Kieran Trippier: Bước ngoặt từ sự sụp đổ

VỊNH SAN
06:57 ngày 16-10-2018
Kieran Trippier thừa nhận rằng anh đã sụp đổ khi bị Man City ruồng bỏ ở tuổi 21. Giờ đây khi nhìn lại chặng đường đã qua, hậu vệ phải người Anh cho rằng, đó chính là bước ngoặt để anh bước vào khởi đầu mới mà sau này sẽ dẫn tới đỉnh cao.
Kieran Trippier: Bước ngoặt từ sự sụp đổ
Quyết định tốt nhất cuộc đời 
Trong cuộc trò chuyện với tờ Daily Mail, Kieran Trippier nói rằng cuộc sống bóng đá của anh là những chuyến đi. Đầu tiên là những hành trình trải rộng khắp miền Bắc nước Anh cùng với mẹ để dõi theo cậu anh trai Kelvin Lomax chơi bóng trong màu áo Oldham Athletic. 

“Không bao giờ tôi bỏ lỡ cơ hội để xem các trận đấu hay đơn giản chỉ là buổi tập, từ lúc Kelvin ở đội trẻ, đội dự bị đến khi lên đội một”, Trippier nhớ lại. “Cứ 3 lần một tuần, tôi và mẹ lại lên đường, rồi có mặt ở mọi nơi anh ấy đến”. Nhưng rồi nó kết thúc khi Kelvin bị gãy chân, cộng thêm vấn đề ở đầu gối để không bao giờ thi đấu đỉnh cao được nữa. Đó là cú sốc với cả gia đình. Riêng Trippier, anh nhận thấy “mọi thứ không thể đoán trước và điều cần thiết là tận dụng tối đa từng khoảnh khắc khi còn là một cầu thủ”. 

Triết lý sống này đã theo Trippier đến tận sau này, để anh không bao giờ lãng phí thời gian, dù chỉ một ngày. 


Gia nhập Man City từ tuổi lên 8, Trippier dần được chuyển đổi vai trò từ tiền vệ trung tâm sang hậu vệ phải, sau đó trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Học viện và chuyển lên đội một vào năm 2009. Quyết định này của ban lãnh đạo The Citizens được đánh giá là “đúng người, nhưng sai thời điểm”. Khi ấy trong đội hình của HLV Roberto Mancini đã có Pablo Zabaleta và Micah Richards, nên Trippier chỉ là kẻ ngoài cuộc. 

Thay vì mỏi mòn trên ghế dự bị, anh tới Barnsley theo dạng cho mượn, để có thể thi đấu và nuôi hy vọng. Rồi một ngày, vào năm 2011, Trippier được thông báo rằng Man City không có chỗ cho anh. “Vì luôn nghĩ rằng mình vẫn có cơ hội”, anh nói. “Nên tôi đã sụp đổ”. Nhưng Trippier đã không đắm chìm trong nỗi khổ tâm ấy. Rất nhanh chóng để anh tiến hành bước tiếp theo. 

“Tới Burnley là quyết định tốt nhất tôi từng làm. Tôi hạnh phúc ở đó, được chơi mọi trận đấu và trưởng thành. Lùi một bước để tiến một bước, đây quả thực là một khởi đầu và tôi không bao giờ nhìn lại phía sau”, hậu vệ vừa bước sang tuổi 28 cho biết với sự hài lòng. Trong một cuộc phỏng vấn trước. Trippier đã nói rằng trong thời gian ấy ở Championship, anh vẫn luôn tin rằng sẽ sớm có ngày trở lại đỉnh cao, tức Premier League. 

Ai quan trọng nhất với Trippier? 
Trippier ra sân lần đầu ở giải đấu danh giá nhất nước Anh vào mùa 2014/15, khi Burnley thăng hạng. Nhưng đội bóng này thất bại để trụ lại đến mùa sau. Trippier không quay về Championship cùng với họ. Vì đời là những chuyến đi, anh tới Tottenham bằng bản hợp đồng chỉ 3,5 triệu bảng. 

Tất nhiên cuộc sống ở White Hart Lane không bao giờ là dễ dàng. Trong 2 mùa đầu tiên, Trippier ra sân 18 trận ít ỏi, với chỉ 11 lần đá chính. “Mọi cầu thủ, nếu không được ra sân, sẽ nghĩ, hẳn mình làm gì đó sai”, Trippier kể về quãng thời gian khó khăn 2 năm trước, “Nhưng Mauricio Pochettino luôn mang đến sự an tâm. Ông sẽ tới, vỗ nhẹ vào vai và khích lệ rằng, cơ hội của cậu sẽ đến. Vậy nên tôi chỉ việc chờ đợi”. 


Sự nhẫn nại của anh đã được đền đáp và bây giờ, khi đã trở thành lựa chọn hàng đầu bên cánh phải của Tottenham, qua đó kiếm được tấm vé lên ĐT Anh và tiếp tục đóng vai trò chính ở đó. World Cup 2018, Trippier là tuyển thủ Anh thứ 3, sau Sir Bobby Charlton và Gary Lineker, ghi bàn ở bán kết Cúp thế giới - một pha đá phạt đẹp mắt vào lưới Croatia. 

“Ở Tottenham tôi ít có cơ hội đá phạt bởi Christian Eriksen quá xuất sắc trong các tình huống bóng chết”, hậu vệ 28 tuổi nói. “Nhưng ở ĐT Anh, Gareth Southgate biết khả năng của tôi và giao trọng trách thực hiện các quả phạt”. Trước đây Tam sư có một chuyên gia đá phạt là David Beckham. Trippier là fan lớn của cựu tiền vệ M.U và thừa nhận học hỏi rất nhiều từ thần tượng của mình, dù chưa bao giờ gặp. 

Còn trong cuộc sống, người thầy của Trippier là anh trai Kelvin, bây giờ là quản lý cho một công ty xây dựng. “Với anh ấy, tôi có được những lời khuyên mà không thể tìm thấy ở ai khác. Khi tôi chơi tốt hoặc chơi tệ, Kelvin đều biết và cho tôi hay. Đó là mẫu người tôi luôn cần bên cạnh”, anh tâm sự.

Trippier quá hay ở Premier League
Mùa này, Trippier luân phiên hai vai trò, hậu vệ phải hoặc tiền vệ phải, và hoàn thành xuất sắc cả hai. Trong số những cầu thủ chơi bên cánh phải ở Premier League, anh dẫn đầu về số pha tạt bóng thành công (18), đứng thứ 3 về số cơ hội tạo ra (14) cũng như số pha kiến tạo (2). Đó là lý do anh có mặt trong đội hình tiêu biểu sau 8 vòng đấu theo bình chọn của Whoscored.

Trippier hiện xuất sắc hơn mùa trước
Tại Premier League 2017/18, bình quân Trippier cần 46 phút để tạo 1 cơ hội ngon ăn và 382 phút để tham gia vào một pha lập công. Sang mùa này, anh mất 44 phút cho mỗi cơ hội tạo ra và 205 phút để ghi dấu ấn ở một bàn thắng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x