Liverpool đang đi vào vết xe đổ của 10 năm trước

Hà Trang
16:04 ngày 27-08-2022
Liverpool đang trải qua khởi đầu tệ hại nhất ở Ngoại hạng Anh trong triều đại của Jurgen Klopp nhưng 10 năm trước, mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn với tướng trẻ Brendan Rodgers.
Liverpool đang đi vào vết xe đổ của 10 năm trước

Việc chỉ kiếm được vỏn vẹn có 2 điểm sau 3 lượt trận đầu tại Ngoại hạng Anh khiến bầu không khí ở Anfield trở nên vô cùng ngột ngạt. Với tư cách của một ứng viên vô địch, đây đương nhiên là điều không dễ chấp nhận với thầy trò Klopp.

Thất bại trước MU ở trận derby nước Anh bộc lộ quá nhiều điểm yếu của The Reds. Ngoài mặt tích cực duy nhất là Mo Salah vẫn nổ súng đều đặn, Liverpool có vấn đề ở cả 3 tuyến.

Những người hâm mộ trẻ tuổi của Liverpool có thể lần đầu chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng với những fan lâu năm, mọi thứ thậm chí còn tệ hơn thế vào 10 năm trước.

Khi đấy, mùa hè 2012, King Kenny Dalglish lần thứ 2 chia tay cương vị HLV Liverpool sau khi chỉ giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 8. Người được chọn thay thế là Rodgers từ Swansea.

Người đàn ông Bắc Ireland này được miêu tả là có cả tấn ý tưởng mới trong đầu nhưng từ lý thuyết đến thực hành là một khoảng cách rất xa. Ngay ở trận ra quân, Liverpool phiên bản Rodgers thua thảm 0-3 trước West Brom.

Liverpool thua thảm West Brom

Trận ra mắt sân nhà Anfield kết thúc tốt đẹp hơn khi các học trò của Rodgers cầm chân nhà ĐKVĐ Man City 2-2. Thực tế thì Liverpool đã dẫn 2-1 tới tận phút 80 trước khi Martin Skrtel mắc sai lầm chuyền bóng về thẳng vào chân Carlos Tevez.

Dẫu sao thì những dấu hiệu tích cực đã xuất hiện. Liverpool tràn đầy tự tin hành quân tới sân Emirates nhưng rồi nhận ra thực lực của mình chẳng đến đâu khi bị chủ nhà Arsenal đánh bại 2-0.

Với việc chỉ giành 1 điểm trong tổng số tối đa 9 điểm, Liverpool trải qua màn khởi đầu tệ nhất kể từ 1962/63. 

Mọi thứ sẽ tốt hơn khi Liverpool gặp Sunderland ở vòng 4 chứ? Không đâu. Bàn thắng của Luis Suarez ở phút 71 chỉ giúp The Reds mang về nhà 1 điểm. Không thắng trong 4 trận đầu mùa, đây là Liverpool tệ nhất trong hơn 100 năm.

Van Persie đánh sập Anfield

Nhưng làm gì có chuyện nào tuyệt vời hơn việc chấm dứt mạch không thắng bằng cách đánh bại đại kình địch MU ở Anfield? Và Liverpool đã tiến một bước xa khi Steven Gerrard khi bàn mở tỷ số. Nhưng tấm thẻ đỏ của Jonjo Shelvey đã phá hỏng tất cả. Chung cuộc, Liverpool vẫn thua 1-2, qua đó rơi xuống vị trí thứ 18.

Sức ép đòi sa thải Rodgers lớn khủng khiếp và nó chỉ nguôi đi sau chiến thắng 5-2 trước Norwich ở vòng 6. Cuối mùa đó, Liverpool cán đích thứ 7, cao hơn 1 vị trí và giành nhiều hơn 9 điểm so với mùa trước. Nghĩ theo hướng tích cực thì đây vẫn là một mùa giải tiến bộ.

Thế nên, quay về với thực tại, mọi chuyện ở Anfield lúc này vẫn chưa phải thảm họa. Tiếp đón Bournemouth trên sân nhà vào 21h00 tối nay sẽ là cơ hội để Liverpool trở lại cuộc đua.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x