Jadon Sancho tự đào hố chôn mình

Tiểu Lý
20:40 ngày 08-09-2023
Jadon Sancho đang biến mình thành ung nhọt ở Old Trafford. Anh bị tất cả mọi người ở MU quay lưng. Theo tiết lộ của ESPN, đến cả đồng đội cũng bắt đầu hết kiên nhẫn và chỉ muốn cầu thủ 23 tuổi này biến mất càng sớm càng tốt.

Lẽ ra, Jadon Sancho đã kịp “đào tẩu” sang Saudi Arabia trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Nhưng thương vụ này đổ bể vào phút chót. MU chấp nhận để Sancho gia nhập  Al Ettifaq do HLV Steven Gerrard dẫn dắt, kèm điểu khoản mua đứt. Có điều, đội bóng thành Manchester yêu cầu đội bóng của Saudi Arabia phải trả cho họ 50 triệu bảng tiền phí chuyển nhượng ở mùa Hè năm sau. Al Ettifaq cho rằng đó là mức giá quá “chát” đối với một cầu thủ vừa xuống phong độ, vừa bất ổn về tâm lý, do vậy đã bỏ cuộc.

Không thể rời Old Trafford, Sancho rơi vào thế khó. Theo nguồn tin từ ESPN, ngay cả đồng đội cũng đã bắt đầu “chán ngấy” ngôi sao 23 tuổi này. Họ từng nhẫn nhịn chịu đựng, từng nhiều lần mở rộng vòng tay với Sancho, sau nhiều lần anh tỏ thái độ ngôi sao và vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đội bóng. Nhưng đến thời điểm hiện tại, gần như tất cả đều không thèm nhìn mặt tuyển thủ Anh nữa. ESPN khẳng định rằng, các cầu thủ MU hiện giờ chỉ mong sao Sancho rời đội càng sớm càng tốt để phòng thay đồ được yên ổn.

Phải nhấn mạnh rằng, ở Old Trafford bây giờ, HLV Erik ten Hag được đa số các học trò tin yêu và ủng hộ. Bởi cách đối xử của chiến lược gia người Hà Lan với các cầu thủ trong đội tuy có phần khá cứng rắn, nhưng lại rất công bằng và đặc biệt không có ngoại lệ cho bất cứ ai. Vì thế, khi Sancho công khai “bật” ông Ten Hag cuối tuần vừa qua, bằng cách đăng lên mạng xã hội những lời công kích vô căn cứ nhằm vào HLV trưởng của MU, anh đã trở thành ung nhọt trong mắt của tất cả các thành viên trong phòng thay đồ.

Nụ cười của Sancho ở Old Trafford đã tắt

Sancho gia nhập Old Trafford vào mùa Hè năm 2021, sau khi MU quyết định trả cho Dortmund 73 triệu bảng tiền phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ đáp ứng được sự kỳ vọng, thậm chí còn bị xem là một trong những bản hợp đồng gây lãng phí nhất trong lịch sử của đội bóng thành Manchester. Tuy nhiên, cầu thủ 23 tuổi này lại không hề biết thân biết phận. Anh thường xuyên đến sân tập muộn, tham gia tập luyện lấy lệ và tìm cách chuồn về sớm nhất. 

Tệ hơn nữa, Sancho còn cho thấy thái độ lười nhác cả khi thi đấu. Điều này thể hiện rõ qua việc anh tỏ ra vô cảm, không thèm lùi về hỗ trợ cho đồng đội ở trận đấu với chủ nhà Omonia Nicosia, dẫn đến việc “Quỷ đỏ” bị dẫn bàn trong trận đấu ở vòng bảng Europa League mùa trước. Hôm đó, HLV Ten Hag đã rất tức giận trước tinh thần thi đấu của Sancho. Ông lập tức rút anh ra, kèm theo những lời trách mắng thậm tệ. Rất may trong trận đấu trên đất Cyprus hôm ấy, MU vẫn kịp lội ngược dòng để giành thắng lợi 3-2.

Giá như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, Sancho có lẽ cũng chẳng hề gì. Nhưng sau trận Super Sunday cuối tuần vừa qua với đối thủ Arsenal, cầu thủ 23 tuổi người Anh lại đi quá đà. Cụ thể, khi được phóng viên hỏi tại sao không sử dụng Sancho, HLV Ten Hag giải thích rằng, do anh không đáp ứng được yêu cầu trong tập luyện. Sancho không hài lòng với câu trả lời đó. Anh “đốp” lại ông thầy người Hà Lan trên trang cá nhân: “Tôi tập luyện rất chăm chỉ. Nhưng đã có những sự bất công ở MU mà tôi không tiện công khai ở đây. Các bạn đừng tin vào những gì đọc được. Đó là sự dối trá khủng khiếp”.

Đồng đội cũng đã chán ngấy và quay lưng với Sancho

Sancho đã phải chịu rất nhiều sự công kích cho hành động dại dột này. Cựu danh thủ Rio Ferdinand phát biểu rằng, nếu HLV Alex Ferguson đang ngồi trên băng ghế chỉ đạo ở Old Trafford, cầu thủ 23 tuổi này chắc chắn không còn đất sống ở MU. Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên kể từ khi ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp, Sancho gặp vấn đề với HLV trưởng. Pep Guardiola từng ngao ngán, bất lực và đẩy anh khỏi Man City, dù rất chân trọng tài năng của cầu thủ người Anh. Ông Lucien Favre cũng từng nổi cáu và gạch tên anh khỏi đội hình thi đấu của  Dortmund vì thói vô kỷ luật. Còn HLV trưởng ĐT Anh, Gareth Southgate thì vô cùng chán ngán và đã “bỏ rơi” Sancho gần 2 năm nay.

Không hề quá lời nếu nói rằng, Sancho đang tự đào hố chôn mình. Cầu thủ chạy cánh 23 tuổi này không còn chốn dung thân ở Old Trafford bởi thói vô kỷ luật. Ban huấn luyện của MU vẫn tỏ ý cầu thị và sẵn sàng có một buổi nói chuyện cởi mở để tháo gỡ vấn đề với Sancho. Nhưng Sancho vẫn khó sống, khi mà đến cả các đồng đội cũng muốn quay lưng với anh.
 

Điểm tin 8/9: Amrabat báo tin sét đánh cho MU, Neymar chê Ligue 1

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x