Khi Gouge chuyển tiếp những tin nhắn đó cho Mbeumo, anh chỉ trả lời: "Mort de rire" - cách nói tiếng Pháp tương đương với "cười lăn ra". Rồi anh hỏi: "Chị đang ở một mình à?". Maeva - một y tá - đang trong ca làm, liền bước ra ngoài để nghe điện thoại. "Đừng nói gì nhé", cô nhớ lại lời em trai dặn. "Không phải tin đồn đâu. MU thực sự quan tâm, và em cũng vậy".
Mbeumo lúc ấy đang ở nhà mẹ trong kỳ nghỉ hè, cách Paris khoảng 2 tiếng chạy xe. Khi Maeva - lớn hơn em trai hai tuổi - trở về, hai chị em lén chui vào phòng ngủ. "Sao lại là Manchester?", cô hỏi. "Họ đang xếp hạng không cao mà!", Maeva - giờ đang ngồi trên ghế sofa ở ngôi làng hẻo lánh tại Pháp - bật cười khi nhớ lại.
Cô vốn chẳng biết nhiều về MU, chỉ thường xem Brentford thi đấu. Mbeumo kể cho chị nghe về lịch sử của MU. "Đó là một CLB có thể hồi sinh bất cứ lúc nào", anh nói. "Họ có lối chơi thú vị, và em thực sự muốn cống hiến. Em là người giữ lời, giờ em sẽ đến đó".
Nhưng Brentford đã từ chối hai lời đề nghị từ MU. "Em sẽ không ký được đâu", Maeva bảo. "Rồi sẽ được thôi", Mbeumo đáp. "Trong đầu em, chỉ có Manchester".
Tiền đạo người Cameroon thấy khó khăn khi phải nói với mẹ, bà Angelique Gouge. Anh không biết bà sẽ phản ứng thế nào. Trước khi đi ngủ, anh khẽ nói: "Con có chuyện muốn nói với mẹ". "Chuyện gì thế? Con làm mẹ sợ quá…". "Con sẽ tới Manchester", Mbeumo nói.
Cầu thủ 26 tuổi muốn cả gia đình có mặ