Isak ban đầu được Newcastle thông báo vắng mặt vì chấn thương nhẹ ở đùi. Nhưng sau đó, nhiều nguồn tin tiết lộ anh thực chất đang thúc đẩy việc rời St James’ Park. Isak thậm chí còn tự tập luyện tại CLB cũ Real Sociedad đầu tuần này, trước khi trở lại Tyneside vào cuối tuần qua. Điều này xảy ra trong bối cảnh Liverpool đưa đề nghị trị giá 110 triệu bảng để mua anh nhưng bị Newcastle từ chối.
Kể từ khi bị gửi về từ Glasgow hôm 19/7, Isak đã không tham gia bất kỳ hoạt động nào cùng đội bóng. Sau trận hòa 1-1 với Tottenham ở Hàn Quốc, HLV Eddie Howe thẳng thắn chia sẻ: “Bạn phải xứng đáng mới được tập với chúng tôi".
"Chúng tôi là Newcastle United. Cầu thủ có trách nhiệm là một phần của tập thể, phải cư xử đúng mực. Không ai có thể cư xử tệ rồi nghĩ mình vẫn được tập luyện như bình thường. Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi cầu thủ đều phải tuân thủ điều đó”.
Liverpool dự kiến sẽ quay lại với đề nghị thứ hai nếu Newcastle tìm được người thay thế Isak. Hiện Chích chòe đang cạnh tranh quyết liệt với Man United trong cuộc đua chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig. CLB vùng Đông Bắc nước Anh đã gửi đề nghị 70 triệu bảng cho tiền đạo 22 tuổi người Slovenia, người đã ghi 39 bàn sau 87 trận tại Đức.
Nếu không giành được Sesko, Newcastle có thể chuyển hướng sang Goncalo Ramos của PSG, người từng nằm trong tầm ngắm của họ năm 2022. Ramos đã ghi 33 bàn sau 86 trận cho PSG và là nhân tố góp công trong chiến dịch vô địch Champions League mùa trước, nổi bật với bàn thắng phút 93 vào lưới Man City. Ngoài Ramos, Newcastle cũng đang để mắt tới tiền đạo Ollie Watkins của Aston Villa.
Trong khi đó, Isak hiện vẫn chưa rõ tương lai. HLV Howe xác nhận ông chưa nói chuyện với Isak trong suốt chuyến du đấu châu Á và để ngỏ khả năng anh có được ra sân trong các trận gặp Espanyol và Atletico Madrid tuần này hay không.