Guardiola đã vá hàng thủ Man City thế nào?

Một Man City thiên về phòng ngự là một khái niệm lạ lẫm, nhất là trong triều đại của Pep Guardiola. Nhưng theo thời thế, Pep muốn City phiên bản mùa dịch nếu không thể ghi bàn thì cũng đừng để lọt lưới.

Pep đang "nâng như nâng trứng" thành tích bất bại của City. Chẳng thế mà dù chỉ phải đón tiếp một đội bóng đang đứng thứ 18 tại Championship như Birmingham trên sân nhà ở vòng 3 FA Cup, ông cũng tung ra rất nhiều ngôi sao, nổi bật là Ruben Dias và Joao Cancelo ở hàng phòng ngự.

Nhiều fan chắc hẳn muốn Pep giữ sức cho các trụ cột ở đấu trường chính Premier League, nơi nếu họ thắng cả 2 trận đá bù thì sẽ leo lên vị trí thứ 2. Nhưng Pep hiểu đội bóng của ông đang có một "nhịp độ" thăng hoa, nhất là ở hàng thủ và ông muốn duy trì nó càng lâu càng tốt.

Man City thủng lưới 5 bàn trước Leicester ở ngay vòng 2 nhưng tính đến thời điểm này, họ có số trận trắng lưới nhiều thứ 2 và để thua ít bàn nhất Premier League. Từ những màn thể hiện cá nhân đến lối chơi phòng ngự tập thể, tất cả đều đang tiến bộ.

Trong tháng 10 và tháng 11 năm ngoái, dù fan City có thể phàn nàn về những hậu vệ cánh đá trái kèo, hệ thống 2 tiền vệ trụ và lối chơi có vẻ thiếu sức sống, đội bóng rõ ràng đã chắc chắn hơn hẳn. City có thể tạo ra ít cơ hội ghi bàn hơn nhưng hệ thống mới giúp ngăn chặn những đợt phản công của đối thủ.

Mùa trước, City chịu số lần dứt điểm trung bình từ phản công mỗi 90 phút cao nhất triều đại của Pep. Mùa này, con số vẫn tiếp tục cao. Nhưng cần biết là City chỉ mới bị dứt điểm thêm đúng 1 lần từ phản công kể từ thất bại trước Tottenham vào tháng 11. Chỉ tính riêng trong giai đoạn này, thông số mà chúng ta đang nhắc tới chỉ là 0,14 mỗi 90 phút - tốt hơn cả 2 mùa vô địch của City.

Vấn đề của Man City vẫn là chống phản công

Trận thua trước Spurs chính là một bước ngoặt. Hàng thủ City tiến bộ không ngờ, thể hiện qua việc mới chỉ thủng lưới 3 lần trong 13 trận trên mọi đấu trường. 

Mùa trước, "chất lượng" những cú dứt điểm mà City phải nhận, thể hiện qua thông số "Giá trị bàn thua kỳ vọng trung bình trên mỗi cú dứt điểm" là cực cao, xếp thứ 20 trên BXH, nghĩa là họ thường xuyên để đối thủ 1 đối 1 với thủ môn của mình.

Mùa này, với khởi đầu tệ hại như đã nói ở trên, City cũng chỉ đứng thứ 9 ở hạng mục này. Nó vẫn không ổn, nhưng ít ra là tốt hơn rất nhiều so với mùa trước. Cũng từ trận Spurs, giá trị bàn thua kỳ vọng trung bình trên mỗi cú dứt điểm của City giảm xuống chỉ còn 0,67, tốt nhất Premier League, thậm chí tốt nhất kỷ nguyên của Pep ở Anh.

City đang nỗ lực nhằm giảm "chất lượng" những cú dứt điểm mà mình phải nhận

"Hàng tứ vệ không mắc thêm những sai lầm, những sai lầm ngu ngốc", Pep chia sẻ trước trận gặp Birmingham. "Chúng tôi không thể kiểm soát những lỗi cá nhân như vậy nhưng các cầu thủ đã tự nhận thức được. Chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều".

Mùa trước là mùa thảm hại nhất của City trong triều đại Pep ở cả "Lỗi dẫn đến dứt điểm" và "Lỗi dẫn đến bàn thua". Mùa này, câu chuyện đã hoàn toàn khác. City mắc ít lỗi dẫn đến dứt điểm nhất trong triều đại của Pep, trong khi lỗi dẫn đến bàn thua thì chỉ kém mùa 2018/19.

Man City đã mắc ít lỗi hơn trong mùa này

Pep đã đột phá trong tư duy, biết đào sâu phòng ngự khi tạo ra ít cơ hội ghi bàn, để rồi dễ chấp nhận những chiến thắng sít sao hơn, thay vì cố chấp tấn công ghi thật nhiều bàn cho bằng được. Hệ thống phòng ngự của City đã được cải thiện, nhưng nó sẽ không bao giờ hoàn chỉnh như hiện tại nếu thiếu tân binh Dias.

"Bản hợp đồng tốt nhất là cầu thủ bạn có thể sử dụng mỗi 3 ngày", Pep chia sẻ về Dias. "Dù cầu thủ chất lượng thế nào mà anh ta dính chấn thương mỗi tháng, điều đó không tốt cho đội. 

Khi mua cầu thủ, bạn đều muốn anh ta phải giúp ích cho đội bóng nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Thật may, Dias là người có thể thi đấu mỗi 3 ngày và hồi phục thể lực ngay lập tức.

Khả năng của Dias thật xuất sắc. Anh ấy hiểu trận đấu, muốn học hỏi và khiến người đối diện choáng ngợp trước sự tự quan tâm cơ thể và tâm lý của mình. Những ngày sau trận đấu, vào khoảng 8h30 đến 9h sáng, Dias đã có mặt ở phòng gym. Anh ấy có thói quen hoàn hảo. Anh ấy sống 24 giờ chuyên nghiệp dù mới chỉ 23 tuổi. Tôi đảm bảo đây là một cầu thủ tuyệt vời cho 5, 6 hoặc 7 năm tới, điều không hề dễ tìm thấy".

Dias thi đấu thoải mái ở vị trí trung vệ lệch trái dù thuận chân phải, tạo điều kiện cho một cầu thủ thuận chân phải khác là John Stones "hồi sinh", trở lại những ngày tháng hoàng kim nhất của mình bên cạnh đối tác mới nhưng đầy ăn ý

Cancelo thì ngày một vào phom dù phải thi đấu ở vị trí hậu vệ trái, thậm chí là tiền vệ trung tâm. Kyle Walker thì khỏi phải nói, vẫn luôn là cầu thủ bền bỉ nhất của City. Từ một mớ hỗn loạn vào tháng 9 năm ngoái, Pep đã vượt khó ngoạn mục với City, bắt đầu từ hàng phòng ngự của mình.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x