Liverpool hụt bước trong cuộc đua vô địch Premier League 2021/22: 

Juergen Klopp, thiên tài... đổ lỗi

Hoành Bồ
09:25 ngày 09-05-2022
Tham vọng ăn bốn của Liverpool vừa phải nhận một cú đe dọa nghiêm trọng. Trận hòa 1-1 trước Tottenham ngay trên sân nhà là lời cảnh báo đầy sức nặng và nếu HLV Klopp của The Kop không có những sự điều kịp thời, ông có thể trở thành kẻ giỏi... đổ lỗi.
Juergen Klopp, thiên tài... đổ lỗi

Lời trách móc của Klopp

Liverpool đang băng băng về đích với sức mạnh tưởng chừng dời non lấp bể. Thế nhưng, cú ăn bốn vô tiền khoáng hậu lịch sử bóng đá Anh của đội bóng dưới trướng HLV Juergen Klopp đang đứng trước thử thách cực đại. 

Trong cuộc tiếp đón Tottenham ở vòng 36 Ngoại hạng Anh, đội chủ sân Anfield vẫn tạo ra một thế trận tấn công lấn lướt như thường lệ. Thế nhưng, Tottenham dưới thời HLV Antonio Conte luôn là tập thể chơi phòng ngự phản công tuyệt hay và cách chơi của Liverpool là tiền đề cho đại diện của thành London phát huy sở trường.

Bàn thắng mở tỷ số ở phút 56 của Tottenham là kịch bản mà HLV Klopp đã có thể mường tượng. Vấn đề là nhà cầm quân người Đức không có phương án ngăn chặn đủ tốt, dù đã biết bộ đôi Harry Kane và Son Heung Min nguy hiểm như thế nào.

Tuy nhiên, trong buổi trả lời họp báo sau trận, vị thuyền trưởng của Liverpool lại mỉa mai cách chơi của đối thủ: "Tottenham là đối thủ đẳng cấp thế giới. Họ đã thắng Man City trong cả hai lượt trận. Lối chơi của họ phù hợp với những trận đấu như thế này. Nhưng Tottenham vẫn đứng thứ năm, đơn giản vì họ đã lãng phí thời gian". Trước đó, ông còn gặp tổ trọng tài để phàn nàn về những diễn biến trên sân có phần được xử bất lợi cho… The Kop.

Thực tế, HLV người Đức hướng sự chỉ trích vào lối chơi phòng ngự của Tottenham mà ông đánh giá là tiêu cực. Tuy nhiên, nếu nhìn vào diễn biến của trận đấu thì những vị khách Bắc London có quyền phản bác. 

HLV Juergen Klopp (bìa trái) phàn nàn với tổ trọng tài sau khi Liverpool bị Tottenham chia điểm ngay trên sân nhà

Thông số sau đây là minh chứng, Tottenham không kém cạnh Liverpool về mức độ hiệu quả: Cả trận, đội chủ nhà thực hiện 22 cú dứt điểm, gấp gần 3 lần so với đội khách (8). Tuy vậy, số lần dứt điểm trúng đích của cả hai là như nhau - 3 lần, với 1 trong số đó được chuyển hóa thành bàn thắng. Nếu các liverpudlian tiếc nuối cú đánh đầu dội xà của Van Dijk phút 39, thì Tottenham cũng lập tức đáp trả bằng cú đá trúng cột dọc chỉ 3 phút sau đó của Hojbjerg.

Thậm chí, bàn gỡ phút 74 của Luis Diaz còn mang đậm dấu ấn may mắn khi bóng đập người hậu vệ Tottenham đổi hướng. Nếu không, chưa chắc đội chủ nhà đã giữ lại 1 điểm. Về cơ bản, Liverpool không thắng đơn giản vì họ chơi không đủ hay.

Kịch bản khó hay mơ tưởng viển vông?

Trong buổi họp báo, HLV Klopp mạnh miệng tuyên bố rằng chừng nào Man City còn chưa giành được điểm trước Newcastle, đội bóng của ông còn ngự trị trên đỉnh cao Ngoại hạng Anh. Và kịch bản mà vị thuyền trưởng Liverpool kỳ vọng, cả Liverpool lẫn Man City toàn thua trong tất cả các trận còn lại để rồi Liverpool vô địch nhờ hiệu số tốt hơn đối thủ vùng Eastlands.

Nhưng ngay sau đó, Klopp cũng thừa nhận rằng, đây là kịch bản không tưởng. Thậm chí, ông còn không thấy bất cứ khả năng nào Man City của Pep Guardiola sẽ đánh rơi điểm số. Và thế nên, cú ăn bốn mà hàng triệu liverpudlian trên toàn cầu đang chờ đợi đứng trước nguy cơ đổ bể.

Mặt khác, HLV Klopp còn nhiều vấn đề nội tại ở Liverpool để giải quyết. Đầu tiên, đó là vấn đề phong độ cho hàng công. Salah tịt ngòi 5 trận, Jota rồi Firmino hầu như không có dấu ấn cá nhân ở những trận đấu gần đây. Hơn thế, tinh thần của toàn đội đang xuống thấp sau trận hòa như thừa nhận của chính ông: "Các cầu thủ thất vọng nhiều hơn tôi. Có thể vì tôi đã lớn tuổi và đối diện với nhiều thứ khó khăn trong cuộc sống này". 

Vậy HLV Klopp sẽ làm gì để ngăn chặn thảm họa đang bủa vây người Merseyside? Nên nhớ, tham vọng ăn bốn của Liverpool hoàn toàn có thể kết thúc chỉ với một chiếc Cúp Liên đoàn bé nhỏ.

Liverpool còn bận chia sức cho nhiều mặt trận
Vào lúc này, Man City có nhiều lợi thế trong cuộc đua Ngoại hạng Anh. Không chỉ là vấn đề điểm số hay hiệu số, mà bởi "The Citizens" chỉ còn một mặt trận để tập trung, trong khi đội bóng áo đỏ còn các trận chung kết FA Cup với Chelsea (14/5) và Champions League với Real Madrid (28/5). Do vậy, trận hòa Tottenham chắc chắn sẽ lấy đi nhiều thứ quan trọng của "The Kop".

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x