Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Arsenal 1-2 Man City: Thắng kịch tính Arsenal, Man City tiếp tục băng băng về đích

21:56 ngày 01/01/2022
48
Nhờ các bàn thắng trong hiệp 2 của Mahrez và Rodri, Man City đã thắng ngược Arsenal với tỷ số 2-1 ở vòng 21 Premier League 2021/22. Đây là trận đấu mà Arsenal đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Man City và chỉ chịu thua khi hiệp 2 đã bước sang thời gian đá bù giờ.

    Tường thuật chi tiết

    Bàn thắng

    Arsenal: Saka (31')

    Man City: Mahrez (57', pen), Rodri (90'+3)

    Thẻ đỏ

    Arsenal: Gabriel (59')

    Arsenal bước vào màn tiếp đón Man City mà không có sự phục vụ của HLV Mikel Arteta do nhà cầm quân người Tây Ban Nha bị tái nhiễm COVID-19. Mặc dù vậy, họ lại thể hiện hình ảnh tích cực hơn hẳn so với thất bại 0-5 dưới tay The Citizens ở lượt đi.

    Trong hiệp đấu thứ nhất, Arsenal để cho Man City cầm bóng hơn 60% nhưng hàng thủ của họ chơi rất kín kẽ nên hầu như không gặp phải rắc rối. Trước khi 2 đội bước vào giờ nghỉ, Man City chỉ tung ra được 3 cú dứt điểm và tất cả đều đi không trúng đích. 

    Ngược lại, Arsenal đã không ít lần uy hiếp được khung thành do Ederson trấn giữ. Ngay phút thứ 10, các vị khách đã trải qua  thời khắc thót tim khi thủ môn Ederson của họ đốn ngã tiền vệ Odegaard trong vòng cấm. May cho Man City là trọng tài sau khi tham khảo VAR lại không chỉ tay vào chấm phạt đền.

    Saka ghi bàn mở tỷ số

    Saka ghi bàn mở tỷ số

    Sau tình huống hú vía này, Man City vẫn chơi rất hớ hênh và hệ quả là đến phút 31 họ đã để lọt lưới. Đón đường căng ngang từ cánh trái của Tierney, tài năng trẻ Saka xoay người dứt điểm chân trái rất căng đánh bại thủ thành Ederson đưa Arsenal vượt lên dẫn trước.

    Trước khi hiệp 1 khép lại, tiền đạo Martinelli còn có ít nhất 2 lần uy hiếp khung thành của Man City. Đáng tiếc là những cú dứt điểm của anh nếu không bị Ederson chặn lại thì cũng đi ra ngoài trong gang tấc.

    Sang đến hiệp 2, Man City gia tăng sức ép và đến phút 52 những nỗ lực của họ đã được đền đáp khi tiền vệ Bernardo Silva đột phá khó chịu buộc Xhaka phải phạm lỗi trong vòng cấm Arsenal. Sau khi xem lại băng ghi hình, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m tạo điều kiện cho Mahrez mang về bàn gỡ cho Man City.

    Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 59 với pha bỏ lỡ khó tin của Martinelli. Sau tình huống Ake kịp lao về phá bóng ngay trên vạch cầu môn Man City, tiền đạo người Brazil đã lao vào sút bồi đưa bóng khẽ chạm cột dọc dù phía trước anh là khung thành đã bỏ trống.

    Mahrez gỡ hòa cho Man City

    Mahrez gỡ hòa cho Man City

    Khi Martinelli và các đồng đội của anh còn chưa hết tiếc nuối, hậu vệ Gabriel của đội chủ nhà đã phạm lỗi với Jesus và bị truất quyền thi đấu. Như vậy là trong cả 2 trận đấu với Man City ở mùa giải này, Arsenal đều có cầu thủ phải nhận thẻ đỏ (tội đồ ở trận lượt đi là Xhaka).

    Với lợi thế được chơi hơn người, không ngạc nhiên khi Man City dễ dàng dồn ép Arsenal ngộp thở. Tuy vậy, đội chủ nhà đã chơi đầy kiên cường khiến cuộc chơi không thể sớm ngã ngũ. Phải đến khi trận đấu bước sang phút đá bù giờ thứ 3, tiền vệ Rodri mới tận dụng được tình huống lộn xộn trong vòng cấm Arsenal để tung cú đá nhanh bằng chân trái từ cự ly gần không cho thủ môn Ramsdale cơ hội cản phá.

    Nhờ pha lập công quý như vàng của Rodri, Man City đã nâng chuỗi trận thắng liên tiếp của họ ở Premier League lên con số 11. Với Arsenal, dù phải rời sân với 2 bàn tay trắng nhưng họ vẫn có thể ngẩng cao đầu vì đã chơi một trận rất hay trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn.

    Đội hình thi đấu

    Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney, Partey, Xhaka, Saka (Elneny 84'), Odegaard (Holding 63'), Martinelli, Lacazette (Smith Rowe 71').

    Man City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Ake, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Jesus (63'), Sterling.

    Thanh Sơn • 21:56 ngày 01/01/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    48
    Bình luận
    • RÙA GIAN-PEN BÂN 22:02 ngày 01/01/2022

      Hay quá tài đen var và fa , trận trước dìm TOT , trận này dìm Arsenal , bắt Chel và Liv cày ải để rùa thuận lợi top 4

      • Fan MU 22:34 ngày 01/01/2022

        Fan chè cay cú haha. Cái gì cũng lôi bọn t vào dc chứng tỏ tụi mi đang mất ăn mất ngủ vì sợ bị vượt quá kk.

      • Luzhniki 22:49 ngày 01/01/2022

        Híhí, Chè Vẫy bám quái thai cái gì cũng biết,đi guốc vô bụng FA luôn. A cay vì bị con e nho xanh cho hít khói đây mà. :))

      • Truong Vuong 22:54 ngày 01/01/2022

        Mùng một bọn a đã nói ko cà khịa, mầy vẫn thúi mồm à theng mù màu

      • Truong Vuong 23:30 ngày 01/01/2022

        Có ai bảo bay là m1 bớt khẩu nghiệp đi để cả gia đình ko lạc nhau nơi cửu tuyền ko chè gian pen bẩn

      • RÙA GIAN-PEN BÂN 23:39 ngày 01/01/2022

        Mình nói thật mà các fan mu cứ bảo cay, vậy các fan mu giải thích dùm thẻ vàng thứ 2 nhé ! để chứng tỏ mình cay , còn giải thích ko được nói cho đỡ quê như bạn thì nhiều Pha bóng bỏng CT Arsenal ko phạm lỗi thô bạo, Var quay lại chỉ là tranh chấp kéo ngang cổ ko trúng mặt . Pha bóng ấy ko ngăn cản tình huống MC phản công và có cơ hội ghi bàn rõ rệt Vậy xin hỏi fan mu lý do gì phạt thẻ vàng thứ 2

      • Fan MU 00:15 ngày 02/01/2022

        Cay ở đây là việc chú sợ Chel sắp bị MU đuổi kịp, ko lquan gì đến Ars. Trận này chả lquan gì đến bọn anh mà chú cũng lôi vào dc, chả a kayyyy quá kkk

      • Kid Magician Kid Magician 01:23 ngày 02/01/2022

        Cho gần chục quả pen trong có 4,5 trận mà giờ vẫn quay xe đc! Bái phục độ BẠC của fan Chè nẫu!

    • Tuan Vu Q. 22:00 ngày 01/01/2022

      Cuối cùng thì Man City cũng có được một chiến thắng đầy khó khăn trên sân nhà của Arsenal,khách quan mà nói trận này Arsenal chơi quá hay đến tận lúc Gabriel dính thẻ đỏ phút 59.Còn hơn 30 phút để mang về 3 điểm đầy khó nhọc nhưng cuối cùng MC cũng thành công,một chiến thắng ko mấy thuyết phục nhưng lại rất ý nghĩa ngày đầu năm mới,bỏ xa 2 đội bám đuổi phía sau là Chelsea & Liverpool trong cuộc đua vô địch.Có lời khen cho Arsenal của HLV Arteta,nếu họ giữ vững phong độ này thì top 4 là khả thi.

    • Rùa tai đỏ 22:11 ngày 01/01/2022

      Arsenal đủ người MC khó có điểm. Ông nào hôm bữa nói gìm Tot là do nhà cái đâu, nay gìm ars đó, toàn có lợi cho rùa. Trận tot tới gìm lần nữa là ok cho rùa

      • Fan MU 22:35 ngày 01/01/2022

        Cay quá thế em trai. Ko liên quan gì đến MU cũng lôi vào bằng dc , trong khi MC mới là bọn hưởng lợi. Như này đảm bảo là fan chè đang run sợ bị MU vượt mặt đây kkk

      • Fan MU 22:40 ngày 01/01/2022

        Nếu mà tài muốn dìm Ars thì trận lượt đi vs MU đã ko công nhận bàn 0-1 rồi nhé, bớt giả danh đi fan Chè nẫu pen bẩn.

      • Truong Vuong 23:33 ngày 01/01/2022

        M1,ko biết bay và chè gian pen bẩn có sợ ở cửu tuyền thất lạc nhau ko, bớt chút khẩu nghiệp để dc gặp nhau đi.

    • Ngố Nhện 22:02 ngày 01/01/2022

      MC, Ars không có lỗi, đơn giản là họ may mắn. Trước giờ Arsenal thua MC vì dưới trình họ, nhưng trận này thì khác hoàn toàn, trận này họ thua chính mình và quan trọng hơn cả họ thua trọng tài

      • Nhitran 22:34 ngày 01/01/2022

        Theo fan trung lập thì: chính xác là trọng tài phá nát 1 trận đấu hay, giúp mc nhanh vô địch hơn với quả pen và chiếc thẻ đỏ!

      • ông ngoại 22:37 ngày 01/01/2022

        Nói vậy là biết bạn là người thế nào! Trọng tài trận này chả bắt sai quả nào cả! Quả thẻ vàng thứ 2 dẫn đến thẻ đỏ thì rút thẳng thẻ đỏ cũng ko oan!

      • The Blue 01:10 ngày 02/01/2022

        Quả H1 khi Odergard dẫn bóng Ederson lao ra truy cản thì chỉ đá trúng chân Odegard chứ không hề trúng bóng . Nếu trúng bóng trước trúng chân thì không có lỗi , đây đá thẳng vào chân Odergard . Quá xứng đáng pel .

      • Cáo già 07:15 ngày 02/01/2022

        @The Blue không trúng bóng mà bóng bay ngang về phía biên???

    • Lương Hoàng 22:03 ngày 01/01/2022

      MC trận này đá bế tắc và dưới sức, Ars xứng đáng có ít nhất là 1 trận hòa. Cái thông số phía trên ko phản ánh đúng chất lượng trận đấu ít nhất là trước thẻ đỏ của Arsenal. Họ có thể tự hào rằng mình đã chơi 1 trận quá mong đợi của fan pháo, chỉ tiếc là kết quả ko được trọn vẹn

    • Tony Truong 22:08 ngày 01/01/2022

      Trận này MC chơi 1 trận mà chỉ có 1 chữ thôi là “ tệ”. Phong độ của MC trận này không còn ai nhận ra là ĐKVĐ và đang dẫn đầu giải đấu. Pháo dù thua nhưng phải thành thật mà nói là Pháo đã có 1 trận trên chân hoàn toàn so với MC. Chưa bao giờ thấy 1 sự bạc nhược của MC trong trận đấu này. Laporte lại tấu hài khiến cho MC nhận 1 bàn thua và cũng chính Laporte xém chút nữa biếu không cho Pháo 1 bàn thắng nếu không có Ake cứu thua cho MC trên vạch vôi.

      • Minh Quân 23:06 ngày 01/01/2022

        thứ nhất, Ars có 1 tuần để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu này còn MC chỉ cókhỏg hơn 48h chuẩn bị trước trận này nên về sức khỏe và tinh thần rõ ràng ars hơn hẳn MC, thứ 2 đây đâu phải lần đầu tiên MC chơi bạc nhược như trận này dưới thời Pep đâu mà bạn có vẻ bất ngờ quá, một phần họ thi đấu dưới sức vì thời gian nghỉ quá ít, hoạc do con người trận này chưa phải tối ưu nhất, đặc biệt là vị trí HV trái, nên nhìn chung MC trận này thắg may mắn thôi, mà 1 nhà VĐ thì luônphảicó 1 vài trận như vậy

      • Tony Truong 23:26 ngày 01/01/2022

        Minh Quân bạn nói cũng đúng nhưng chưa đúng hết. Thứ 1 dù cho MC không có 1 tuần nghĩ ngơi nhưng với đội hình 2 cũng đủ sức làm gỏi Pháo rồi mà đá như những đứa mộng du vậy. Tuyển giữa là niềm tự hào của MC mà bị pháo cài nát hết. Thứ 2 là các chân sút của MC thích bắn chim cho nên h1 không có nổi 1 cú đá trúng đích, bóng luân chuyển ở tuyến dưới lên đã bị Pháo pressing cực tốt còn cách thoát pressing của MC cực tệ. Nói tóm lại trận này tôi không thấy điểm nào MC hơn Pháo cả.

    • Người ngoài hành lang pr7 22:11 ngày 01/01/2022

      Tiếc cho đám trẻ quá, trận này xứng đáng cho Mc đo ván!

    • Etihad 22:03 ngày 01/01/2022

      Kết quả có lợi dù thế trận ko tốt của city, ars đã chơi hay, tiền vệ của ars còn áp đảo với partey mở ra nhiều đợt tấn công sáng sủa, ars dù bị bất lợi bởi các quyết định của tài nhưng vẫn chiến đấu đầy nỗ lực, xứng đáng top 4 mùa này

    • mAn cHéT tƠ U nAi tịT 22:07 ngày 01/01/2022

      Trao mẹ cup cho MC cho rồi . TT phạt Red làm trận đấu bị phá và cả NHA trở nên chán khi MC 1 ngựa. Chỉ MU, TOT, Wesham vui còn Liv , Chel buồn.

    • Tuan Vu 22:22 ngày 01/01/2022

      Nếu tôi hiểu đúng thì trận này Pep để các cầu thủ Manc chơi tự do, thăng thua cũng được, thực chất Pep muốn cho Arteta thêm động lực , nhưng tiếc la Arsenal ko tận dụng được ưu ái của Pep.

    • Hnam 22:21 ngày 01/01/2022

      Trận này, tài đen đã làm cách để ManC có 3đ Đầu tiên là bỏ qua quả Pen của Ars Sau đó công nhận qua quả Pen cho ManC Tiếp theo là đuổi Gabriel Vận đen, tài đen đã khiến Ars mất điểm, nhưng họ ngânge cao đầu vì chơi quá hay

    • Gunner 22:16 ngày 01/01/2022

      10 đá vs 12 mà đá được như thế thì đã là quá tốt rồi

    • tu vinh 22:08 ngày 01/01/2022

      Tiếc cho ars bởi các quyết định của trọng tài, arteta và các học trò của ông đang làm rất tốt

    • Cáo già 22:57 ngày 01/01/2022

      Theo ý kiến cá nhân, tôi thấy nếu tài bị mua thì cũng do đội M kia mua, với mục đích cạnh tranh top 4, chứ chẳng có mùi dầu diếc gì ở đây như 1 vài bình luận đã có. Tôi thấy Ars cũng rất xứng đáng có điểm. Quả pen hụt của Martin thì thực tế là Ederson đã chạm bóng trước khi phạm lỗi. Quả pen của Mc thì 50/50, nếu là Mu thì chắc chẳng ai phản đối gì?! Còn thẻ vàng thứ 2 của Gabriel thì cản người không bóng tước đi 1 pha phản công của đối thủ, nên không hề oan. Tôi không fan đội nào trận này.

    • ông ngoại 22:41 ngày 01/01/2022

      Chả hiểu mấy ông xem bóng đá toàn đổ cho tài! Phạm lỗi thì bị phạt vậy thôi! Hay chỉ phạt mấy đội khác! Tình huống rõ ràng chứ 5 ăn 5 thua đâu mà các bố đổ cho trọng tài! Các bố biết luật ko vậy!

    • Dũng Hà 23:24 ngày 01/01/2022

      Ngoại Hạng là sân chơi của MC, Liverpool với Chelsea nên tập trung sân C1.

    • LongMC 05:13 ngày 02/01/2022

      Chúc mừng anh em fan Man City! Công tâm mà nói trận này Arsenal xứng đáng có điểm. MC thắng chủ yếu nhờ kinh nghiệm trận mạc của dàn cầu thủ tài năng, trong khi bên kia chiến tuyến các cầu thủ trẻ của Arsenal vẫn còn non nớt và không giữ được cái đầu lạnh. Chúc mừng cả hai đội, với MC thì giữ được khoảng cách với nhóm bám đuổi, còn với Arsenal thì thực sự nhìn thấy tương lai ở lứa cầu thủ và lối chơi hiện tại!

    • Truong Vuong 22:57 ngày 01/01/2022

      Kid Magician cây muốn nặng mà gió chẳng đừng, m1 chúng ta đã nói là ko cà khịa với tụi fan chè, nhưng xem ra dùng văn hóa của con người cảm hóa bọn đv này ko ăn thua.....

    • Truong Vuong 23:16 ngày 01/01/2022

      M1 chúc cho những bạn fan chè khẩu nghiệp cả nhà xe cán thành 5 nhé....

    • Baoanh 23:19 ngày 01/01/2022

      Tài đen uống dầu

    • Baoanh 22:33 ngày 01/01/2022

      Tài đen uống dầu

    • VỐN LÀ " Hic hic 22:39 ngày 01/01/2022

      Mu đã mua TT và FA cho MC thắng ( nghe có vẽ vô lý ) để còn đua Top 4 với Ars, Tot , Wesham. Rỏ chán vì trận này MC đá dở ẹc

    • Thái Cực 22:59 ngày 01/01/2022

      Bằng 1 cách nào đó, anti vẫn lôi Mu vào được :))

    • Baoanh 23:18 ngày 01/01/2022

      Tài đen uống dầu

    • RÙA GIAN-PEN BÂN 23:24 ngày 01/01/2022

      Nếu Tuấn Vũ Q Cũng là Tuấn Vũ fan Chel thì tôi ko phản biện. Nhưng bạn bình luận sao ? với pha bóng thẻ vàng thứ 2 cho Arsenal ? Pha bóng ấy là tình huống bóng bỏng, CT Arsenal phạm lỗi thông thường khi kéo vai, ko phải lỗi thô bạo , ko phải tình huống pản công nguy hiểm mà khả năng ghi bàn cao cho MC, Lý do rút thẻ vàng là sao? Dù var có quay lại chỉ kéo vai ngang cổ ko trúng mặt

    • HỒ TIÊN 00:41 ngày 02/01/2022

      Tiếc cho Arsenal , một trận đấu hay của họ cho đến khi thẻ đỏ. Thi đấu hoàn toàn lấn lướt MC. Năm nay vô địch khoa thoát MC rồi. Hay may rồi còn tài nữa. Nhưng T thích điều này. Khửa khửa.

    • Baoanh 22:35 ngày 01/01/2022

      Tài đen uống dầu

    • ChelFan 23:09 ngày 01/01/2022

      Rõ ràng tài đen và BTC đang ưu ái cho MC vô địch. Nực cười trận đậu 12 cầu thủ cho MC

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay