
Tiền đạo Noah Okafor của Leeds ghi bàn thứ hai trong trận bằng một cú vô-lê ngoài vòng cấm, bóng chạm nhẹ vào Leny Yoro trước khi đi vào góc thấp khung thành.
Trước đó, MU đã cố gắng phá bóng trong thế bị dồn ép liên tục, nhưng cuối cùng vẫn không thể đứng vững khi Leeds tận dụng tốt cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0.
Ngay sau bàn thua, sự chú ý đổ dồn vào đội trưởng Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã nằm sân sau một pha tranh chấp được cho là hợp lệ của Ethan Ampadu. Trong khi trận đấu vẫn tiếp diễn, Leeds dâng cao và trừng phạt sự mất tổ chức của MU.

Phản ứng của Fernandes khiến nhiều cổ động viên không hài lòng, và anh nhanh chóng phải hứng chịu cơn mưa chỉ trích trên mạng xã hội X.
- Một người viết: "Bruno Fernandes thật đáng xấu hổ khi nằm sân như vậy".
- Người khác bình luận: "Fernandes nằm ăn vạ sau một pha tắc bóng hợp lệ suốt cả phút trong lúc Leeds nâng tỷ số lên 2-0".
- Một ý kiến khác kêu gọi: "Bruno, Cầu thủ hay nhất năm đây à? Đội bóng cần anh".
Thực tế, việc Fernandes "ăn vạ" kiểu như vậy đã là chuyện xảy ra như cơm bữa tại MU. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, tuyển thủ Bồ Đào Nha vẫn kịp để lại dấu ấn với một pha kiến tạo, khi đường tạt của anh được Casemiro đánh đầu thành bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
Đáng chú ý, đây là pha kiến tạo thứ 17 của Fernandes tại Ngoại hạng Anh mùa này, dẫn đầu danh sách "Vua kiến tạo" của giải đấu, bỏ xa người xếp thứ hai là Rayan Cherki của Man City (10).
















_m.jpg)






-ngay-14-4-2026.jpg)


