
Khung cảnh là một trường học ở phía tây London, thời tiết âm u và, đối với những gì cảm giác như ngày đầu tiên của một học kỳ mới, tâm trạng lại căng thẳng đến tột độ.
Đó là sự kiện ra mắt chính thức của Premier League cho mùa giải 2015/16. Eddie Howe dẫn đầu một phái đoàn từ Bournemouth, tất cả đều phấn khích trước thềm chiến dịch hạng đấu cao nhất đầu tiên của họ. Đoàn Swansea City cũng vui vẻ có mặt. Còn phái đoàn từ nhà đương kim vô địch Chelsea? Không hẳn.
Ba tháng sau khi dẫn dắt Chelsea đến chức vô địch Premier League, Jose Mourinho đang có tâm trạng tồi tệ. Ngồi xuống với một nhóm nhỏ các nhà báo, ông đưa ra ấn tượng rằng mình không muốn xuất hiện ở đây. Những câu hỏi nhẹ nhàng về triển vọng bảo vệ danh hiệu của The Blues được đáp lại bằng những câu trả lời cáu kỉnh. Ông có hài lòng với đội hình của mình không, Jose? “Tôi không muốn nghĩ về điều đó", Mourinho đáp.
Mourinho đã ký hợp đồng 4 năm mới vào ngày hôm sau. Trong một tuyên bố, "Người đặc biệt" nói rằng ông "rất vui khi biết mình sẽ ở lại đây lâu dài". Nhưng chỉ 4 tháng sau, Mourinho ra đi, thực tế là bị sa thải khi Chelsea đứng ở vị trí thứ 16, hơn khu vực xuống hạng 1 điểm, sau khi chỉ giành được 4 chiến thắng trong 16 trận đầu tiên.
Số phận của Mourinho bị định đoạt sau trận thua thảm hại tại sân của Leicester City, nơi ông cáo buộc các cầu thủ của mình đã "phản bội". Mối quan hệ của Mourinho với một số trụ cột đã hoàn toàn tan