Liverpool bám đuổi Man City: Cuộc đua bây giờ mới bắt đầu

Thanh Thủy
11:56 ngày 25-02-2022
Liverpool tận dụng cú sảy chân của Man City theo cách không thể hoàn hảo hơn khi vùi dập Leeds 6-0. Chiến thắng ở trận đấu bù này cũng giúp Liverpool gửi chiến thư đến Chelsea trước thềm chung kết Cúp Liên đoàn vào cuối tuần này. Cuộc đua danh hiệu với Liverpool bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Liverpool bám đuổi Man City: Cuộc đua bây giờ mới bắt đầu

Không còn nghi ngờ gì nữa, Liverpool đã trở lại đúng như kỳ vọng ban đầu. Sau chuỗi 3 trận hòa và thua liên tiếp hồi cuối tháng 12/2021 và đầu tháng 1/2022, The Kop đã thắng liền 6 trận tại Premier League và rút ngắn khoảng cách với Man City xuống còn 3 điểm.

Giai đoạn bứt phá này của Liverpool đặc biệt ấn tượng, bởi lẽ họ trải qua gần 4 tuần không có sự phục vụ của 2 chân sút hàng đầu Sadio Mane và Salah. Sự xuất hiện dù muộn màng, nhưng đúng lúc của tân binh Luis Diaz càng giúp sức mạnh của Liverpool đáng gờm hơn. Chiến thắng 6-0 trước Leeds cho thấy hình ảnh Liverpool bách chiến, bách thắng giống như giai đoạn 2019-2020 đã trở lại.

Các chuyên gia thậm chí cho rằng Liverpool hiện tại mạnh hơn nhiều so với thời điểm họ vô địch Champions League 2018/19 hay Premier League 2019/20. Thực vậy, ngoài bộ khung ngôi sao được giữ nguyên vẹn từ vị trí thủ môn đến tiền đạo, Liverpool còn được bổ sung một loạt tân binh chất lượng khác. Họ có Konate ở hàng thủ, Thiago ở tuyến giữa, Jota và Diaz trên hàng công. Ngoài ra, hàng dự bị của Liverpool cũng có đủ chất lượng với những cái tên như Kelleher, Tsimikas, Minamino, Oxlade-Chamberlain và Origi.

Với màn “tra tấn” Leeds 6-0, Liverpool hiện chỉ còn thua Man City 3 điểm

Nếu không có chiều sâu trên, Liverpool có lẽ đã tụt lại phía sau khi mất cả Mane và Salah trong tháng 1. Tuy nhiên, họ đã làm được điều ngược lại, và cuộc đua vô địch Premier League bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Một minh chứng khác cho thấy Liverpool đang hoàn thiện hơn bao giờ hết là việc họ lọt vào đến chung kết Cúp Liên đoàn mùa này. Trong mùa giải ra mắt Liverpool, Klopp từng đưa đội bóng này vào chung kết Cúp Liên đoàn nhưng thất bại, nhưng những năm sau đó, giải đấu này luôn bị xem là lựa chọn thứ yếu của Liverpool. 

Hay nói đúng hơn, The Kop không có đủ lực lượng để cạnh tranh các danh hiệu như Cúp Liên đoàn hay FA Cup. Chính vì vậy, cho dù Liverpool đã trở lại đỉnh cao từ rất lâu, nhưng họ vẫn chưa có danh hiệu cúp quốc nội nào dưới thời Klopp, thậm chí là Siêu Cúp Anh.

Để tiến vào chung kết Cúp Liên đoàn, Liverpool đã vượt qua đối thủ khó chịu Arsenal. Một lần nữa, họ không cần đến Mane hay Salah để đánh bại Pháo thủ. Nói như vậy để thấy Liverpool vốn đã mạnh nay càng mạnh hơn. Khả năng hủy diệt của họ thể hiện rõ ràng trong 2 trận đấu vừa qua với Norwich và Leeds, khi Mane và Salah cùng nhau bùng nổ và tạo ra khác biệt.

Sẽ là hoàn hảo cho Liverpool nếu họ thắng Chelsea và vô địch Cúp Liên đoàn mùa này. Khi đó, The Kop sẽ có thêm cú hích tinh thần cho cuộc đua đường trường với Man City, đội cũng đang thể hiện sức mạnh đáng sợ trên mọi đấu trường.

Diaz thay thế hoàn hảo Firmino
Cho dù không ghi bàn hay kiến tạo trước Leeds, nhưng Luis Diaz vẫn có màn trình diễn đủ tốt khiến người Liverpool quên Roberto Firmino. Khác với hình mẫu “săn bàn” mà Jota hướng tới, Diaz giống Firmino hơn ở việc chịu khó lùi sâu, di chuyển và hoạt động rộng. Tân binh người Colombia thậm chí hơn hẳn Firmino ở tốc độ, và yếu tố này có thể giúp anh chiếm luôn suất đá chính tại Liverpool.

3. Sau vòng 26 Premier League, 3 chân sút dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải đấu đều thuộc về Liverpool. Trong khi Salah đã có 19 bàn thì Jota và Mane cũng lần lượt có 12 và 11 bàn. 3 chân kiến tạo hàng đầu cũng đang thuộc về Salah, Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson của Liverpool.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x