
Một năm vừa có vinh quang lẫn bi kịch của Liverpool cũng chứng kiến mức chi tiêu chưa từng có. Nhìn vào bảng xếp hạng và hoạt động chuyển nhượng của họ, có cảm giác như Liverpool đã bỏ ra tới 450 triệu bảng để... trở nên tệ hơn.
Họ sẽ bước vào năm 2026 khi mùa giải Premier League mới đi được đúng một nửa chặng đường. Và nếu phải chấm điểm giữa kỳ cho đội bóng, dòng nhận xét "có thể làm tốt hơn" có lẽ áp dụng cho phần lớn các bản hợp đồng mới.
Dĩ nhiên, Giovanni Leoni không thể "làm tốt hơn" trong nửa sau mùa giải, bởi anh đã phải nghỉ hết mùa. Hậu vệ người Italia không đáng bị trách vì điều đó, và ở những mức độ khác nhau, các tân binh khác cũng có thể viện dẫn những hoàn cảnh giảm nhẹ cho sự đóng góp hạn chế của mình.
Tuy nhiên, thực tế cho đến lúc này là Jeremie Frimpong mới chỉ có 2 lần đá chính tại Premier League. Alexander Isak mới ghi được 2 bàn ở giải quốc nội (và chưa có bàn nào ở Champions League). Florian Wirtz mới có 1 bàn và 1 kiến tạo tại Premier League. Nếu trong 5 tháng tới, các con số ấy không thay đổi, thì mùa giải ra mắt tại Anfield của họ sẽ bị coi là thất bại.
Dù vậy, riêng trường hợp của Wirtz, Liverpool có lý khi cho rằng các thống kê không phản ánh đúng màn trình diễn của anh, với việc cầu thủ người Đức chơi tốt hơn nhiều so với những con số khá nghèo nàn ấy.
Nếu chỉ nhìn vào các chỉ số cơ bản, Milos