
Yoro mới bước sang tuổi 20 vào tháng trước. Chỉ mới hơn một năm kể từ ngày anh ra mắt - vốn bị trì hoãn đến tận đầu tháng 12 năm ngoái do chấn thương gãy xương bàn chân trong giai đoạn tiền mùa giải - nhưng kể từ đó anh mới chỉ bỏ lỡ đúng 7 trận đấu.
Việc đạt mốc 50 trận cho MU - trong thất bại 1-2 trước Aston Villa - là một dấu mốc quan trọng, đạt được trong một khoảng thời gian tương đối ngắn kể từ khi ký hợp đồng với mức giá ban đầu 62 triệu euro từ Lille. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy rằng, giống như bất kỳ hậu vệ trẻ nào, anh vẫn còn nhiều khía cạnh cần phải cải thiện.
Yoro đã có mặt tại "hiện trường vụ án" trong cả hai bàn thắng của Villa ngày hôm đó khi không thể gây sức ép lên Morgan Rogers và để đối thủ rẽ vào trung lộ quá dễ dàng trong bàn thua đầu tiên. Dù không phải là người duy nhất đáng trách ở bàn thua thứ hai, anh một lần nữa không thể ngăn cản Rogers ngoặt bóng sang chân phải để dứt điểm ghi bàn.
Vì vậy, có lẽ không quá ngạc nhiên khi anh bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát trong chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Newcastle. Suy cho cùng, đây không phải lần đầu tiên Yoro phải ngồi dự bị dưới thời HLV Ruben Amorim mùa này. Thực tế, đó đã là lần thứ 7.
Mùa giải trước, Yoro không phải ngồi dự bị thường xuyên như vậy. Anh đã đá chính liên tục trong 4 tháng cuối cùng, chỉ thỉnh thoảng vắng mặt do ốm, chấn thương