Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool: Giá như Luis Diaz trở lại sớm hơn
HẢI AN • 07:30 ngày 03/05/2023
Cảm xúc tuôn trào của Diaz cho thấy nó có ý nghĩa như thế nào với anh, sau tất cả những ngày đen tối.

    Liverpool đã thắng trận thứ tư liên tiếp tại Premier League, trong một trận cầu rượt đuổi tỉ số điên rồ với Tottenham khi đội chủ nhà ghi bàn ở phút 90+4 để ấn định chiến thắng 4-3.

    Sức chiến đấu bùng nổ và tinh thần không bỏ cuộc là những điểm tích cực đáng ghi nhận của Liverpool ở trận đấu này. Tuy nhiên, màn trình diễn sáng chói của tiền vệ người Colombia, Luis Diaz đã khiến nhiều người phải nuối tiếc khi Liverpool không có sự phục vụ của anh trong một thời gian dài.

    Có nhiều lý do gây khó khăn cho Liverpool trong mùa giải này, nhưng chuỗi chấn thương của các trụ cột là nguyên nhân cơ bản. Khoảnh khắc Diaz nằm trên sân sau một pha va chạm với Thomas Partey tại sân Emirates vào tháng 10/2022 là một đòn đau của The Kop. 

    Diaz đã đem đến một luồng gió mới cho Anfield, sau khi gia nhập CLB với giá 50 triệu bảng ở giữa mùa trước. Anh khiến các cuộc tấn công của Liverpool có sắc thái mới và nhanh chóng được CĐV yêu mến.

    Tuy nhiên, chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã khiến Diaz phải ngồi ngoài 6 tháng. Diaz trở lại trong trận gặp Leeds hồi đầu tháng Từ băng ghế dự bị và sau đó được vào thay người ở 2 trận gặp Nottingham và West Ham. Nhưng hôm Chủ nhật vừa qua, khán giả mới được thấy một Diaz ở đẳng cấp vốn có. 

    Chủ nhật đại diện cho một bước tiến lớn đối với anh ấy. Lần đầu tiên đá chính kể từ khi trở lại, Diaz đã nhận một đường chuyền tinh tế của Gakpo một cách điêu luyện và dứt điểm gọn gàng để nâng tỷ số lên 2-0. Đó là bàn thắng đầu tiên của anh ấy tại Premier League mùa này kể từ trận thắng Bournemouth 9-0 vào tháng 8.

    Cảm xúc tuôn trào của Diaz cho thấy nó có ý nghĩa như thế nào với anh, sau tất cả những ngày đen tối. Ở trận đấu này, Diaz đã hoàn thành 32 trong số 36 đường chuyền của mình (89%) và giành lại quyền kiểm soát bóng 4 lần. Anh cho thấy tầm quan trọng của mình cả khi có và không có bóng. Cho dù Diaz chỉ thi đấu 60 phút, nhưng anh đã được cả sân Anfield đứng dậy vỗ tay khi rời sân. 

    Diaz vui khi được tiếp tục cống hiến
    Diaz chính là cầu thủ năng động nhất của Liverpool ở mùa này, nhưng đáng tiếc lại dính chấn thương quá sớm. Nếu như Luis Diaz không vắng mặt, có lẽ Liverpool không bị bết bát và phải khó nhọc tìm đường vào Top 4. Nhưng giờ anh đã trở lại, toả sáng và chia sẽ cảm xúc: “Thật vui khi lại được chơi bóng. Tạ ơn Chúa!”.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay