Leicester trượt dài do chủ sở hữu làm ăn sa sút

Khánh Phong
09:29 ngày 29-08-2022
Thất bại trước Chelsea khiến Leicester tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoàng đầu mùa của mình.
Leicester trượt dài do chủ sở hữu làm ăn sa sút

Bầy cáo như vậy vẫn chưa có được chiến thắng nào sau 4 trận và mới chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm từ trận hòa 2-2 với Brentford ở ngày ra quân. Cả lối chơi lẫn tinh thần mà các cầu thủ Leicester thể hiện đều rất đáng thất vọng. Điều gì đang xảy ra với đội bóng của Brendan Rodgers?

Trước hết phải khẳng định luôn, nguyên nhân chính khiến Leicester sa sút là bởi họ đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải này. Ít nhất là trên khía cạnh chuyển nhượng, Leicester đang phải đóng vai kẻ lạc loài giữa một Premier League tiêu tiền mạnh mẽ chưa từng có. Trong khi 19 CLB còn lại của Premier League đã tiêu hơn 1,5 tỷ bảng vào chuyển nhượng, một con số kỷ lục, Leicester là đội duy nhất vẫn chưa chi ra đồng nào.

Bản hợp đồng duy nhất mà Leicester thực hiện trong mùa Hè này là đưa thủ môn Alex Smithies về từ Cardiff City theo dạng chuyển nhượng tự do. Ở chiều ngược lại, họ chia tay thủ môn lão luyện Casper Schmeichel và tiền vệ trẻ Hamza Choudhury. Nói chung, đội hình Leicester không khác gì so với mùa trước, là mùa giải họ chỉ về thứ tám và lỡ vé dự các cúp châu Âu. Vấn đề là, sẽ chẳng có gì cải thiện trong thời gian tới, nếu Leicester không bán được cầu thủ.

HLV Rodgers đã thừa nhận Leicester phải bán trước mới có hi vọng mua được người. Đây là hệ quả của việc nhà Srivaddhanaprabha, chủ sở hữu của đội, làm ăn sa sút do dịch bệnh Covid-19. Theo Forbes, tổng giá trị tài sản của tập đoàn King Power đã giảm từ 5,2 tỉ bảng hồi 2018 còn 1,7 tỉ trong năm nay. Doanh thu cũng từ 2,67 tỉ xuống còn chưa tới 1 tỷ. Trong tình hình ấy, Leicester trở thành một gánh nặng. Tỉ lệ lương/doanh thua của Bầy cáo - 86,63% - là cao nhất Premier League.

Tình trạng trầm lắng này ảnh hưởng tới tất cả. Một số ngôi sao, như Youri Tielemans, Wesley Fofana…, đều đã tỏ ý muốn được ra đi. Bán những cầu thủ này sẽ giúp Leicester thu về một khoản lớn, nhưng khoảng trống chuyên môn họ để lại cũng sẽ không nhỏ.

Bán đắt nhưng chỉ mua rẻ

Leicester dự kiến thu hơn 80 triệu bảng nếu bán Fofana cho Chelsea. Nhưng HLV Rodgers sẽ chỉ được chi tối đa một nửa con số đó để tìm người thay thế. Mục tiêu số 1 hiện tại là trung vệ Manuel Akanji của Dortmund. Điều tương tự cũng xảy ra với các vị trí khác, như James Maddison, Tielemans hay Timothy Castagne, hiện là mục tiêu của Atletico.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x