"Ở lại nhiều hơn ra đi" - dòng chữ xuất hiện trên các trang mạng xã hội của CLB lúc 8 giờ sáng ngày 11/4, khoảng 36 tiếng sau khi các nguồn tin từ quê nhà Ai Cập của Salah lần đầu tiên cho biết, tiền đạo này đã đồng ý gia hạn thêm thời gian thi đấu ở Anfield, nơi anh đã gắn bó suốt 8 năm qua.
Đây là một cách chơi chữ, ám chỉ phát biểu của Salah hồi tháng 11 năm ngoái khi tương lai của anh tại Merseyside còn khá mơ hồ. Việc Salah cảm thấy mình "ra đi nhiều hơn ở lại" sau khi ghi hai bàn quyết định trong trận thắng ngược 3-2 trước Southampton ngày hôm ấy đã xác nhận rằng quá trình đàm phán hợp đồng của anh không hề suôn sẻ. Dù Liverpool luôn tự tin sẽ đạt được một kết quả tích cực, kịch bản đó không phải là điều hiển nhiên.
Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ đã hoàn tất.
Salah đã ký hợp đồng gia hạn thêm hai năm, không có điều khoản phá vỡ hay điều khoản chấm dứt sớm, với các điều khoản gần như tương đương với bản hợp đồng trước đó - giao kèo gần như chắc chắn đã giúp anh trở thành cầu thủ có mức lương cao thứ hai tại Premier League, chỉ sau Erling Haaland của Man City. Trong hợp đồng cũ, mức lương cơ bản của Salah là 350.000 bảng/tuần, song khi cộng thêm các khoản thưởng và ưu đãi theo hiệu suất, gói thu nhập của Salah còn cao hơn nhiều. Nếu tính cả các hợp đồng quảng cáo bên ngoài - một số cũng có điều khoản thưởng theo thành tích, tổng thu nhập của "Vua Ai Cập" có thể lên tới 1 triệu bảng mỗi tuần.
Bản hợp đồng mới đầy hậu hĩnh