Tuần qua, hàng loạt tài khoản trên mạng X liên tục ghép khuôn mặt của Graham Potter lên hình các nhân vật nổi tiếng: từ cựu tiền đạo Man City Mario Balotelli, ca sĩ đoạt giải Grammy Sabrina Carpenter, Vua Charles III, rapper Ice Spice, nhân vật Jack Nicholson trong phim The Shining cho tới bức ảnh selfie huyền thoại tại Oscar do Bradley Cooper chụp.
Potter đón nhận trào lưu này với tâm trạng khá thoải mái, tiết lộ rằng nó khiến cậu con trai 15 tuổi của ông “cười rất nhiều”. Nhưng xu hướng này bắt nguồn từ đâu?
Trào lưu “đổi mặt” là gì?
“Face-swapping” (đổi mặt) là công nghệ ghép khuôn mặt của một người vào khuôn mặt của người khác bằng công cụ AI, dựa trên nhận diện khuôn mặt và thuật toán xử lý hình ảnh. Công nghệ này có thể áp dụng cho cả ảnh và video.
Thông thường, đây chỉ là trò vui giữa bạn bè hoặc để chạy theo các xu hướng lan truyền. Nhưng với trường hợp của Potter, nó đã trở thành một hiện tượng riêng biệt và không chỉ thu hút các fan của West Ham.
Trào lưu bắt đầu hôm thứ Ba, 3 ngày sau thất bại 1-2 của West Ham trước Crystal Palace – kết quả khiến đội bóng rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League sau khi thua 4/5 trận đầu mùa.
Phần lớn các bức ảnh mang tính hài hước – chẳng hạn hôm thứ Sáu, tài khoản mạng xã hội tiếng Anh của CLB Sevilla còn ghép mặt Potter với Frederic Kanoute, cựu tiền đạo từng khoác áo cả hai đội – nhưng cũng có những bức ảnh kỳ lạ, như việc gắn mặt Potter lên&