Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Wolves 1-2 Man City: Ngược dòng cảm xúc
22:07 ngày 20/10/2024
Ở vòng 8 Premier League 2024/25, Man City tưởng chừng như chỉ thu về trận hòa trước Wolves, song "bàn thắng vàng" của John Stones vào phút 90+5 đã giúp họ ngược dòng thắng nghẹt thở 2-1 để chiếm đỉnh bảng xếp hạng.

    Stones đã ghi "bàn thắng vàng" cho Man City

    Bàn thắng
    Wolves: Larsen (7')
    Man City: Gvardiol (33'), Stones (90'+5)

    Làm khách trước Wolves, Man City ra sân với sơ đồ 4-1-4-1. Bộ tứ vệ của Man xanh gồm Rico Lewis, John Stones, Ruben Dias, Josko Gvardiol. Đá ngay trên họ là "mỏ neo" Mateo Kovacic. Bốn cầu thủ đá giăng ngang trên cao của Man City là Savinho, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan và Jeremy Doku. Như thường lệ, Erling Haaland là người đá cao nhất trên hàng công.

    Với chất lượng đội hình cùng đẳng cấp vượt trội, không có gì bất ngờ khi Man City kiểm soát trận đấu sau tiếng còi khai cuộc. Thế nhưng, khi đang hăng say hãm thành, nhà ĐKVĐ đã phải nhận quả đắng từ pha lên bóng của Wolves. 

    Phút thứ 7, đường chuyền vào của hậu vệ Nelson Semedo bên cánh phải đã loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Man City và Jorgen Strand Larsen có mặt đúng lúc, đúng chỗ dễ dàng đệm bóng mở tỷ số cho Wolves.

    Siêu phẩm của Gvardiol

    Nhận gáo nước lạnh, Man City vùng lên mạnh mẽ. Dù vậy, chính Wolves mới là đội tỏ ra nguy hiểm hơn ở các pha tấn công chớp nhoáng. Phút 19, "Bầy sói" tấn công vỗ mặt vào trung lộ của Man City. Semedo đón đường chọc khe của đồng đội thoát xuống nhưng đáng tiếc anh không thắng được Ederson trong thế đối mặt.

    Khi thời gian dần trôi đi, sức ép của Man City về phía cầu môn Wolves càng lớn. Thế nhưng, đội khách tỏ ra khá bế tắc do đối thủ tổ chức phòng ngự kín kẽ và giữ cự ly đội hình tốt. Trong bối cảnh khó khăn như vậy, Man City phải nhờ đến khoảnh khắc của một ngôi sao để tìm được bàn gỡ hòa.

    Phút 33, có bóng từ ngoài vòng cấm, Gvardiol sửa lòng chân phải vào góc cao tung lưới Wolves đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trước giờ nghỉ giữa hiệp, Man City suýt chút nữa đã có bàn vượt lên nếu thủ thành Jose Sa không phản xạ xuất thần cứu thua sau cú đá nhanh của Savinho trong khu cấm địa.

    Cú đánh đầu quyết định của Stones

    Sang hiệp 2, Man City hoàn toàn làm chủ thế trận và họ thực tế đã có những thời cơ để ghi bàn. Phút 54, Dias sút chìm từ ngoài vòng cấm hiểm hóc nhưng thủ thành Sa đổ người cứu thua xuất sắc. Ở quãng thời gian còn lại, Man xanh thi đấu đầy nỗ lực song không thể thêm một lần xuyên thủng mành lưới chủ nhà.

    Những tưởng Man City chỉ thu về trận hòa thất vọng trước Wolves thì phút 90+5, từ quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Stones bật cao đánh đầu mang về chiến thắng ngược dòng nghẹt thở 2-1 cho Man xanh. Kết quả này giúp Man City chiếm đỉnh bảng của Liverpool với 2 điểm nhiều hơn (20 so với 18) và có thể ung dung "tọa sơn quan hổ đấu".

    Ở vòng 9, Man City sẽ tiếp đón Southampton vào ngày 26/10. Trước đó 2 ngày, Man xanh sẽ đụng độ Sparta Prague tại Champions League.

    Đội hình thi đấu
    Wolves: Sa, Semedo, Bueno, Dawson, Ait-Nouri, Toti Gomes, Gomes (Bellegarde 90'), Andre, Lemina, Cunha (Forbs 67'), Larsen (Guedes 80').
    Man City: Ederson, Lewis, Stones, Dias, Gvardiol, Kovacic (Nunes 86'), Gundogan, Bernardo Silva, Savinho (Grealish 73'), Doku (Foden 66'), Haaland.

    Đỗ Trung • 22:07 ngày 20/10/2024

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay