Juan Mata: Từ ngôi sao thành bóng ma trong Nhà hát

Hoàng Việt
14:01 ngày 29-01-2016
Từ khi đặt chân tới giải Ngoại hạng Anh, Juan Mata luôn được coi là một trong những tiền vệ tấn công hàng đầu. Nhưng mùa giải năm nay, Mata như một bóng ma vật vờ ở sân Old Trafford.
Juan Mata: Từ ngôi sao thành bóng ma trong Nhà hát
Hơn 2 năm kể từ khi Mata đặt chân tới sân Old Trafford với bản hợp đồng khổng lồ trị giá 37,1 triệu bảng. M.U lúc đó đang túng quẫn cùng David Moyes trong cơn bão sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Mata lúc đó không có mối quan hệ tốt với HLV Jose Mourinho ở Chelsea và vụ chuyển nhượng diễn ra chóng vánh khi M.U ngỏ lời mua tiền vệ này.

Nếu phải làm một phép so sánh, vụ chuyển nhượng của Mata giống như nhân vật Hugh Glass trong bộ phim The Revenant do tài tử Leonardo DiCaprio thủ vai chính. Glass thoát khỏi một cách kỳ diệu các vụ tấn công của những thợ săn cùng nhóm và những kẻ thù truy đuổi bằng cách nhảy vào dòng sông băng lạnh lẽo.

Mata luôn được coi là một tiền vệ xuất sắc ở Ngoại hạng Anh
Mata luôn được coi là một tiền vệ xuất sắc ở Ngoại hạng Anh

Mata thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của Mourinho bằng cách chuyển tới chơi cho một M.U lúc đó đang u ám dưới triều đại của Moyes. Thế nhưng anh vẫn thể hiện được tài năng của mình. Kể từ khi xuất hiện ở giải Ngoại hạng Anh, Mata luôn được coi là một trong những tiền vệ công xuất sắc nhất ở giải đấu này, khi sở hữu kỹ thuật tốt, nhãn quan chiến thuật nhạy bén và khả năng ghi bàn đa dạng.

Thế nhưng anh lại sa sút bất ngờ ở giai đoạn gần đây và thậm chí trong một vài trận đấu mới nhất của M.U, Mata đã bị Jesse Lingard và Marouane Fellaini đẩy lên băng ghế dự bị.

TIỀN VỆ CÔNG XUẤT SẮC

Ngay ở mùa giải đầu tiên chơi ở Ngoại hạng Anh, Mata đã chứng tỏ được tài năng của mình trong màu áo Chelsea. Anh là Cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea mùa 2011/12 và cùng đội bóng thành London lên ngôi vô địch Champions League mùa giải năm đó. Mùa giải 2012/13 còn rực rỡ hơn đối với cá nhân Mata, khi anh ghi được 20 bàn thắng và có 28 pha kiến tạo trên tất cả các mặt trận.

Thế nhưng khi Mourinho thành HLV trưởng của Chelsea, Mata ngay lập tức mất vị trí tiền vệ công trong đội hình chính thức của đội bóng này. Sân Stamford Bridge dường như không đủ lớn để chứa cả Mourinho và Mata. Tiền vệ người Tây Ban Nha thừa nhận “không có mối quan hệ nào với Mourinho”. 

Trong khi đó Mourinho lạnh lùng đẩy Mata lên băng ghế dự bị mà không một lý do, như chính châm ngôn sống của vị HLV này: “Không bao giờ xin lỗi, không bao giờ giải thích”. Nhìn lại trong quá khứ, Mata không phải là cầu thủ tấn công duy nhất bị kìm hãm bởi Mourinho.

Sự xu
Sự xuất sắc của Mata ở Chelsea bị kìm hãm bởi Mourinho

Shaun Wright-Phillips, Ricardo Quaresma, Andriy Shevchenko hay Andre Schurrle đều mờ nhạt dần khi chơi dưới trướng của Mourinho ở Chelsea. Joe Cole, Oscar hay Willian được vị HLV Bồ Đào Nha đặt niềm tin vì chăm chỉ tham gia phòng ngự hơn, điều bắt buộc ngay cả với một tiền vệ công trong sơ đồ chiến thuật của Mourinho.

Mata tất nhiên không mạnh về khả năng phòng ngự và quan hệ cá nhân của anh với Mourinho cũng không tốt. Và điều gì đến cũng phải đến. M.U ngỏ lời mua Mata và ngay lập tức Mourinho đồng ý cho anh đến sân Old Trafford.

SA SÚT DẦN THEO THỜI GIAN

Tiền vệ người Tây Ban Nha mặc dù ở trong tập thể rệu rã của Moyes, vẫn có màn trình diễn không đến nỗi tệ ở cuối mùa giải 2013/14. Mata ghi được 6 bàn thắng, 2 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng của M.U. Dưới thời Louis van Gaal, Mata vẫn có những điểm sáng. Không ai có thể quên cú đúp của Mata tại sân Anfield ngày 22/3/2015 hay bàn thắng sau 44 đường chuyền của M.U vào lưới Southampton ngày 21/9/2015.

Tuy nhiên nếu so sánh với mùa giải 2012/13, mùa giải rực rỡ nhất của Mata thì phong độ của tiền vệ này ngày càng đi xuống. Mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay đã trôi qua hơn một nửa nhưng Mata mới chỉ có 31 đường chuyền tạo cơ hội, bằng 1/3 so với con số 95 ở mùa 2012/13. Mata lười dứt điểm hơn do đó số bàn thắng cũng ít hơn, 4 bàn so với 12 bàn ở mùa 2012/13.

VIDEO: Liverpool 1-2 M.U (Ngày 22/3/2015)


Sự sa sút của Mata đã khiến anh bị đẩy lên băng ghế dự bị M.U thời gian gần đây. Từng là tiền vệ công xuất sắc bậc nhất ở giải Ngoại hạng Anh nhưng giờ đây không kiếm nổi một vị trí chính thức, lỗi có phải chỉ thuộc về Mata?

AI LÀ NGƯỜI CÓ LỖI?

Câu hỏi quả trứng có trước hay con gà có trước, luôn gây ra tranh cãi ở khắp nơi trên thế giới. Vấn đề của Mata ở M.U cũng như vậy. Hệ thống chiến thuật cứng nhắc của Van Gaal luôn ép cầu thủ vào trong khuôn khổ và nó làm khó những cầu thủ sáng tạo như Mata. Nhưng nhiệm vụ của một tiền vệ là tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn và khi cần thiết, tự mình nổ súng.

Van Gaal gây khó cho Mata hay Mata không đáp ứng nổi yêu cầu của Van Gaal, là một câu hỏi khó để trả lời. Các đối tác tấn công xung quanh Mata như Wayne Rooney, Ander Herrera, Memphis Depay và Anthony Martial đều đi xuống. Điều đó cho thấy Van Gaal không thoát khỏi trách nhiệm cho phong độ tồi tệ của Mata cũng như hàng tấn công của M.U.

Mata đang sa sút dần dưới tày Van Gaal mùa này
Mata đang sa sút dần dưới tay Van Gaal mùa này

Nhìn Mata ngồi trên băng ghế dự bị trận thua 0-1 của M.U trước Southampton cuối tuần trước, có thể nhận thấy anh đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp. Sự sáng tạo là điều tạo lên một Mata tài năng nhưng nó cũng là con dao 2 lưỡi. Khi mất đi cảm hứng, Mata không còn là chính mình.

Tuy nhiên không thể phủ nhận Mata là một tiền vệ tấn công có đẳng cấp. Mata có sự chăm chỉ, lòng nhiệt thành và luôn mong muốn cống hiến hết sức cho CLB mình thi đấu. Mata mùa này thi đấu vật vờ tại sân Old Trafford nhưng với những phẩm chất của mình, có lẽ ở thời điểm thích hợp, tiền vệ 27 tuổi này sẽ tỏa sáng trở lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x