
Bàn thắng
Palace: Mateta (89')
Arsenal: Jesus (42'), Madueke (48')
Tại Selhurst Park, nhà ĐKVĐ Arsenal cho khá nhiều trụ cột như Rice, Saka, Gyokeres, Odegaard, Havertz hay Gabriel ngồi dự bị. HLV Arteta trao cơ hội ra sân cho nhiều gương mặt ít được thi đấu thời gian qua gồm Kepa, Norgaard, Dowman hay Jesus. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi Pháo thủ đã đăng quang, và họ còn trận chung kết Champions League cực kỳ quan trọng với PSG vào ngày 30/5.
Ngay phút thứ 4, Arsenal đã có cơ hội mở tỷ số khi Jesus thoát xuống vòng cấm sửa lòng vào góc xa. Đáng tiếc, cột dọc lại từ chối bàn thắng của Pháo thủ. Ở quãng thời gian sau đó, Jesus tiếp tục là tâm điểm khi anh ném đi hai thời cơ tuyệt vời để ghi bàn cho Arsenal, xen giữa là pha cứu thua xuất thần của thủ thành Kepa sau cú đánh đầu hiểm hóc của Clyne phía Palace.
Dù vậy, sau khi gây thất vọng tràn trề, Jesus rốt cuộc cũng đã lập công giúp Arsenal phá vỡ thế quân bình. Phút 42, đón đường chuyền thông minh của Martinelli, Jesus chạy chỗ tốt rồi dứt điểm quyết đoán vào góc gần tung lưới đội chủ nhà.

Ngay đầu hiệp 2, cách biệt đã được nhân đôi cho Arsenal và nó đến từ một bài tủ của họ: phạt góc. Phút 48, từ quả phạt góc bên cánh trái, Havertz đánh đầu trả ngược lại để Madueke dứt điểm một chạm bằng chân trái trong vòng cấm hạ gục thủ thành Henderson.
Nắm lợi thế an toàn, Arsenal thi đấu khá thong dong và thu về chiến thắng 2-0 chung cuộc trước Palace ngay trên sân Selhurst Park. Kết quả này giúp Pháo thủ khép lại mùa giải Premier League 2025/26 với 85 điểm - một cái kết hoàn hảo trong ngày họ nâng cao chiếc cúp vô địch.
Quan trọng hơn cả, đây là màn chạy đà tuyệt vời của Arsenal trước trận chung kết Champions League gặp PSG. Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh vừa cho các trụ cột nghỉ ngơi, vừa giành chiến thắng để lấy cú hích lớn về tinh thần. Quả thực đó là "nhất tiễn hạ song điêu".
Đội hình ra sân
Crystal Palace: Henderson, Munoz, Clyne, Lerma, Riad, Cardines, Hughes, Kamada, Devenny, Sarr, Strand Larsen.
Arsenal: Kepa, Zubimendi, Mosquera, Hinapie, Calafiori, Norgaard, Lewis-Skelly, Dowman, Madueke, Martinelli, Jesus.






















