Klopp cúi đầu thành khẩn, Premier League giơ cao đánh khẽ

Đỗ Trung Đỗ Trung
18:33 ngày 19-05-2023
HLV Jurgen Klopp chỉ phải nhận án phạt nhẹ nhàng từ Premier League, sau khi ông có những hành vi và lời lẽ thiếu chuẩn mực với trọng tài lẫn các quan chức trận đấu. Điều đáng nói, những hành vi này của chiến lược gia người Đức không chỉ xảy ra 1 lần mà thường xuyên, tạo ra hình ảnh xấu xí.
Klopp cúi đầu thành khẩn, Premier League giơ cao đánh khẽ

Mới đây, LĐBĐ Anh (FA) xác nhận HLV trưởng của Liverpool sẽ bị cấm chỉ đạo 2 trận, đồng thời nộp phạt 75.000 bảng sau những bình luận mà ông đưa ra trên các phương tiện truyền thông về trọng tài Paul Tierney, sau chiến thắng kịch tính 4-3 của Liverpool trước Tottenham hồi tháng 4.

Thời điểm ấy, Klopp tuyên bố: "Tôi thực sự chẳng biết ông ta có vấn đề gì với chúng tôi không nữa", ngụ ý có sự thiên vị từ trọng tài Tierney với Liverpool.

Trong một bức thư đưa ra gần đây, Klopp đã xin lỗi trọng tài Tierney vì đã "đặt câu hỏi về tính chính trực của ông này", đồng thời cả về hành vi thiếu kiềm chế với trọng tài thứ 4 John Brooks sau bàn thắng muộn của Diogo Jota. Nhận thấy sự hối cải của cựu thuyền trưởng Dortmund, FA đã giơ cao đánh khẽ.

Ở án phạt cấm chỉ đạo 2 trận, trận đầu tiên sẽ được thi hành ngay lập tức, điều đó đồng nghĩa Liverpool sẽ không có sự hiện diện của Klopp ở trận gặp Aston Villa tại Anfield hôm 20/5. Trong khi đó, trận bị cấm chỉ đạo thứ hai sẽ được đánh giá vào cuối mùa giải 2023/24, với điều kiện Klopp không phải chịu thêm bất kỳ án cấm hay tiền nộp phạt nào từ FA.

Klopp chỉ phải nhận án phạt rất nhẹ so với hành vi tái diễn của mình

Như vậy, điều này có nghĩa nếu Klopp "ngoan ngoãn" xuyên suốt mùa tới, án cấm chỉ đạo trận còn lại nhiều khả năng sẽ được xóa bỏ. Theo báo chí Anh, FA đang quá nhẹ tay với Klopp - một người thường xuyên có những thái độ không chuẩn mực với các quan chức trận đấu như một thói quen khó bỏ.

Chuyện nhà cầm quân 55 tuổi nổi điên bên ngoài sân hay trong các buổi họp báo, với những hành động, ngôn từ khiếm nhã không phải chỉ mới diễn ra. "Họa từ miệng mà vào". Thực tế, Klopp đã bị phạt nhiều vì sự nóng nảy của mình.

Hồi đầu mùa này, Klopp bị cấm chỉ đạo 1 trận vì hành vi sai trái trong chiến thắng 1-0 của Liverpool trước Man City tại Anfield. Ông cũng phải nộp phạt 30.000 bảng và bị cảnh cáo về hành vi của mình trong tương lai. Phán quyết mới nhất của FA rõ ràng chưa đủ sức răn đe, và rất có thể nếu lại "mất bình tĩnh", Klopp sẽ "ngựa quen đường cũ".

Tờ Daily Mail nhấn mạnh FA đã thể hiện sự yếu kém, khiến tất cả các trọng tài người Anh trong và ngoài nước thất vọng, khi bỏ qua cơ hội làm gương cho các hành vi không thể chấp nhận được của Klopp.

Agbonlahor bức xúc vì án phạt nhẹ cho Klopp
Cựu tiền đạo Gabby Agbonlahor cho rằng Klopp xứng đáng nhận án phạt nghiêm khắc hơn. Anh nói: "Tại sao Klopp không nhận một án cấm khác vì chạy thẳng đến chỗ trọng tài thứ 4 và nạt nộ vào mặt ông ấy? Bạn không thể làm điều đó. Trọng tài thứ 4 không đáng bị đối xử như vậy. Tôi nghĩ Klopp xứng đáng bị nhận án cấm chỉ đạo nặng hơn".

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x