"Ruben đã làm việc với Kobbie về khả năng phòng ngự, nói chuyện nhiều với anh về tinh thần phòng ngự để thử xếp anh đá cạnh Bruno trong tương lai. Kobbie cũng có khả năng chơi như một số 6, điều này quan trọng trong bối cảnh Casemiro phong độ thất thường, dính án treo giò, còn (Manuel) Ugarte chưa hoàn toàn thuyết phục được Amorim", một nguồn tin nói với The Sun mới đây.
Mainoo là mẫu cầu thủ thích dâng cao tấn công. Nói cách khác, tiền vệ 20 tuổi này đam mê đá ở vai trò số 10 thay vì chơi thấp tít bên dưới với nhiệm vụ chính là đánh chặn và "dọn dẹp" đối thủ. Chính hạn chế này đã khiến Mainoo không được Amorim trọng dụng, khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha thường xuyên ưu tiên Casemiro hoặc Ugarte đá bên cạnh đội trưởng Bruno Fernandes.
Trong bối cảnh Casemiro không thể ra sân vì án treo giò, Amorim khả năng cao sẽ đặt niềm tin vào Ugarte ở chuyến làm khách trước Brentford vào tối nay thay vì một Mainoo chưa ăn khớp vị trí. Ugarte có thể thi đấu phập phù thật đấy, song ít ra anh vẫn đúng nghĩa là một tiền vệ đánh chặn chứ không thuộc dạng lỡ cỡ như Mainoo.
Cần nhớ rằng bản thân Fernandes vốn đã không giỏi phòng ngự, bởi anh vốn là một tiền vệ công bị kéo xuống đá thấp với mục đích làm bóng từ tuyến dưới. Bởi vậy, rất khó để Amorim sử dụng Mainoo - một cầu thủ cũng kiểu như vậy, người có khả năng tấn công song kém ở khoản phòng ngự.
Rõ ràng, Amorim không thể sử dụng hai cầu thủ không chuyên ở vị trí tiền vệ phòng ngự cùng một lúc, vì điều đó sẽ mang đến sự rủi ro rất lớn cho hệ thống đánh chặn từ xa cũng như tranh chấp giữa sân của MU. Ở Ugarte, Amorim ít nhất còn nhìn thấy khả năng hoạt động xông xáo, cần cù và không ngại va chạm của anh.
Amorim đang cho Mainoo thêm thời gian để anh học hỏi thêm kỹ năng phòng ngự, từ đó có thể đá cặp cùng Fernandes trong tương lai. Dù vậy, câu hỏi đặt ra: tương lai cụ thể là khi nào? Khi guồng quay của mùa giải ngày một áp lực, thời gian thích nghi với vai trò mới gần như là một điều xa xỉ. Trừ khi Mainoo thực sự ham học hỏi và quyết tâm cao, bằng không, việc anh được Amorim trọng dụng gần như là chuyện xa vời.
Phải nhấn mạnh một điều rất quan trọng nữa là MU vẫn đang để mắt đến tiền vệ Carlos Baleba của Brighton, và hoàn toàn có thể kích hoạt một phi vụ bom tấn vào hè 2026. Nếu Baleba hiện diện, Mainoo chắc chắn sẽ bị đánh bật khỏi đội hình MU, ngay cả khi anh đã có thể đã thích nghi với vai trò mới.
Nhìn chung, tương lai của Mainoo tại MU giờ khá mơ hồ. Trong bối cảnh VCK World Cup 2026 ngày một cận kề, bản thân tiền vệ 20 tuổi cũng nhấp nhổm bởi nếu không được ra sân thường xuyên và khẳng định mình, cơ hội để anh được HLV Thomas Tuchel triệu tập lên đội tuyển Anh là rất thấp.
Bản thân Mainoo có lẽ cũng thiếu niềm tin ở Amorim. Đó là lý do vì sao truyền thông xứ sương mù không ít lần đưa tin sao trẻ sinh năm 2005 muốn chia tay MU theo dạng mượn vào tháng 1 để tự định đoạt số phận của mình. Còn hiện tại, sự chờ đợi được đá chính hàng tuần của Mainoo hoàn toàn thuộc về Amorim, và mong muốn ấy có thể sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.