Sesko mới chỉ chơi 5 trận cho MU, chưa tính trận thắng Chelsea 3-2 vừa qua. Tổng cộng, anh mới có 282 phút trên sân. Tiền đạo 22 tuổi bỏ lỡ một phần giai đoạn tiền mùa giải do RB Leipzig còn đang đàm phán với nhiều CLB Premier League về việc chuyển nhượng, và mùa giải 2025/26 thực tế khởi đầu tương đối chậm, với nhiều cầu thủ chưa hoàn toàn hòa nhập ở đội bóng mới.
Sesko mới chỉ ở giai đoạn đầu của bản hợp đồng kéo dài đến năm 2030, và chẳng có lý do gì để lo lắng về phong độ của anh lúc này. Đơn giản là Sesko chưa có đủ số phút thi đấu để thích nghi hoàn toàn với nhịp điệu của Premier League hay với một phiên bản "ổn định" của MU khi tất cả cùng đạt phong độ cao.
Việc Rasmus Hojlund ghi bàn ngay trận ra mắt Napoli có thể khiến nhiều "thánh cà khịa" trên mạng lên tiếng, nhưng Sesko thực chất chỉ đang cạnh tranh với chính bản thân mình để hòa nhập với cuộc sống ở Old Trafford.
Vậy nên, quá sớm để hoảng hốt về Sesko. Bốn trận Premier League không phải là mẫu số đủ lớn để rút ra kết luận lớn về bất kỳ tiền đạo nào. Thay vào đó, hãy nhìn vào cách Sesko được sử dụng dưới thời Ruben Amorim và xem có cách nào để đội bóng giúp anh phát huy tối đa khả năng.
Sesko thích "săn mồi" trên hàng thủ đối phương
Phần lớn số phút thi đấu của Sesko cho đến lúc này được anh dùng để thực hiện những pha di chuyển đúng chất trung phong.
Trong trận derby Manchester, Sesko thường xuyên chơi sát hàng thủ Man City bất cứ khi nào c&oacut