Học viện Chelsea đang có một thế hệ tài năng mới

Cái thời mà John Terry là sản phẩm duy nhất của học viện bóng đá Chelsea được đá ở đội một đã trở thành chuyện cổ tích.  

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

522 phút mà Daniel Drinkwater chơi cho Chelsea ở Premier League khiến CLB này phải trả hơn 50 triệu bảng. Đó là một sự đầu tư xa hoa nhưng hiệu quả lại kém rất nhiều so với việc họ dồn tiền đào tạo tài năng trẻ của chính mình.

Mùa giải này, HLV Frank Lampard đang sống bằng những dòng máu trẻ, thậm chí gần đây còn sử dụng cả hậu vệ cánh phải 19 tuổi Tariq Lamptey. Sau hai thập kỷ với đúng một John Terry là "hàng nội địa chất lượng cao", hàng tá sản phẩm của học viện Chelsea đã liên tiếp xuất hiện trong đội hình của Lampard mùa này.

Fikayo Tomori (22 tuổi), Reece James (20), Mason Mount (21) và Tammy Abraham (22) đều đã trở lại sau mùa giải xuất sắc thi đấu tại Championship theo dạng cho mượn. Họ tái ngộ cùng đồng đội 19 tuổi Hudson-Odoi chinh chiến ở đấu trường danh giá Premier League.  

Chelsea có 26 cầu thủ được cho mượn, bao gồm cả những cầu thủ có giá trị như Ethan Ampadu - người đang nỗ lực để được thi đấu nhiều hơn ở RB Leipzig so với cơ hội nhận được ở Chelsea, rồi cả Tiemoue Bakayoko, Kenedy và Victor Moses, người đã được cho Fenerbahçe mượn đến năm thứ tư.  

Nhóm cầu thủ được cho mượn đó hiện bao gồm đội trưởng của đội U23 Marc Guehi, một VĐV thể thao hơn là một trung vệ, người sinh ra ở Bờ Biển Ngà, đến lò đào tạo của Chelsea khi mới 8 tuổi và hiện là quân số của đội U21 Anh. Guehi cũng vừa mới ký hợp đồng cho mượn với Swansea City trong tuần này.

Sự xuất hiện của các cầu thủ học viện Chelsea trùng hợp với giai đoạn lệnh cấm chuyển nhượng The Blues phải thực hiện. Nhưng với việc lệnh cấm đã hết hiệu lực, có thể Lampard sẽ bị cám dỗ tại thị trường chuyển nhượng mùa Đông này.

Nhưng hiện tại, ông đáng chú ý đến Jody Morris, Eddie Newton, Joe Edwards và Chris Jones, những tài năng trẻ được đánh giá cao của mình. Đội U23 của Chelsea hiện cũng không thiếu gương mặt rất triển vọng.

Những cầu thủ U23 Chelsea ăn mừng chiến thắng trước U23 Tottenham

Những cầu thủ trẻ này đang được rèn giũa bởi Andy Myers, một tấm gương điển hình cho việc hình thành và phát triển sự nghiệp tại Chelsea. Myers gia nhập Chelsea từ bé và đã có hơn 100 trận cho CLB, có mặt trong đội hình giành FA Cup và Cúp C3 châu Âu.  

Đội U23 của Myers hiện đang đứng đầu Premier League 2. Họ đã đánh bại Tottenham 1-0 tuần trước ở Stevenage, một trận đấu mà Henry Lawrence thể hiện tốt phong độ của mình.

Đây là một hậu vệ phải đã chơi cực hay trước U23 Tottenham, lên công về thủ và bao quát toàn bộ cánh phải bằng những quyết định đánh chặn xuất sắc.  Hiện tại, chàng trai 18 tuổi này trông có vẻ hơi mỏng cơm, nhưng chắc chắn theo thời gian, thể hình của cậu ta sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

Vốn là một tiền vệ bẩm sinh, nhưng Lawrence thay thế khá tốt vị trí hậu vệ phải của Lamptey. Thậm chí, khi HLV Myers chơi với sơ đồ 3 hậu vệ, cậu vẫn đá ngon lành. Lawrence đã chơi cho các đội U18, 19, 21 và 23 trong mùa giải này.

Myers còn có một viên ngọc khác là Jon Russell. Cao và nặng hơn hầu hết các đối thủ của mình, Russell trông giống như một người đàn ông giữa các cậu bé đồng trang lứa - như hình ảnh của Ruben Loftus-Cheek tại đội trẻ của Chelsea 5 năm về trước.

Jon lan toả được năng lượng của mình khi thi đấu, cho dù lối chơi hung hăng của cậu ta đã khiến trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo, nhưng nó đã làm rối loạn hàng tiền vệ của The Spurs. Russell và Lawrence kết hợp với Armando Broja, một cầu thủ 18 tuổi gốc Albania, thành bức tường thép cho U23 Chelsea.  

Lampard đã ra mắt đội một cho một loạt các cầu thủ của học viện, bao gồm cựu tiền vệ của Rangers, Billy Gilmour, tiền vệ U19 Anh Tino Anjorin và hậu vệ người Hà Lan Ian Maatsen.

Trong khi đó, Conor Gallagher, một tiền vệ 19 tuổi cũng đang được chú ý nhờ phong độ tuyệt vời khi được cho mượn ở Charlton. Đây là một giai đoạn cực kỳ năng suất của học viện Chelsea, đi một chặng đường dài để bù đắp cho hai thập kỷ cằn cỗi.

XEM THÊM

 

Klopp giúp giá trị đội hình của Liverpool tăng gấp 5 lần 

CAN trở lại 'nơi nó vốn thuộc về' & cơn đau đầu của Klopp

Gedson Fernandes đem lại điều gì cho Tottenham?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x