Ngoài ra Bowen tiếp tục là mắt xích quan trọng ở ĐT Anh. Chia sẻ với BBC, Bowen nói về hành trình lập nghiệp khó khăn, từng bị Cardiff từ chối. Bowen cũng nói về sự chuyên nghiệp và chăm chỉ của một cầu thủ xuất phát con nhà nông.
Mỗi mùa hè, Bowen đều về quê, tập thêm thể lực bằng cách chạy băng qua các cánh đồng khoai tây cùng với cha, em trai, em gái và cả vợ của anh. Tức là, trước mỗi mùa giải mới, Bowen đều “nạp năng lượng” đặc biệt khi trở lại London hội quân cùng đồng đội tại West Ham.
BBC Sport: Bóng đá có ý nghĩa gì với anh?
Jarrod Bowen: Tất cả. Đó là điều mà tôi được làm ngày này qua ngày khác, và đó là điều tôi đã biết từ khi còn rất nhỏ. Vì vậy, với tôi bóng đá là tất cả.
Ký ức đầu tiên của anh về việc chơi bóng là gì?
Có lẽ CLB đầu tiên tôi chơi là Leominster Minors. Tôi vẫn nhớ địa điểm và sân đấu rộng lớn ấy đến tận bây giờ. Đó là kỷ niệm đầu tiên của tôi. Tôi có anh chị em cũng đã từng đá bóng ở đó, và cả bạn bè cũng đã từng đến đó. Nơi này vẫn còn tồn tại khi tôi về nhà, thật tuyệt khi được trở lại đó và nhớ lại thuở ấu thơ ấy, chơi bóng trên sân cỏ mà không lo nghĩ gì cả, với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Nếu là thành viên, bạn cần đăng nhập để xem hoặc đăng ký gói Bóng đá Premium!
+ Tin bài độc quyền, phân tích chuyên sâu
+ Tham gia các trò chơi Dự đoán rinh quà hấp dẫn
Bạn nên đăng nhập trước khi trả phí để không cần ghi nhớ mã xem bài
Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản Bóng đá Premium bấm vào đây
Bạn cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Zalo hoặc
Facebook
Lưu ý: Nội dung đăng tải trên Bongdaplus.vn nhằm mục đích cung cấp thông tin và góc nhìn chuyên môn về bóng đá. Chúng tôi không cổ súy, khuyến khích hay tiếp tay cho bất kỳ hình thức, hành vi vi phạm pháp luật nào.