Liverpool vẫn mải miết tìm công thức chiến thắng

Việt Dũng Việt Dũng
11:45 ngày 18-08-2015
Liverpool đã (gần như) hoàn thành kỳ chuyển nhượng Hè 2015 rất sớm. Thế nhưng, tốc độ mua sắm lại không tỉ lệ thuận với tốc độ bắt nhịp…
Liverpool vẫn mải miết tìm công thức chiến thắng

Chậm nhập cuộc

Mùa 2013/14, Liverpool là đội bóng vào cuộc nhanh nhất giải Ngoại hạng. Khi mà đối phương còn chưa kịp làm quen với cảm giác bóng, The Kop đã dồn lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ, để rồi kết thúc 45 phút đầu luôn là 2, 3 bàn dẫn trước, nhờ vậy nhiệm vụ của hiệp 2 chỉ là đá phòng ngự phản công bảo toàn tỉ số.

Một năm sau, câu chuyện đảo ngược hoàn toàn. Liverpool của Brendan Rodgers tỏ ra vô cùng chật vật trong nỗ lực bắt nhịp trận đấu, đặc biệt là ở giai đoạn lượt về. Có những thời điểm các fan The Kop phải quen với cảnh đội bóng chỉ thực sự có những thay đổi nhân sự và chiến thuật để thích nghi tốt nhất với đối thủ từ phút thứ 46.

Hai trận đầu mùa 2015/16 cũng thế. Trước Stoke, Liverpool thậm chí còn chẳng khi nào tỏ ra đã thực sự kiểm soát được tình hình, với tỉ lệ kiểm soát bóng thấp hơn đối thủ (46% so với 54%). Gặp Bournemouth trên sân nhà, trận đấu mà người hâm mộ chờ đợi một màn trình diễn thuyết phục, thầy trò Rodgers cũng chỉ bỏ túi 3 điểm nhờ sai lầm của trọng tài.

Phân tích: Bàn thắng của Benteke không hợp lệ vì đã việt vị



Chậm định hình

Rodgers có vẻ khá giống Louis van Gaal, cả 2 đều là những ông thày giỏi chơi "xếp hình", với những sự hoán chuyển chiến thuật vô cùng khó lường, và sở thích sử dụng cầu thủ ở những vị trí mới hòng khai thác hết tiềm năng của họ. Thế nhưng, cả 2 đều đang quá tay, dẫn tới hệ lụy là giống như M.U, Liverpool mãi vẫn chưa định hình được chiến thuật tối ưu.

Mùa 2014/15, The Kop đã phải mất kha khá thời gian để thích nghi với sơ đồ mới 3-4-2-1, nhưng sự tiếp nối chiến thuật đã không được duy trì ở mùa này. Cả 2 trận đầu tiên Rodgers đều xếp sơ đồ 4-2-3-1, khiến cho các học trò xem như phải bắt nhịp lại từ đầu. Điểm yếu chết người của 4-2-3-1 là cặp tiền vệ trung tâm không hề có xu hướng phòng ngự James Milner và Jordan Henderson. Thực tế ở trận gặp Stoke cho thấy khi Rodgers chuyển sang 4-3-2-1 với Emre Can thay Adam Lallana, Liverpool đã chơi chắc chắn hơn nhiều.

Ngạc nhiên thay, nhà cầm quân người Bắc Ireland vẫn tiếp tục sử dụng 4-2-3-1 trước Bournemouth, với nguyên vẹn những cá nhân đã góp mặt ở trận ra quân. Dù Rodgers đã có những xáo trộn vị trí, với Jordon Ibe được đẩy sang trái còn Philippe Coutinho dạt phải, nhưng hiệu quả vẫn chưa thấy đâu. Tài năng trẻ Joe Gomez sau trận đầu gây ấn tượng giờ đã lộ rõ yếu điểm không biết hỗ trợ tấn công, khiến những pha đi bóng của Ibe trở nên vô cùng thiếu ý tưởng.

Ibe chơi nỗ lực nhưng chưa thật hiệu quả

Lallana cũng là một cá nhân gây thất vọng. Được bố trí chơi phía sau tiền đạo cắm Christian Benteke, tiền vệ người Anh tỏ ra mờ nhạt đến cùng cực, nhất là khi đặt lên bàn cân so sánh với Coutinho. Vẫn chịu khó pressing và chạy chỗ, nhưng hiệu quả của bản hợp đồng đắt giá thứ 4 lịch sử sân Anfield vẫn chưa cho thấy anh xứng đáng đồng tiền bát gạo.

Và những điểm sáng...

Trái lại, những tân binh như James Milner, Benteke và Nathaniel Clyne đã gây ấn tượng rất tốt trên sân Anfield rạng sáng nay. Milner thực sự đang sắm vai "người không phổi” ở tuyến giữa Liverpool, với quãng đường di chuyển lên tới hơn 11 km, giúp cho công việc của Henderson nhẹ nhàng đi khá nhiều. Trong khi đó, Benteke hoạt động vô cùng năng nổ và tích cực, với khả năng làm tường đáng nể. Clyne thực sự khiến các Liverpudlian dễ dàng quên đi hình bóng Glen Johnson.

Tốc độ hòa nhập của các tân binh có lẽ là khía cạnh hiếm hoi mà Liverpool tỏ ra không bị chậm, bên cạnh thành tích tối đa về điểm số.

Benteke hòa nhập nhanh tại Liverpool
Benteke hòa nhập nhanh tại Liverpool

Ngoài ra, không thể không nhắc đến sự tiến bộ của các cựu binh như Dejan Lovren, Henderson hay Alberto Moreno. Lovren cho thấy anh xứng đáng được Rodgers trao suất đá chính bên cạnh Martin Skrtel thay vì Mamadou Sakho với nhiều tình huống cản phá quan trọng. Hendo cũng ngày một ra dáng thủ quân, với lối chơi đĩnh đạc và những cú sút từ tuyến hai gây sóng gió. Moreno dù không được đánh giá cao về phòng ngự, nhưng không thể phủ nhận anh đang là kèo trái số một ở Anfield.

Cuối cùng, hãy nhớ lại những tình huống dàn xếp đá phạt của đội chủ nhà trước Bournemouth. Đúng vậy, chúng ta đang nhắc tới những pha phối hợp đá phạt ra tấm ra món, chứ không phải những quả mớm bóng đơn giản cho Steven Gerrard dứt điểm như trước.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ một pha dàn xếp phạt góc rất nhịp nhàng như thể đã được tập luyện thường xuyên: Henderson chuyền cho Clyne, Clyne trả bóng lại cho Hendo để tiền vệ người Anh kiến tạo cho pha làm bàn đầu tiên của Benteke. Chỉ ít phút sau, Milner và Henderson suýt nữa đã làm nên bàn thắng với một tình huống phối hợp đá phạt 1 chạm đầy bất ngờ mà chỉ có may mắn mới cứu thua cho đội khách.

Liverpool là một trong những đội bóng kém hiệu quả nhất giải Ngoại hạng mùa trước ở những tình huống tấn công cố định, với chỉ 11 bàn thắng ghi được. Nhưng BHL mới có vẻ như đang cải thiện điểm yếu này, biến nó trở thành một thứ vũ khí mới cho đoàn quân áo đỏ.

VIDEO: Liverpool 1-0 Bournemouth


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tranh cãi bàn thắng của Benteke vào lưới Bournemouth có hợp lệ hay không? Tranh cãi bàn thắng của Benteke vào lưới Bournemouth có hợp lệ hay không?

    Christian Benteke đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Liverpool giành chiến thắng tối thiểu trước Bournemouth. Nhưng bàn thắng này lại khiến báo chí tốn giấy mực bởi trước khi anh ghi bàn, Coutinho đã rơi vào thế việt vị.

  • Oezil cần duy trì sự ổn định Oezil cần duy trì sự ổn định

    Trận gặp Crystal Palace tối Chủ nhật vừa qua là trận đấu rất hay của Mesut Oezil. Trong 82 phút có mặt trên sân, Oezil thực hiện 55 đường chuyền bóng và chỉ đúng… 1 lần sai địa chỉ.

  • Aguero - tay săn bàn số 1 giải Ngoại hạng Aguero - tay săn bàn số 1 giải Ngoại hạng

    Sút tung lưới Chelsea sau một pha solo ngoạn mục giữa cả rừng hậu vệ toàn những tên tuổi trứ danh, Sergio Aguero vừa có được bàn thắng thứ 10 trong 9 trận Premier League gần đây, và khẳng định quá rõ ràng vị thế số 1 trong danh sách các tiền đạo hàng đầu Premier League vào thời điểm hiện tại.

  • Pellegrini lần đầu thắng Mourinho: Câu trả lời của 'Ngài kỹ sư' Pellegrini lần đầu thắng Mourinho: Câu trả lời của 'Ngài kỹ sư'

    Manuel Pellegrini mới chỉ thắng Jose Mourinho vỏn vẹn 3 lần và ông vừa lần đầu hạ Mourinho ở Premier League, nhưng Pellegrini thua đến 7 trận trong 13 cuộc chạm trán giữa họ. Tuy nhiên, chiến thắng thứ 3 vào tối Chủ nhật vừa qua mang lại một dư vị ngọt ngào cho HLV người Chile.

  • Man City đã tìm ra chìa khóa chiến thắng Man City đã tìm ra chìa khóa chiến thắng

    2 trận toàn thắng, ghi 6 bàn, chưa để thủng lưới - Man City không chỉ là ông lớn có khởi đầu tốt nhất Premier League mùa này, mà trong cách chiến thắng của họ, người ta cảm nhận rõ HLV Manuel Pellegrini đã tìm ra công thức giúp Man xanh xưng vương.

  • Sếp lớn của M.U có mặt ở Barcelona đàm phán mua Pedro Sếp lớn của M.U có mặt ở Barcelona đàm phán mua Pedro

    GĐĐH Ed Woodward của M.U đã có mặt tại Barcelona (Tây Ban Nha) để đàm phán chính thức với Barca để chiêu mộ tiền đạo Pedro Rodriguez.

  • Mourinho: 'Messi đã thay đổi chính tôi' Mourinho: 'Messi đã thay đổi chính tôi'

    Trong lần trả lời phỏng vấn mới nhất cho tạp chí Sport, Jose Mourinho nói một câu rất đáng chú ý. Ông bảo mình không còn là một HLV làm việc độc lập để chinh phục các danh hiệu và giành lấy sự thừa nhận của mọi người nữa mà đã là “người của CLB”, ông sẽ hành động dựa trên lợi ích của CLB.

  • Terry & Ivanovic chơi kém cỏi trước Man City: Hai tượng đài sụp đổ Terry & Ivanovic chơi kém cỏi trước Man City: Hai tượng đài sụp đổ

    John Terry và Branislav Ivanovic, hai hậu vệ xuất sắc nhất Chelsea mùa trước, giờ lại là biểu tượng cho sự xuống cấp ở hàng thủ của The Blues. Màn trình diễn tệ hại của họ trước Man City tối Chủ nhật vừa qua là minh chứng.

  • Chelsea: Sống và chết với… Judas Chelsea: Sống và chết với… Judas

    Nói đến Chelsea, không ai phủ nhận Jose Mourinho và John Terry là những huyền thoại. Tuy nhiên, họ cũng chính là hai kẻ bị ghét bỏ như Judas.

  • Cần phải biết chấp nhập thất bại, Mourinho! Cần phải biết chấp nhập thất bại, Mourinho!

    Dù thua không ngẩng nổi mặt trước Man City nhưng Jose Mourinho vẫn gọi thắng lợi của đối thủ là “hàng nhái”. Phản ứng đầy lố bịch của Mourinho cho thấy, ông vẫn chưa dám dũng cảm đối mặt với thất bại.

  • Góc nhìn: Chelsea cần 'bác sỹ' giỏi Góc nhìn: Chelsea cần 'bác sỹ' giỏi

    3 tháng trước, Chelsea đăng quang Premier League trong sự tâm phục khẩu phục của các đối thủ. Vậy mà bây giờ, họ là tập thể sa sút, là cái xác vô hồn của nhà vô địch. HLV Jose Mourinho vừa đuổi cổ bác sỹ Eva Carneiro. Nhưng có lẽ lúc này, chính ông và Chelsea lại cần gấp một “bác sỹ” giỏi để hồi sức cấp cứu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x