Huyền thoại Chelsea không còn nhận ra đội bóng cũ

Quang Minh
06:46 ngày 19-04-2023
Huyền thoại Chelsea, Didier Drogba đã chỉ trích cách ra quyết định của người đồng sở hữu The Blues là Todd Boehly kể từ khi tiếp nhận lại CLB này từ Roman Abramovich. "Voi rừng" cũng thừa nhận không còn nhận ra đội bóng cũ.
Huyền thoại Chelsea không còn nhận ra đội bóng cũ

Tiền đạo huyền thoại của sân Stamford Bridge tin rằng Chelsea đã thay đổi về cơ bản theo hướng tồi tệ hơn dưới thời Boehly, và anhcũng tuyên bố ông chủ người Mỹ đã tập trung quá nhiều vào các cầu thủ trẻ trong khi xây dựng một đội hình cồng kềnh.

"Tôi không nhận ra CLB cũ", Drogba nói với Canal+. "Đó không còn là CLB cũ của tôi nữa. Chúng tôi có một chủ sở hữu mới và một tầm nhìn mới. Tất nhiên, chúng tôi cố gắng so sánh nó với những gì đã xảy ra trong thời đại Roman Abramovich, nơi rất nhiều cầu thủ được đưa về, nhưng các quyết định đều rất thông minh.

Ban lãnh đạo đã mang về những cầu thủ như Petr Cech, Andriy Shevchenko, Herman Crespo, Michael Essien, Didier Drogba, Florent Malouda và tôi. Tất cả mọi thứ được thực hiện để giành các danh hiệu. Họ đều là những cầu thủ có kinh nghiệm nhất định. Chiến thuật bây giờ đã khác, Chelsea đặt cược vào các cầu thủ trẻ, nhưng một phòng thay đồ có hơn 30 cầu thủ thì rất khó để các HLV có thể quản lý".

Drogba cũng nói thêm rằng The Blues "thiếu những thủ lĩnh đích thực", người có thể xử lý những tình huống khó khăn và hướng dẫn đồng đội đi đúng hướng.

"Bạn cần những cầu thủ tham gia trận đấu, đảm nhận trách nhiệm của họ. Bạn cần một cầu thủ mang đến một chút điên rồ trên sân đấu", Drogba nhấn mạnh.

Rạng sáng nay trên sân nhà Stamford Bridge đã không có màn ngược dòng nào dành cho Chelsea trước Real Madrid, thậm chí The Blues còn nhận thêm thất bại 0-2, qua đó bị loại khỏi tứ kết Champions League với tổng tỷ số 0-4. Với HLV tạm quyền Frank Lampard, ông đón nhận cả 4 thất bại kể từ khi lên nắm quyền.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Man City đón tin cực vui về Foden Man City đón tin cực vui về Foden

    Cầu thủ đa năng Phil Foden đã trở lại trên sân tạp của Man City và làm rộ lên khả năng anh có thể ra sân ở trận gặp Bayern.

  • Chelsea là của ông tất, Todd Boehly ạ! Todd Boehly diễn tấu hài, nhưng Chelsea lại khóc!

    Đúng, Chelsea thuộc quyền sở hữu của Todd Boehly thật. Thế nên, ông một mình một cõi, hô mưa, gọi gió. Chưa đầy 1 năm sau khi đến Stamford Bridge, tỷ phú người Mỹ đã biến đội bóng London thành một mớ hỗn độn với nhiều quyết định cười ra nước mắt.

  • MU thời hậu kỷ nguyên Sir Alex, còn ai xuất sắc hơn Bruno Fernandes MU hậu kỷ nguyên Sir Alex, còn ai xuất sắc hơn Bruno Fernandes

    Kể từ thời điểm Sir Alex nghỉ hưu sau mùa giải 2012/13, MU đã đón về nhiều siêu sao nhưng không ai tạo ảnh hưởng lớn bằng Bruno Fernandes. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đang có mùa thứ tư khoác áo MU và ngày càng đóng vai trò không thể thay thế ở đội bóng này.

  • Newcastle sẽ nâng cấp bằng 4 sao bự, tự tin giành danh hiệu Newcastle sẽ nâng cấp bằng 4 sao bự, tự tin đua danh hiệu

    BLĐ Newcastle hài lòng với những gì CLB đã thể hiện trong mùa giải này, nhưng để vươn tầm và "bay xa" hơn, giới chủ đội bóng đã lên kế hoạch chi đậm trong hè tới để nâng cấp đội hình với tham vọng tại đấu trường Champions League.

  • Diogo Jota vẫn quan trọng với Liverpool Diogo Jota vẫn quan trọng với Liverpool

    Diogo Jota vừa cho thấy vì sao anh quan trọng với Liverpool. Sau hơn 1 năm, tiền đạo 26 tuổi mới lại lập công cho The Kop ở Ngoại hạng Anh. Và lần này là hẳn một cú đúp giúp Quỷ đỏ vùng Merseyside giành thắng lợi tưng bừng 6-1 trước Leeds.

  • Garnacho mang tin vui cho MU trong thời điểm tan hoang lực lượng Garnacho mang tin vui cho MU trong thời điểm tan hoang lực lượng

    Trên trang cá nhân, cầu thủ tấn công đa năng Alejandro Garnacho của Man United mang tới tin vui cho HLV Ten Hag khi khoe tình trạng sức khỏe đang tiến triển cực tốt.

  • Haaland có thể 'cướp' Quả Bóng Vàng 2023 từ Messi, tại sao không? Haaland có thể 'cướp' Quả Bóng Vàng 2023 từ Messi, tại sao không?

    Lionel Messi được đánh giá là ứng viên số 1 cho danh hiệu Quả Bóng Vàng 2023 nhờ sở hữu chức vô địch World Cup. Tuy nhiên, Erling Haaland hoàn toàn có thể khiến siêu sao người Argentina vuột mất giải thưởng cá nhân cao quý lần thứ 8 nhờ phong độ hủy diệt trong màu áo Man City.

  • Tổng hợp vòng 31 Ngoại hạng Anh: 'Chú voi' Arsenal sắp rơi Tổng hợp vòng 31 Ngoại hạng Anh: 'Chú voi' Arsenal sắp rơi

    Cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh đã có bước ngoặt, khi "chú voi" Arsenal vấp ngã và chuẩn bị rơi khỏi ngọn cây sau khi mất điểm trong trận derby London với West Ham.

  • Salah vượt kỷ lục Fowler nắm giữ 16 năm Salah vượt kỷ lục Fowler nắm giữ 16 năm

    Kể từ bàn thắng cuối cùng của Robbie Fowler tại Premier League, đã 16 năm qua kỷ lục về số pha lập công bằng chân trái vẫn được giữ vững, cho tới khi Mo Salah xuất hiện.

  • Chelsea chết vì chủ quá tốt Chelsea 'chết' vì chủ quá tốt

    “Thay tướng” đã không thể “đổi vận”, Chelsea và HLV Lampard thậm chí còn trải qua 3 trận thua liên tiếp ở hai đấu trường quan trọng nhất trong năm. Người ta bây giờ còn đùa nhau rằng “không biết khi nào Chelsea mới kiếm đủ 40 điểm để trụ hạng, chứ đừng nói Top 4 hay đua vô địch.” 20 năm qua, chưa bao giờ Chelsea tệ như lúc này. Vì sao nên nỗi?

  • Lisandro Martinez báo tin vui sau ca phẫu thuật Lisandro Martinez báo tin vui sau ca phẫu thuật

    Hậu vệ Lisandro Martinez của Manchester United đã phẫu thuật thành công chấn thương bàn chân vào thứ Hai.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x