Mối duyên với nghề HLV
“Nghe này Ruud, đã đến lúc cậu phải lùi lại phía sau. Cậu sẽ không đá chính ở hầu hết các trận đấu của đội bóng nữa. Cậu phải nhường sân khấu cho lớp trẻ và quan trọng hơn cả là phải chỉ dạy họ cách chơi bóng”, đó là những lời mà HLV Manuel Pellegrini đã nói với tiền đạo Ruud van Nistelrooy khi anh còn chơi bóng ở Malaga trong buổi xế chiều của sự nghiệp quần đùi áo số.
Trợ lý HLV của MU nhớ lại: “Lúc đầu, thật khó để chấp nhận điều đó. Tôi là một cầu thủ, không phải là một HLV, và tôi muốn chơi bóng. Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng nhìn nhận ra vấn đề. Tôi tự nhủ: “Thôi được rồi, mình cứ thử xem sao”. Rồi tôi lại tự đặt câu hỏi rằng, làm sao để giúp đỡ những chàng trai trẻ của Malaga đầy tiềm năng này”.
“Malaga khi đó có rất nhiều chân sút trẻ: Salomon Rondon mới 23 tuổi, Isco 22 tuổi, Juanmi thì 19 tuổi, Samu Castillejo – người sau này chuyển đến Milan – thậm chí còn trẻ hơn. Tôi đã cố tìm cách để chỉ bảo họ. Ở bên ngoài cuộc sống, tôi cho họ những lời khuyên để tạo cho họ nếp sinh hoạt có lợi cho một cầu thủ. Còn trên sân cỏ, tôi giúp họ hoàn thiện kỹ năng chơi bóng”.
“Tôi bắt đầu xây dựng mối quan hệ với các cầu thủ trẻ trong đội bóng. Thông