Hàng thủ & chu kỳ "buông" của Arsenal

Đỗ Trung Đỗ Trung
14:30 ngày 14-12-2016
14 trận bất bại liên tiếp của Arsenal tại Ngoại hạng Anh đã bị Everton chặn đứng, và việc thiếu vắng trung vệ Shkodran Mustafi chính là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại đáng trách của Pháo thủ.
Hàng thủ & chu kỳ "buông" của Arsenal

Tử huyệt hàng thủ

Mustafi chấn thương khiến HLV Arsene Wenger buộc phải bố trí Gabriel Paulista chơi cặp trung vệ cùng Laurent Koscielny. Trước đó, cầu thủ người Brazil đã được đá chính 3 trận trong vai trò hậu vệ phải thay Hector Bellerin và nhìn chung màn trình diễn của anh không đến nỗi nào. 

Tuy nhiên, khi "máy chạy" Bellerin trở lại, Gabriel bó vào trong cùng Koscielny tạo thành tấm lá chắn trước khung thành Petr Cech, nhưng sự hiệu quả nó mang lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Đơn giản vì Gabriel chưa đủ tầm thay thế Mustafi. Arsenal mắc quá nhiều sai lầm ở khâu phòng ngự và cái giá họ phải trả là rời Goodison Park với 2 bàn tay trắng.

Công bằng mà nói, Gabriel thi đấu không quá tệ, Những con số thống kê chỉ ra rằng hậu vệ 26 tuổi đã có 6 pha giải nguy, 3 tình huống can thiệp và tỉ lệ không chiến đạt tỉ lệ thành công 67%. Vấn đề nằm ở chỗ vì không thường xuyên thi đấu cùng nhau ở trung tâm hàng thủ nên giữa Gabriel và Koscielny thiếu đi sự ăn ý cần thiết. Bộ đôi này thường xuyên mắc lỗi vị trí và 2 bàn thua từ những pha đánh đầu của Seamus Coleman cùng Ashley Williams như một hệ quả tất yếu.

Không một ai theo kèm Coleman và để hậu vệ này thoải mái đánh đầu
Không một ai theo kèm Coleman và để hậu vệ này thoải mái đánh đầu

Ở bàn thua đầu tiên, Leighton Baines dễ dàng vượt qua Theo Walcott để thực hiện đường chuyền như đặt vào trong vòng cấm. Bellerin khi ấy quá mải bó vào trong hỗ trợ phòng thủ mà bỏ quên mất hành lang cánh phải. Trong khi đó, cả Gabriel và Koscielny có lẽ quên mất rằng họ đang dẫm chân vào nhau. Bộ đôi trung vệ của Arsenal cùng theo kèm Ross Barkley và để Coleman xâm nhập vòng cấm rồi bật cao đánh đầu như ở chỗ không người.

Bàn thua thứ 2 ở phút 86 một lần nữa cho thấy khả năng kèm người yếu kém không chỉ của cá nhân Gabriel, Koscielny mà cả hệ thống phòng ngự Arsenal. Nếu quan sát kĩ tình huống này sẽ thấy rằng Mesut Oezil cùng Granit Xhaka đều ở rất gần cựu trung vệ Swansea, song hai cầu thủ này không hề có chút tác động nào. Williams chỉ có mỗi nhiệm vụ đơn giản là đứng 1 chỗ bật nhảy và lắc đầu hiểm hóc tung lưới Cech. Wenger có thể đổ lỗi cho vận đen làm hại Arsenal, nhưng kì thực, 2 bàn thua của họ hoàn toàn xứng đáng.

Arsenal lại tái phát bệnh cũ?

Trên thực tế, Arsenal đã chơi rất hay trong 20 phút đầu. Họ gây được áp lực đáng kể lên khung thành Maarten Stekelenburg, song mọi chuyện chuyển sang chiều hướng tiêu cực kể từ khi Alexis Sanchez có bàn mở tỉ số. Thay vì tiếp tục dồn ép để tìm bàn thắng nới rộng cách biệt, Pháo thủ lại lui về quá sớm để bảo vệ thành quả. Hệ quả, Arsenal để mất thế trận vào tay Everton và từ chỗ nắm thế chủ động, họ thành ra phải chống đỡ.

Với một hàng thủ chắp vá và thiếu chắc chắn, Arsenal đã phải trả giá cho sự rụt rè của mình. Có lẽ căn bệnh tụt dốc ở giai đoạn Giáng Sinh vẫn ám ảnh thầy trò Wenger, nhưng việc quá thận trọng khiến họ nhận trái đắng. Sau rất nhiều dấu hiệu tích cực mùa này, hóa ra, Pháo thủ vẫn chưa thể dứt bỏ căn bệnh cũ đã từng khiến họ gục ngã trước đây.

Koscielny đã có trận đấu đáng quên trước Everton
Koscielny đã có trận đấu đáng quên trước Everton

Chưa hết, dù Sanchez tiếp tục tỏa sáng nhưng nhìn chung hàng công của Arsenal vẫn phung phí quá nhiều cơ hội. Chỉ riêng Oezil đã có 2 tình huống dứt điểm vọt xà dù ở trong tư thế vô cùng thuận lợi. Arsenal đáng lẽ ra đã có thể giành được kết quả có lợi hơn trước Everton, song họ cần tự trách mình vì không tận dụng tốt các cơ hội. Công cùn, thủ kém, và việc tay trắng rời Goodison Park rõ ràng hoàn toàn hợp lý.

Giờ đây, Wenger đang có một vấn đề cấp bách tại hàng thủ cần giải quyết. Mustafi sẽ ngồi ngoài 1 thời gian nữa và người hâm mộ Arsenal sẽ tiếp tục phải đau tim với bộ trung vệ Gabriel - Koscielny. Chặng Giáng Sinh bao giờ cũng vô cùng khốc liệt và nếu không sớm có phương án ổn thỏa, có lẽ chu kì... "buông" của Pháo thủ lại sắp bắt đầu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x