Trên trang mạng xã hội của CLB, họ yêu cầu CĐV gợi ý 3 ca khúc nên được phát tại Anfield trước khi trận đấu bắt đầu. Một CĐV có nick là Josh gợi ý 2 bài: “Hãy bay cùng tôi” của Frank Sinatra và “Luôn nhìn vào mặt sáng cuộc đời” của Eric Idle. “Hãy bay cùng tôi” đã ám chỉ tới vụ tai nạn máy bay Munich 1958 ngay từ cái tiêu đề. Đó là sự kiện đau buồn nhất trong lịch sử Man United, khi chuyến bay đưa CLB về Anh từ một trận đấu cúp châu Âu gặp nạn, lấy đi sinh mạng của 23 người. Còn bài hát của Eric Idle thậm chí tồi tệ hơn. Trong ca từ có đoạn: “Đời là một tiếng cười còn cái chết là một trò lố”.
Đáng giận nhất là thay vì lờ bình luận đó đi, nhân viên PR của Liverpool còn hưởng ứng, đùa lại Josh: “Cậu vừa nhìn trộm máy phát nhạc của chúng tôi hả?”.
Đoạn hội thoại này bị xóa đi ngay sau đó nhưng không qua được mắt báo chí. Liverpool đã phải lên tiếng xin lỗi Man United vì hành động xúc phạm này.
2. Cặp đấu Liverpool-Man United đã đánh mất đi tính chất của một cuộc chiến giữa 2 kình địch trên sân cỏ. Bởi vì đã từ lâu Liverpool không còn là đối thủ trực tiếp của M.U. Lần gần nhất 2 đội này cùng chạy đua chức vô địch, mùa 2008/09, cũng là lần hiếm hoi trong thập kỷ qua.
Nhưng như một thỏa ước của lịch sử, dù không còn “ngồi cùng chiếu” nhưng cứ mỗi mùa giải, mỗi trận đấu, họ lại tìm cách tạo ra những scandal ngoài sân cỏ để chất thêm hận thù.

Suarez là tâm điểm của sự chú ý
Nhiều sử gia bóng đá tin rằng sự hận thù của Liverpool-Man United bắt nguồn từ ngoài sân cỏ. Người Liverpool ghét người Manchester kể từ khi Kênh đào Manchester được xây dựng và ảnh hưởng tới kinh tế của Cảng Liverpool. Hai CLB là đại diện của 2 thành phố và thường xuyên đối đầu, nên trở thành nơi để trút những cảm xúc.
Chính vì hận thù không bắt đầu từ sân cỏ, nên khi tính chất cạnh tranh trên sân cỏ không còn, nó vẫn được duy trì cũng là điều dễ hiểu.
3. Wayne Rooney tuyên bố: “M.U-Liverpool vẫn là trận đấu lớn hơn so với derby Manchester”.
Tất nhiên để nói thế nào là “lớn” thì tùy thuộc vào cảm tính của mỗi người. Nhưng derby nước Anh có một trong những tính chất quan trọng của những trận derby mà cặp đấu thành Manchester không có. Đó là ý nghĩa lịch sử - một thứ lịch sử gắn với xã hội. Giống như ở Tây Ban Nha, hai phe của cặp El Clasico thù ghét nhau vì sự đối lập quan điểm chính trị, ở Italia, trận Lazio-Roma là trận đấu của tầng lớp công nhân và những nhà tư bản...
Và khi mà các cầu thủ vẫn còn tin rằng đó là một cặp đấu lớn, thì đó là điều kiện tiên quyết để tạo ra một trận đấu hay. Hay theo cái nghĩa chuyên môn sân cỏ và “hay” cả khi người ta xem nó như một vở kịch nhiều tình tiết thú vị.
Cho dù Sir Alex Ferguson không còn tại vị, cho dù Liverpool đã lại thua Southampton theo cái cách họ vẫn thua các đội nhỏ suốt mấy năm nay, thì derby nước Anh vẫn là derby nước Anh.