
Người ta thường nói "bảng xếp hạng không biết nói dối". Vậy thì bảng phong độ hẳn phải là ngoại lệ. Liverpool hiện sở hữu 9 trận không thua trên mọi mặt trận và 8 trận bất bại ở Premier League - thành tích chỉ Man City mới sánh được.
Dù vậy, xét trên màn trình diễn gần đây, việc đội bóng của Slot vẫn đang đứng thứ 4 và hơn Chelsea 3 điểm thực sự khó hiểu. Bàn gỡ hòa muộn của Harrison Reed trong trận hòa 2-2 trên sân của Fulham chính xác là những gì Slot cùng các học trò xứng đáng nhận được, sau một màn trình diễn tấn công dưới mức trung bình nữa.
Liverpool chơi tốt hơn trong hiệp hai, song đó chỉ là vì họ đã chơi tệ đến đáng thương trong hiệp một. The Reds kết thúc trận đấu tại Craven Cottage với vỏn vẹn 2 cú sút trúng đích.
Trước đó, ở trận gặp Leeds tại Anfield giữa tuần, Liverpool cũng chỉ có 4 cú sút trúng đích. Xa hơn nữa, trong các trận gặp Wolves, Tottenham (chơi với 9 người) và Brighton, họ cũng chỉ tung ra 4 cú sút trúng đích mỗi 90 phút.
Với lượng tài năng tấn công đang sở hữu trong đội hình, kể cả khi Liverpool bị ảnh hưởng bởi chấn thương ở trận gặp Fulham, thì con số đó vẫn là không thể chấp nhận được. Nó thấp hơn 2 cú sút mỗi trận so với thời điểm họ vô địch Premier League 2024/25, và thấp hơn 3 cú sút mỗi 90 phút so với mùa cuối cùng của Jurgen Klopp.

Không có gì ngạc nhiên khi Liverpool ghi ít bàn hơn hẳn. Thành thực mà nói, đoàn quân của Slot hiện tại đơn giản là một đội bóng cực kỳ nhàm chán. Những phiên bản Liverpool trước đây, với ít cầu thủ đẳng cấp cao hơn nhiều, còn đáng xem hơn tập thể hiện giờ.
Liverpool phiên bản 2026 không tấn công tốt, không phòng ngự tốt và cũng không pressing tốt. Họ không có bản sắc, không có sự khẩn trương, không có cường độ và rất ít trí tưởng tượng hay sáng tạo.
The Reds không có phong cách nào cho thấy một chuỗi chiến thắng dài hơi hay một tương lai tươi sáng. Họ đang thu về trung bình 1,7 điểm mỗi trận, giảm mạnh so với con số 2,35 điểm ở cùng thời điểm mùa trước. Nếu không cải thiện đáng kể trước tháng 5, Liverpool có nguy cơ kết thúc mùa giải với 64 điểm, ghi 62 bàn và thủng lưới 53 lần.
Xét về các chuỗi bất bại, chuỗi hiện tại của Liverpool là một trong những chuỗi kém thuyết phục nhất mà Ngoại hạng Anh từng chứng kiến. Nó đang che đậy những vết nứt lớn từ bên trong. Nhìn cách đội chủ sân Anfield chơi lúc này, bạn sẽ không bao giờ tin đây là nhà ĐKVĐ, đội từng đánh bại Arsenal, Atletico, Aston Villa, Real Madrid và Inter Milan.
Ở mọi khía cạnh, Liverpool hiện là một đội bóng kém hơn rất nhiều so với 12 tháng trước. Toàn bộ các cầu thủ của họ đều trông thiếu tự tin, thiếu dũng khí, tạo ra quá nhiều màn trình diễn nặng nề, chậm chạp, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một nửa sau mùa giải bùng nổ.
Một trong những vấn đề lớn nhất của Slot là hiệp một tệ hại. Trong 13 trên 20 trận Premier League mùa này, Liverpool không ghi nổi bàn nào ở 45 phút đầu. Trong 7 trận ghi bàn trước giờ nghỉ, họ thắng 6 và thua 1. Còn 13 trận kia thì sao? 4 thắng, 4 hòa, 5 thua.

Hiện tại, mạch bất bại đang giữ chiếc ghế cho Slot. Song lịch thi đấu sắp tới không hề dễ chịu. Từ giờ đến ngày 21/2, Liverpool sẽ lần lượt chạm trán Arsenal (sân khách), Barnsley (sân nhà), Burnley (sân nhà), Marseille (sân khách), Bournemouth (sân khách), Qarabag (sân nhà), Newcastle (sân nhà), Man City (sân nhà), Sunderland (sân khách), Nottingham Forest (sân khách).
Liverpool đang đứng trước nguy cơ phải nhận những kết quả bẽ bàng trong 47 ngày tới. Slot khó có khả năng bị sa thải, trừ khi Liverpool bị loại khỏi FA Cup, Champions League và sa sút thảm hại trong cuộc đua Top 4 vào thời điểm đó.
Tuy nhiên, ông đang mất dần niềm tin của người hâm mộ. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu bởi Liverpool đang chơi thứ bóng đá nhàm chán đến đau lòng. Với tình hình hiện tại, thật khó để tin chiến lược gia người Hà Lan có thể biến đội bóng này trở nên hấp dẫn như nửa đầu mùa giải trước. Công thức thành công đã biến mất.
Liverpool cần thêm những tân binh để gia cố hàng thủ, thêm sức chạy, khả năng chuyền bóng và che chắn ở tuyến giữa, cùng mối đe dọa một đối một trực diện trên hàng công. Và ngay cả nếu họ chiêu mộ những ngôi sao như Marc Guehi hay Adam Wharton ngay lúc này, thì màn trình diễn tổng thể liệu có cải thiện? Về lý thuyết thì có thể. Song mớ hỗn loạn chiến thuật mà Liverpool đang mắc phải dưới thời Slot hiện cho thấy có lẽ là không.
Ở trạng thái tốt nhất, Liverpool cũng chỉ là một đội bóng tầm thường, một tập thể nhiều khả năng sẽ phải vật lộn giành vé Champions League cho đến ngày thi đấu cuối cùng gặp Brentford vào ngày 24/5. Nhưng điều đó không phải vì họ thiếu năng lực, dù đội hình còn nhiều lỗ hổng. Sự uể oải của Liverpool chủ yếu là vấn đề huấn luyện, và đến lúc này, Slot vẫn chưa cho thấy ông có thể tháo gỡ được tình hình.
























