Lisandro Martinez: Gã đồ tể từng là một 'nhà thơ trên sân bóng'

Trung Nghĩa
17:46 ngày 20-02-2023
Trung vệ Lisandro Martinez được gọi với biệt danh "đồ tể" do phong cách chơi bóng đầy mạnh mẽ của mình. Nhưng ít ai biết rằng, anh từng là một cầu thủ chơi với phong cách đầy lãng mạn.

Lisandro là người hùng mới của đội chủ sân Old Trafford, người có phong cách tranh chấp đầy quyết liệt khiến anh được mệnh danh là "Đồ tể".

Nhưng khi Lisandro Martinez thi đấu cho các câu lạc bộ địa phương ở Gualeguay, Argentina, anh là một cầu thủ kiến tạo mượt mà hơn là một trung vệ rắn như hiện tại.

Khi còn là một cầu thủ trẻ với Urquiza và Atletico Libertad, Lisandro đã mặc chiếc áo số 10 giống như Diego Maradona và Lionel Messi.

Tuy nhiên, chính ở vị trí trung vệ anh mới bắt đầu tạo ấn tượng lớn và cuối cùng dẫn đến việc HLV Erik ten Hag ký hợp đồng tại Ajax.

Khi còn thi đấu ở các đội trẻ, Lisandro từng là một tiền vệ kiến thiết với lối chơi mềm mại và kỹ thuật

Tai đội bóng Hà Lan, những pha tắc bóng quyết liệt của Lisandro đã khiến các đồng đội đặt cho anh biệt danh là "Gã đồ tể". Biệt danh này đã theo anh đến Anh sau vụ chuyển nhượng mùa hè trị giá 48,3 triệu bảng tới Old Trafford.

Đó không phải là biệt danh mà Lisandro đặc biệt yêu thích nhưng anh hoàn toàn có thể hiểu nó bắt nguồn từ đâu.

Rất nhiều tiền đạo tại Premier League đã hiểu rõ biệt danh của Lisandro, đặc biệt là Mohamed Salah. Ngôi sao của Liverpool đã bị "bắt chết" theo đúng nghĩa đen bởi hậu vệ người Argentina trong trận đấu hồi tháng 8 năm ngoái.

Lisandro thừa nhận: "Tôi thậm chí còn không nhớ ai đã đặt biệt danh cho tôi ở Ajax hay tại sao. Đó có lẽ là do cách chơi máu lửa của tôi".

"Sự thật là tôi thực hiện từng cú tắc bóng như thể đó sẽ là cú tắc bóng cuối cùng của tôi. Vì vậy theo một cách nào đó, biệt danh này khá phù hợp với tôi".

"Phải nói rằng, tôi đã cải thiện rất nhiều cách đọc trận đấu và đưa ra quyết định. Tôi cũng đã trưởng thành trong cách chuyền bóng và muốn tiếp tục cải thiện mọi thứ".

"Không có giới hạn nào cho tôi. Nhưng nếu tôi muốn tiến xa hơn, tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Đó là điều mà mọi cầu thủ hàng đầu đều cần phải làm".

Nhưng hiện tại, anh đang là một trong những trung vệ rắn mặt nhất thế giới

Thần tượng của Lisandro chính là một cựu hậu vệ người Argentina của Man United, Gabriel Heinze. Phong cách đá của Heinze cũng đầy máu lửa và quyết liệt.

Thực tế là sự nghiệp của Lisandro không phải lúc nào cũng thuận lợi. Anh đã bị Boca Juniors từ chối sau khi không thể gây ấn tượng trong trận đấu thử việc năm 13 tuổi vì bị cúm nặng.

Một năm sau, anh được ký hợp đồng với Newell's Old Boys Academy nhưng thừa nhận rằng cảm thấy khó khăn khi còn là một thanh niên rời khỏi mái ấm gia đình.

Lisandro nói: "Tôi đã sống trong một khu nhà trọ khi gia nhập Newell’s và học được trong thời gian ở đó rằng bạn phải tự sửa chữa mọi thứ khi chúng bị hỏng".

"Tôi rất thân thiết với bố mẹ, những người đã làm mọi thứ cho tôi. Nhưng đột nhiên tôi phải ở một mình và tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình".

"Nhưng tôi cũng thấy rằng kết bạn là điều tuyệt vời nhất. Chúng tôi đã học cách bảo vệ lẫn nhau và điều đó thật phi thường. Nó có nghĩa là một cậu bé có sự trưởng thành của một thanh niên 20 tuổi".

Lisandro từng vượt qua nỗi nhớ nhà khi còn nhỏ để có được thành công như hiện tại

Lisandro chỉ chơi một trận cho Newell's trước khi gia nhập Defensa y Justicia. Anh chuyển đến Ajax vào năm 2019, sau khi được Ten Hag theo dõi trong hai năm. Nhưng hậu vệ này thừa nhận rằng anh cảm thấy rất khó thích nghi với cuộc sống ở Amsterdam.

Lisandro kể lại: "Tôi thực sự mệt mỏi với cường độ thi đấu của họ. Điều đó thật khó khăn. Lúc đầu tôi đã đau khổ rất nhiều, đến mức tôi muốn khóc".

Chỉ cao 1m75, Lisandro đã dành cả sự nghiệp của mình để chống lại những người cho rằng anh quá nhỏ con để trở thành một trung vệ hàng đầu.

Lisandro là thành viên của đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022, có 5 lần ra sân ở Qatar, và là thủ lĩnh hàng phòng ngự trong sự hồi sinh của Man United.

Tuy nhiên, anh chưa bao giờ quên nguồn gốc khiêm tốn của mình và vẫn giữ liên lạc với các đồng đội thời thơ ấu.

Hậu vệ người Argentina nói thêm: "Tôi xuất thân từ một gia đình không có đủ mọi thứ. Không có gì từ trên trời rơi xuống. Nhưng gia đình luôn hỗ trợ tôi rất nhiều và thấm nhuần nhiều giá trị tạo nên tôi như ngày hôm nay".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • James Ward-Prowse, 'Tay đao phủ' từ chấm sút phạt James Ward-Prowse, 'tay đao phủ' từ chấm sút phạt

    “Chúng ta có thể nói về tài sút phạt của Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo nhưng Ward-Prowse xuất sắc tới không thể tin được” - Michael Owen thốt lên đầy kinh ngạc sau khi chứng kiến đội trưởng của Southampton thực sự siêu phẩm từ khoảng cách 25 mét vào lưới của Chelsea. 

  • Weghorst là 'Fellaini 2.0' của MU Weghorst: 'Fellaini 2.0' của MU

    Wout Weghorst được Man United đưa về Old Trafford nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công. Thế nhưng, theo thời gian, vai trò của tiền đạo người Hà Lan đã có sự xoay chuyển dưới bàn tay của HLV Erik ten Hag.

  • Nhà Glazer lãi bao nhiêu nếu bán MU? Nhà Glazer lãi bao nhiêu nếu bán MU?

    Nhà Glazer đang chuẩn bị kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ nếu bán Man United.

  • 'Maguire phải rời Man United để lấy lại sự nghiệp' 'Maguire phải rời Man United để cứu vãn sự nghiệp'

    Trung vệ Harry Maguire đã được khuyên phải rời Man United càng sớm càng tốt nếu tuyển thủ Anh muốn phục hồi sự nghiệp của mình ở cấp độ cao nhất.

  • Tổng hợp vòng 24 Ngoại hạng Anh: Arsenal trở lại đỉnh bảng, Liverpool trên đà hồi sinh Tổng hợp vòng 24 Ngoại hạng Anh: Arsenal trở lại đỉnh bảng, Liverpool trên đà hồi sinh

    Arsenal đã trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh sau khi lội ngược dòng đánh bại Aston Villa biến cuộc đua danh hiệu vô địch có thêm một bước ngoặt khác khi Man City bị cầm hòa tại Nottingham. Trong khi đó, Liverpool tiếp tục đà hồi sinh của mình.

  • Tương quan 2 ứng viên hỏi mua Man United Tương quan 2 ứng viên hỏi mua Man United

    Sir Jim Ratcliffe và Sheikh Jassim al-Thani là 2 ứng viên trong cuộc đấu thầu thâu tóm Man United. Cùng đánh giá tương quan giữa 2 ứng viên nặng ký này:

  • Ten Hag thề sẽ tiếp quả cuộc cách mạng tại Man United Fan MU kêu gọi chủ mới phải hậu thuẫn cho Ten Hag làm cách mạng

    HLV Erik ten Hag thề sẽ tiếp tục cuộc cách mạng Man United của mình sau khi cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ của họ trước sự tiếp quản sắp xảy ra tại câu lạc bộ chủ sân Old Trafford.

  • Jorginho, giá trị của Quả bóng đồng Jorginho, giá trị của Quả bóng đồng

    Tháng 1 vừa qua, Arsenal chỉ mất 12 triệu bảng để chiêu mộ Jorginho từ Chelsea. Chưa cần tính đến yếu tố thù địch giữa hai CLB thành London, nội yếu tố đóng góp chuyên môn đã minh chứng đây là bản hợp đồng thành công.

  • Ở Liverpool, tiền bắt đầu… ghi bàn Ở Liverpool, tiền bắt đầu… ghi bàn

    Những bản hợp đồng đắt giá của Liverpool bắt đầu tỏa sáng. Darwin Nunez và Cody Gakpo đều ghi bàn trước Newcastle đêm thứ Bảy vừa qua. Nhưng tiếc là Nunez lại dính chấn thương vai và khó kịp bình phục cho đại chiến với Real Madrid vào đêm mai.

  • Liverpool: Klopp lại được 'đau đầu' Liverpool: Klopp lại được 'đau đầu'

    Qua cơn bĩ cực, tới hồi thái lai. Khi Liverpool chạm đáy phong độ, họ lại liên tục gặp thêm những điều không may liên quan tới chấn thương của các trụ cột. Nhưng tới khi họ bắt đầu tìm lại thói quen chiến thắng, thì những ngôi sao cũng trở lại ồ ạt.

  • Potter lạc vào mê cung thất vọng ở Chelsea Potter lạc vào mê cung thất vọng ở Chelsea

    HLV Graham Potter giống như người lạc vào mê cung của sự thất vọng ở Chelsea. Sau trận thua Southampton, người hâm mộ chỉ thấy ông và các học trò vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng không thể tìm ra lối thoát.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x