Bạn nghĩ gì khi một HLV liên tục phàn nàn rằng các cầu thủ không chịu làm theo những gì mà ông đã chỉ đạo trước trận để rồi đội bóng không có được kết quả như ý? "HLV đó đang bị các cầu thủ đâm sau lưng", có phải bạn đang nghĩ thế không?
“Tôi đã nói với các cầu thủ rằng họ cần phải gây áp lực liên tục. Họ cần phải đẩy cao đội hình, gây sức ép với đối thủ. Phải dũng cảm cầm bóng, phối hợp, chơi bóng. Nhưng họ đã không làm như thế. Họ lùi về quá sâu, để cho đối thủ có bóng ở khu vực nguy hiểm. Như thế chẳng khác nào một hành động tự sát”.
“Sau khi chúng tôi ghi được bàn thắng, chúng tôi đã quên mất cách chơi bóng. Chúng tôi đến đây là để chơi với bóng, để thể hiện một khát khao có bóng và chơi. Nhưng chúng tôi đã không làm được như thế. Chúng tôi đã quên (một chút) cách chơi bóng. Chúng tôi để lỡ những quả bóng dễ, và khi bạn làm thế, thì bạn không thể kiểm soát được trái bóng. Tôi luôn thích các đội bóng của mình cầm bóng và chơi. Nhưng trong nhiều khoảnh khắc ở trận này, chúng tôi đã không làm được điều đó”.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, HLV Pep Guardiola đã 2 lần phải phàn nàn về các học trò, điều mà ông không thường làm khi còn dẫn dắt Barca và Bayern. Đoạn trích đầu tiên là những điều ông nói sau trận thua Monaco 1-3 ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Trận ấy, Man City tới Monaco để “tấn công”, nhưng các cầu thủ Man City lại nhập cuộc với thái độ quá rụt rè. Kết quả là họ bị đội chủ nhà ghi liên tiếp 2 bàn trong hiệp 1.
Thời gian gần đây, HLV Guardiola thường xuyên bày tỏ sự không hài lòng về học trò
Đoạn trích thứ hai là sau trận hòa 2-2 với Arsenal. Hòa trên sân Arsenal cũng không phải là kết quả quá tệ, nhưng trong bối cảnh cụ thể của Man City - đối thủ có phong độ không tốt, họ có cơ hội rút ngắn cách biệt với Chelsea, và 2 lần vượt lên dẫn trước - thì rời Emirates với chỉ 1 điểm lại là một kết quả đáng thất vọng. Và điều còn khiến Guardiola thất vọng hơn nữa là các cầu thủ lại thêm một lần không làm theo kế hoạch mà ông đã vẽ ra trước trận.
Ở Emirates, Man City đã nhập cuộc rất tốt. Trong khoảng gần 15 phút đầu trận, họ gây được sức ép lớn lên khung thành của Arsenal, và có được bàn mở tỉ số một cách xứng đáng do công của Leroy Sane. Tuy nhiên, Man City sau đó đã không kiểm soát được thế trận, buộc Guardiola phải tung Yaya Toure vào thay Raheem Sterling ngay đầu hiệp 2 trong nỗ lực cứu vãn tình hình. Sự có mặt của Toure giúp thế trận của Man City ổn định hơn đôi chút (trong 10 phút, từ phút 65 tới phút 75, họ kiểm soát bóng tới 75%). Nhưng hiệu ứng này không kéo dài. Bởi, như Pep nói, chính Toure cũng “để lỡ những quả bóng dễ”.
Việc Man City ra sân với một kế hoạch rồi lại thể hiện một... kế hoạch khác và buộc Pep phải cuống cuồng thay đổi không còn là chuyện lạ. Ngoài trận gặp Arsenal và Monaco, trận gặp Liverpool cũng chứng kiến chuyện tương tự. Các cầu thủ Man City thực sự không dám chơi bóng. Ở cả 2 đầu sân. Ở phía dưới, thủ môn và hậu vệ không dám triển khai bóng tuần tự. Ở phía trên, các cầu thủ tấn công không dám đẩy cao gây sức ép ngay từ khi bóng còn ở trong chân của thủ môn đối phương.
Lỗi của ai? Của cầu thủ thì rõ rồi. Nhưng còn của Pep Guardiola nữa. Ông đã không thuyết phục được các học trò tin vào kế hoạch của mình...
Man City là trải nghiệm... quá mới cho Pep
Pep Guardiola đã gặp rất nhiều thuận lợi ở 2 đội bóng mà ông từng dẫn dắt. Ở Barca ông dẫn dắt một tập thể cùng tập, cùng chơi bóng với nhau nhiều năm theo một triết lý nhất quán. Còn ở Bayern là những nhà vô địch, những người tiếp thu các ý tưởng mới như bọt biển hút nước. Ở Man City, càng làm ông càng bối rối.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Đáng tiếc là Premier League không có giải thưởng Pha kiến tạo xuất sắc nhất mùa, nếu không nó khó thoát khỏi tay Kevin De Bruyne. Từ pha đánh đầu phá bóng của Mustafi, ngôi sao người Bỉ tung ra đường chuyền tức thì lên phía trước, xuyên thủng phòng tuyến của Arsenal, đặt Leroy Sane ở tình thế đối mặt thủ thành Ospina.
4 chiến thắng liên tiếp chứng minh quá rõ rằng khi Leicester chịu chơi bóng như cách họ đã từng thi đấu mùa trước, Bầy Cáo vẫn là một quyền lực đáng gờm tại Premier League. Hôm nay, Leicester đầy tự tin hướng tới thắng lợi thứ 5 liên tiếp để chạy xa hơn khỏi nhóm nguy hiểm.
Đang có một loại “virus” nguy hiểm lan tràn ở Old Trafford, khiến những cư dân Mancunian chìm sâu vào cơn buồn ngủ. Thật may là vị “siêu anh hùng” Zlatan Ibrahimovic đã trở lại, sẵn sàng tạo ra những vụ nổ lớn để đánh thức CĐV Man United.
“Nhà hát của những giấc mơ” đang chìm trong bóng tối bởi thành tích sân nhà quá tệ của Man United. Nhưng khi vị khách đêm nay chỉ là một Everton đang khủng hoảng vì “bão” chấn thương, đây sẽ là cơ hội để Quỷ đỏ thắp sáng lại Old Trafford…
Cửa cho M.U lọt vào Top 4 Ngoại hạng Anh không còn cao sau trận hòa với West Brom cuối tuần qua. Do đó, HLV Jose Mourinho nên nhanh chóng chuyển trọng tâm sang đấu trường Europa League, con đường khác để M.U đến với Champions League mùa sau.
Sau chuỗi trận thảm họa, Arsenal phần nào đã cho thấy tinh thần quật cường trước Man City, song dường như đã quá muộn để Pháo thủ mơ về một suất trong top 4 Ngoại hạng Anh 2016/17.
Một vòng đấu hấp dẫn nữa của Ngoại hạng Anh đã trôi qua và dưới đây là 11 cái tên xuất sắc nhất góp mặt trong đội hình tiêu biểu do BongdaPlus bình chọn.
Tương lai của hậu vệ Luke Shaw tại M.U đang dần đi đến hồi kết, khi những tuyên bố mới đây của HLV Jose Mourinho cho biết anh chỉ là dự bị thứ… 4 ở vị trí hậu vệ trái.
Penalty là cơ hội rất tốt để có được bàn thắng, nhưng không phải đội nào cũng tận dụng thành công nó. Dưới đây là tỷ lệ chuyển hóa penalty của 20 đội Ngoại hạng Anh 2016/17.
Chiều ngày 30/5 tại Jarkarta (Indonesia) đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 và U19 Việt Nam đã rơi vào bảng đấu được đánh giá là khó khăn.
Vai trò của Joshua Kimmich, mục tiêu ưa thích nhất của Hansi Flick, là cực kỳ quan trọng bởi Barca đang thủng vị trí tiền vệ trụ. Ngoài ra, Barca của Flick sẽ không có nhiều xáo trộn so với thời Xavi Hernandez.
Nhận định bóng đá trận Brommapojkarna vs Malmo diễn ra vào lúc 20h00 ngày 1/6 ở vòng 12 VĐQG Thụy Điển 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Võ Hồn Đại Lục VNG, tựa game thẻ tướng di động với thông điệp “Chiêu Mộ Hồn Sư, Đại Chiến Đấu La”, đang “khuấy đảo” cộng đồng gen Z nhờ chiến dịch quảng cáo sáng tạo với các hot TikToker.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn