Việc Pep Guardiola đồng ý dẫn dắt Manchester City có thể là điểm bắt đầu cho hiệu ứng domino trên băng ghế HLV ở giải Ngoại hạng Anh. Manchester United cần phải có một thuyền trưởng ngang tầm như Jose Mourinho trong khi Chelsea có thể dùng chính Manuel Pellegrini để chống lại sức mạnh của Man City cùng Pep.
Sir Alex Ferguson trong thời gian còn dẫn dắt Manchester United, chỉ coi Man City là “một gã hàng xóm ồn ào”. Man City khi đó chỉ đủ để tạo ra sự ồn ào chứ không thể đe dọa vị thế của M.U ở thành Manchester nói riêng và bóng đá Anh nói chung. Nhưng với việc Pep Guardiola đồng ý dẫn dắt Man City từ mùa tới, mọi việc có thể sẽ khác.
Man City giờ đây không còn là một gã nhà giàu mới nổi mà là đội bóng lớn có tầm nhìn chiến lược thực sự. Những ngôi sao được họ mang về và học viện đào tạo trẻ đang phát triển chóng mặt. Man City là đối trọng trong cuộc đua tới giải Ngoại hạng Anh và giờ đây với Guardiola, họ sẽ vươn mình đến đẳng cấp ở châu Âu.
Trong khi đó M.U đang phải vật lộn với mớ bòng bong cùng HLV Louis van Gaal. Sau khi M.U sớm bị loại khỏi Champions League, hụt hơi một cách đáng sợ trong cuộc đua Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ dường như đã quen với việc không phải là ứng viên cho các danh hiệu. Nỗi sợ hãi sống dưới bóng của người hàng xóm Man City càng dâng cao ở M.U khi Guardiola xuất hiện.
Van Gaal và Giggs không đủ tầm để giúp M.U chống lại Man City có Guardiola
Kế hoạch chính thức của M.U là HLV Van Gaal sẽ thực hiện hết 3 năm hợp đồng, sau đó đưa trợ lý Ryan Giggs lên thay thế. Nhưng việc vị thế của CLB bị suy giảm nghiêm trọng và nhanh chóng sẽ khiến M.U phải suy nghĩ lại. Giggs là huyền thoại của Quỷ đỏ nhưng tầm vóc của ông chưa thể so sánh được với Guardiola trên băng ghế huấn luyện.
Do đó, Jose Mourinho có thể là sự lựa chọn duy nhất cho M.U để chống lại một Man City có Guardiola. Song vị HLV Bồ Đào Nha sẽ không mang đến lối đá tấn công như CĐV M.U mong muốn, không gắn bó, xây dựng và để lại một di sản như Sir Alex từng làm. Mourinho cũng không phải là một thương hiệu bóng bẩy và lịch lãm.
Tuy nhiên, điều Mourinho có thể mang đến là danh hiệu. Thành tích trong quá khứ cho thấy ông có thể vô địch được cùng đội bóng mới trong vòng 1, 2 năm đầu. Danh hiệu là thứ M.U đang thiếu để khẳng định lại vị thế của mình. Không phải lâu dài, nhưng muốn ngang tầm Man City trong nửa thập kỷ còn lại, Mourinho sẽ là niềm hy vọng duy nhất của M.U. Các nhà cái cũng đánh giá khả năng Mourinho là HLV tiếp theo của M.U cao nhất, với tỷ lệ cược 1/2 (đặt 2 ăn 1), tiếp theo mới đến Giggs (đặt 3 ăn 10).
Mourinho sẽ là niềm hy vọng để M.U chống lại sức mạnh của Man City
PELLEGRINI SÁNG CỬA TỚI CHELSEA
Hiệu ứng domino trên băng ghế HLV vì sự xuất hiện của Pep Guardiola sẽ không dừng lại ở Old Trafford. Pellegrini là cái tên bị Guardiola thay thế ở Man City, nhưng lại đang trở thành ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế ở Chelsea.
HLV hiện tại ở sân Stamford Bridge là Guus Hiddink chắc chắn sẽ rời đi khi mùa giải này kết thúc. Và với việc Pellegrini trở thành HLV tự do vào ngày 30/6, cửa cho vị chiến lược gia người Chile tới Chelsea ngày càng sáng sủa.
Nhà cái Bet Victor đã giảm tỷ lệ cược Pellegrini dẫn dắt Chelsea vào mùa sau, từ 12/1 (đặt 1 ăn 12) xuống còn 6/1 (đặt 1 ăn 6). Tuy không phải là ứng cử viên số một, khi Jorge Sampaoli có tỷ lệ cược dẫn dắt Chelsea cao nhất 5/4 (đặt 4 ăn 5) nhưng cơn sóng ngầm thay thế HLV ở Ngoại hạng Anh đang chảy xiết, bắt đầu từ chính việc Pellegrini bị Guardiola thay thế.
NHỮNG HLV CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG BỞI HIỆU ỨNG DOMINO
Tới Manchester United: - Jose Mourinho (đặt 2 ăn 1) - Ryan Giggs (đặt 3 ăn 10) - Manuel Pellegrini (đặt 1 ăn 14)
Tới Chelsea: - Jorge Sampaoli (đặt 4 ăn 5) - Antonio Conte (đặt 1 ăn 3) - Manuel Pellegrini và Ronald Koeman (đặt 1 ăn 6)
Chuyên gia hàng đầu bóng đá Anh, Mark Lawrenson đã đưa ra nhận định loạt trận vòng 24 Ngoại hạng Anh. Theo đó các ông lớn như Arsenal, Man City và M.U sẽ tìm lại mạch thắng.
Đêm nay, cuộc đọ sức giữa M.U và Stoke City gợi nhớ kỷ niệm đáng quên về Memphis Depay. Ở trận lượt đi trên sân của Stoke hôm 26/12/2015, Depay có sai lầm vô cùng tai hại với cú đánh đầu chuyền bóng về bất cẩn dẫn đến bàn thua đầu tiên của Quỷ đỏ trong thất bại 0-2 trước Stoke.
Cả 3 cầu thủ Man United khi lên tiếng sau trận thắng Derby, gồm Wayne Rooney, Juan Mata và Jesse Lingard, đều nhắc tới từ “tự do” với vẻ hào hứng thấy rõ. Phải chăng, một thay đổi lớn vừa diễn ra trong lòng Old Trafford?
Sự xuất hiện của ngôi sao trẻ Kevin Wimmer ở hàng thủ sẽ khiến diện mạo của Tottenham tràn đầy sức trẻ. Và theo HLV Mauricio Pochettino, Premier League hãy cứ coi chừng trước sức mạnh của những chú “gà trống choai”.
Sau khi thuyết phục được Pep Guardiola ký hợp đồng 3 năm với mức lương cao nhất thế giới dành cho một HLV, BLĐ Man City cũng sẵn sàng cấp cho chiến lược gia người Tây Ban Nha ít nhất 150 triệu bảng để mua sắm cầu thủ.
Khi Arsenal chạm trán đối thủ đã từng nghiền nát họ đến 4-0 ở lượt đi, nhân vật được chờ đợi nhất có lẽ là viên gạch nối giữa hai đội bóng: Alex Oxlade-Chamberlain! Nhưng HLV Arsene Wenger đâu chỉ có mỗi Alex Oxlade-Chamberlain để hy vọng, ông còn một Alex khác, đó là Alex Iwobi.
Man City vốn đá sân khách cực tệ, khi mới thắng 1/8 vòng đấu xa nhà gần nhất. The Citizens cũng đang kiệt sức, do phải chinh chiến liên tục ở cả 3 mặt trận. Nhưng khi chỉ phải làm khách của một Sunderland yếu ớt, họ hoàn toàn có thể chữa được căn bệnh “nhớ nhà”.
Stoke chính là CLB đã đẩy Louis van Gaal tới sát bờ vực sa thải. Hôm nay gặp lại, một chiến thắng sẽ là cách Van Gaal đền đáp lại sự kiên nhẫn của BLĐ Quỷ đỏ. Tại sao Man United lại không thắng khi họ đã không còn thảm thương như trước thời điểm gặp Stoke trận lượt đi.
Trung vệ Kim Min-jae đã trở thành tâm điểm bị chỉ trích của cả truyền thông lẫn HLV Thomas Tuchel, sau khi anh mắc sai lầm ở cả 2 bàn thua của Bayern trước Real Madrid.
Với cá nhân Jude Bellingham, anh có 1 ngày thi đấu vừa không tốt, vừa kém ấn tượng và cũng tràn ngập thù hận khi sang đến Real Madrid mà vẫn chưa thể thắng Bayern Munich.
Mỗi lần Toni Kroos chạm bóng, các khán đài Allianz Arena lại vang lên những tiếng la ó dành cho người cũ. Nhưng bất chấp màn đón tiếp không mong muốn đó, Kroos vẫn khoan thai thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn