
Tiền đạo 26 tuổi người Brazil có mức phí 62,5 triệu bảng, được xem là một cầu thủ tấn công đã được kiểm chứng tại Premier League, đủ khả năng hòa nhập nhanh và san sẻ gánh nặng sáng tạo với Bruno Fernandes.
Kế hoạch đó đã phát huy tác dụng, ít nhất là ở một mức độ nhất định. Cunha thích nghi khá tốt với cuộc sống tại Manchester và đã sớm cho thấy anh là một bánh răng quan trọng trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim.
"Chúng tôi cần một gã điên kiểu thế, khi cả thế giới như đang bốc cháy nhưng anh ta nói: 'Tôi không quan tâm'", Amorim từng nói về cậu học trò Cunha hồi đầu mùa. "Không chỉ cần thủ lĩnh, mà còn cần những kẻ dị biệt trong đội hình".
Và giờ đây, ở giai đoạn tháng 1 đầy khó khăn trong bối cảnh Amorim mất nhiều trụ cột vì AFCON cùng các ca chấn thương, liệu Cunha có thể bước lên, trở thành nhân vật trung tâm của MU?
Hãy bắt đầu với những tín hiệu tích cực. Cunha đã hòa nhập tốt tại Old Trafford. Anh không còn là mẫu cầu thủ giữ bóng nhiều như khi còn ở Wolves, song vẫn nhận bóng ở những khu vực tương tự quanh 1/3 cuối sân. Việc chia sẻ sân và bóng với Fernandes không hề làm suy giảm bản năng tấn công của Cunha.
Chỉ cần đưa bóng cho Cunha, anh sẽ cố gắng kéo bóng tiến thêm 10 đến 15 mét về phía khung thành đối phương. Ngược lại, rất có thể bạn sẽ bị cựu ngôi sao của Wolves "cằn nhằn" sau trận vì anh thực sự tin rằng mình đáng được chuyền b&oacu