỏi của Depay nằm trong đà đi xuống nói chung của cả cỗ máy M.U. Song Depay không thể trách bất kỳ ai về phong độ tồi tệ của mình. Trái lại, anh còn có thuận lợi hơn các tân binh khác như Martial, Schneiderlin vì có sự ủng hộ tuyệt đối của Van Gaal. Vị thuyền trưởng M.U quá hiểu cậu học trò cưng tại ĐT Hà Lan trước kia. Và ông tạo mọi điều kiện cho Depay phát huy khả năng, từ việc xếp anh đá vị trí sở trường cánh trái cho tới bảo đảm một suất đá chính bất luận phong độ không đạt yêu cầu (Depay đá chính 12/14 lần ra sân tại Premier League). 

Pha đánh đầu vô duyên dẫn đến bàn thua của M.U
Pha đánh đầu vô duyên dẫn đến bàn thua của M.U

Vấn đề là Van Gaal đã đặt niềm tin nhầm chỗ. Depay chưa đủ “cứng” để tỏa sáng tại giải đấu cao nhất nước Anh. Những thông số chuyên môn không biết nói dối về một Depay tầm thường: chỉ thắng 51% tranh chấp tay đôi, dứt điểm chính xác 44%, chuyền bóng chính xác 80%, và chỉ tạo ra 7 cơ hội có thể ăn bàn sau tổng cộng 893 phút thi đấu ở Premier League.    

Fred Rutten, cựu HLV PSV và là người theo sát Depay những năm trước tin rằng cầu thủ 21 tuổi cần thêm thời gian để chứng tỏ mình. “Mùa giải đầu tiên tại Premier League rất khó khăn cho Depay. Nhưng hãy cho cậu ấy thêm thời gian để thích nghi với bóng đá Anh. Đó là cầu thủ có tiềm năng rất lớn trong tương lai”, Rutten nhận xét trên Sky Sports. 

Vấn đề là M.U chi ra 30 triệu euro không phải để xem Depay tỏa sáng ở các mùa giải sau (?). Tất cả những gì đội bóng thành Manchester làm ở mùa này đều mưu cầu một màn trở lại trong năm 2015. Sự có mặt của Van Gaal, Schweinsteiger, Martial, Depay, Darmian là để phục vụ thành tích “nóng”. Dưới góc độ đó, có thể khẳng định Depay là bản hợp đồng thất vọng nhất của M.U mùa này.

Depay mới ghi tổng cộng 5 bàn thắng trên mọi mặt trận. Chân sút người Hà Lan hiện là tay săn bàn hiệu quả thứ ba của M.U mùa này sau Martial và Rooney. Cả hai cầu thủ trên đều đã ghi 7 bàn mỗi người.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • M.U 0-2 Stoke: Gió Britannia thổi bay ghế Van Gaal? M.U 0-2 Stoke: Gió Britannia thổi bay ghế Van Gaal?

    Tại Britannia, vẫn là một M.U mang bộ mặt cũ rích. Đó là hàng công không điểm sáng và hàng thủ thì đã đánh mất đi sự chắc chắn. Thất bại 0-2 trước Stoke đã kéo dài chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường của M.U lên con số 7. Lần này, Van Gaal liệu có còn giữ nổi ghế?

  • Chelsea 2-2 Watford: Oscar hỏng pen, Chelsea hòa Watford ngày Hiddink ra mắt Chelsea 2-2 Watford: Oscar hỏng pen, Chelsea hòa Watford ngày Hiddink ra mắt

    Chelsea không có được 3 điểm trong ngày Guus Hiddink ra mắt trên cương vị HLV tạm quyền. Lối chơi của nhà ĐKVĐ cũng chưa có nhiều bước tiến. Nhưng những gì mà The Blues thể hiện vẫn khơi gợi niềm tin nơi NHM, bởi các cầu thủ đã có những bước chuyển mình về phong độ và tinh thần thi đấu.

  • Vòng 18 Ngoại hạng Anh: Kane giúp Tottenham đại thắng Vòng 18 Ngoại hạng Anh: Kane giúp Tottenham đại thắng

    Chiến thắng 2-0 trên sân Southampton ở vòng trước đã giúp Tottenham lọt vào Top 4 của Premier League. Và đúng ngày Boxing Day, Spurs tiếp tục củng cố được vị trí nhờ món quà 3 điểm từ đội khách Norwich, trong ngày bùng nổ của bộ đôi Harry Kane và Dele Alli.

  • Liverpool 1-0 Leicester: Benteke khuất phục hiện tượng Liverpool 1-0 Leicester: Benteke khuất phục hiện tượng

    Liverpool đã khuất phục được kẻ nổi loạn Leicester nhờ bàn thắng duy nhất của Christian Benteke. Với thất bại này, Leicester sẽ mất ngôi đầu, nếu Arsenal đánh bại được Southampton ở trận đấu muộn rạng sáng nay.

  • Liverpool 1-0 Leicester: Chiến thắng nhọc nhằn của The Kop Liverpool 1-0 Leicester: Chiến thắng nhọc nhằn của The Kop

    Liverpool đã đánh bại Leicester với tỉ số tối thiểu nhờ pha lập công duy nhất của Christian Benteke.

  • Stoke City 2-0 M.U Stoke City 2-0 M.U

    M.U đã chơi một trận bạc nhược và phải nhận thất bại không thể bào chữa 0-2 trên sân của Stoke City. Đây đã là trận thứ 4 liên tiếp đội bóng của HLV Louis van Gaal phải rời sân với 2 bàn tay trắng.

  • Man City 4-1 Sunderland: De Bruyne tỏa sáng ngày Boxing Day Man City 4-1 Sunderland: De Bruyne tỏa sáng ngày Boxing Day

    Cú đúp đường kiến tạo cùng 1 bàn thắng, tiền vệ Kevin De Bruyne đã tỏa sáng rực rỡ giúp chủ nhà Man City có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Sunderland trong dịp Boxing Day.

  • Người cũ Liverpool muốn Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16 Người cũ Liverpool muốn Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16

    Cựu trung vệ Liverpool, Jamie Carragher mới đây cho biết, ông muốn Arsenal lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16.

  • Pellegrini: Quẳng gánh lo đi Pellegrini: Quẳng gánh lo đi

    Trong lúc Louis van Gaal tức giận đến mức bỏ họp báo vì những thông tin thất thiệt về mình xuất hiện trên truyền thông, thì Manuel Pellegrini vẫn giữ được sự an nhiên đáng kinh ngạc trước thông tin Pep Guardiola sẽ thay thế ông vào cuối mùa này. Nếu như ta không thể thay đổi một sự việc, thì lo nghĩ về nó liệu có ích gì?

  • Ngày lễ tặng quà: Quà tặng ai, ai tặng quà? Ngày lễ tặng quà: Quà tặng ai, ai tặng quà?

    Những kết quả khó giải thích bằng logic thông thường trong ngày Giáng Sinh đã được giải thích bằng logic bóng đá Anh là bất ngờ luôn hiện hữu.

  • Tủ đựng đồ và áo số 8 của Gerrard tại Liverpool vẫn bỏ trống Tủ đựng đồ và áo số 8 của Gerrard tại Liverpool vẫn bỏ trống

    Hơn nửa năm kể từ ngày Steven Gerrard rời Liverpool, song khu vực tủ đựng đồ cá nhân cũng như chiếc áo số 8 của cầu thủ này vẫn chưa được cầu thủ nào sử dụng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x