
Trước Chelsea, Man City đã để thủng lưới ở phút bù giờ và chỉ có được trận hòa 1-1 cay đắng tại Etihad. Đây là trận hòa thứ hai liên tiếp của Man xanh tại Premier League mùa này, khiến họ giờ kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm.
Chưa dừng lại ở đó, Man City còn nhận thêm hung tin khi bộ đôi hậu vệ Josko Gvardiol và Ruben Dias đều đứng trước nguy cơ phải nghỉ thi đấu một thời gian. Cả hai ngôi sao này đều buộc phải rời sân trong hiệp hai vì những vấn đề khác nhau.
Trong bối cảnh John Stones cũng đang chấn thương, hàng thủ của Man City trở nên vô cùng mỏng manh. Ngoài ra Nico Gonzalez, Oscar Bobb và Savinho cũng đang phải ngồi ngoài.
Omar Marmoush và Rayan Ait-Nouri thì hiện làm nhiệm vụ quốc tế tại Cúp châu Phi (AFCON), đồng nghĩa Man City sẽ thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng trước trận đấu giữa tuần với Brighton, khi cả hai dự kiến sẽ vắng mặt vài tuần.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Pep Guardiola cho biết: "Chúng tôi sẽ kiểm tra vào ngày mai, nhưng với cậu ấy và với Ruben thì không có vẻ gì là ổn. Nếu Ruben phải rời sân thì đó là vì cậu ấy cảm thấy có vấn đề.
Chúng tôi có rất nhiều ca chấn thương. John Stones vắng mặt, Ruben có thể sẽ nghỉ, Josko cũng sẽ nghỉ và với Nathan (Ake) thì ai cũng biết tình trạng của cậu ấy. Cậu ấy không thể thi đấu đều đặn. Nhưng điều này đã từng xảy ra mùa trước, vì vậy chúng tôi phải tìm ra giải pháp. Tinh thần của đội sẽ vẫn ở đó".
Man City sẽ phải thi đấu liên tục vào giữa tuần trong suốt tháng 1, với các chuyến làm khách tới Newcastle và Bodo/Glimt trong những tuần tiếp theo sau trận tiếp Brighton trên sân nhà hôm 8/1.
Man City sẽ tiếp Galatasaray trên sân nhà trong khuôn khổ vòng phân hạng Champions League ở trận đấu thứ 9 và cũng là trận cuối cùng trong tháng, trước khi hành quân tới sân của Tottenham vào ngày 1/2.





















