
Liverpool đã phải nhận gáo nước lạnh trong cuộc tiếp đón Man City ở vòng đấu mới nhất của Premier League. Dù chơi không tệ trong phần lớn thời gian, đội bóng của HLV Andoni Iraola cuối cùng vẫn thất bại 0-3 sau bước ngoặt ở phút 62.
Tình huống gây tranh cãi xuất hiện khi Ryan Gravenberch phạm lỗi với Jeremy Doku và bị trọng tài Chris Kavanagh rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa phải rời sân. Trước đó, tiền vệ người Hà Lan đã nhận thẻ vàng đầu tiên sau pha va chạm với Elliot Anderson. Tuy nhiên, Iraola cho rằng quyết định cảnh cáo ban đầu thiếu thuyết phục, bởi mức độ tiếp xúc giữa hai cầu thủ rất nhẹ.
Phát biểu với Sky Sports, HLV Liverpool bức xúc: "Tôi nghĩ trọng tài đã tự đẩy mình vào rắc rối với tấm thẻ vàng đầu tiên. Anderson vẫn chạy thêm vài bước rồi mới quyết định ngã xuống. Ban đầu trọng tài thậm chí không định thổi phạt mà cho trận đấu tiếp tục.
Khi Anderson ngã xuống, không hiểu vì sao ông ấy lại quyết định rút thẻ vàng. Ở tình huống nhận thẻ thứ hai, chúng tôi có khoảng 9 cầu thủ phía sau bóng. Man City vẫn phải vượt qua rất nhiều người. Đó không phải pha phạm lỗi ở giữa sân, mà chỉ là một tình huống phạm lỗi thông thường".

Iraola nhấn mạnh việc mất người khiến Liverpool không thể duy trì cách chơi trước đối thủ mạnh như Man City: "Đối đầu họ với 11 người đã rất khó để gây sức ép. Khi chỉ còn 10 người và các cầu thủ bắt đầu mệt mỏi, trận đấu trở nên hoàn toàn khác. Bạn không thể tiếp tục chơi quyết liệt mà phải lùi sâu phòng ngự".
Trước khi Gravenberch bị truất quyền thi đấu, Liverpool thậm chí có phần nhỉnh hơn về thế trận. Hàng phòng ngự đội chủ nhà hoạt động hiệu quả, chỉ cho phép Man City tung ra một cú dứt điểm trong vòng cấm. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Liverpool nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Lewis Koumas và Victor Munoz thi đấu năng nổ, trong khi Bradley Barcola cùng Florian Wirtz chưa đáp ứng kỳ vọng. Cả bốn đều không thể tạo ra khác biệt ở những thời điểm quan trọng.
Sự vắng mặt của Alexander Isak, Cody Gakpo và Dominik Szoboszlai cũng khiến các phương án tấn công của Iraola bị hạn chế đáng kể. Dẫu vậy, màn trình diễn khi còn đủ 11 người vẫn mang đến những tín hiệu tích cực cho Liverpool, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự và hạn chế sức tấn công của đối thủ.
Thất bại khiến Liverpool đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau 6 trận. Họ chỉ kém Brentford, đội xếp thứ tư, đúng 1 điểm nhưng đã bị Man City bỏ xa tới 9 điểm. Khoảng cách này cho thấy Liverpool còn nhiều việc phải làm nếu muốn cạnh tranh chức vô địch. Sau trận thua tại Anfield, mục tiêu thực tế hơn với thầy trò Iraola là giành vé dự Champions League.

























