
Lời nguyền khó hiểu
Hugo Ekitike chuyển từ Eintracht Frankfurt sang Liverpool với mức giá khổng lồ 95 triệu euro. Dù chỉ trong thời gian ngắn giữ danh hiệu bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử sân Anfield trước khi bị Florian Wirtz (125 triệu euro từ Leverkusen) và Alexander Isak (145 triệu euro từ Newcastle) vượt qua ngay trong cùng mùa hè, Ekitike vẫn cùng Randal Kolo Muani là những cầu thủ được Frankfurt bán với giá cao nhất từ trước tới nay.
Gần 5 tháng rưỡi kể từ ngày cập bến Liverpool, Ekitike không chỉ đáp ứng được kỳ vọng rất lớn đặt lên vai mình, mà còn làm được điều mà nhiều người tiền nhiệm từng thất bại: phá bỏ “lời nguyền chuyển nhượng” gắn liền với Eintracht Frankfurt.
Trong hơn một thập kỷ qua, hiếm có CLB Bundesliga nào thể hiện con mắt tinh tường trong việc phát hiện và phát triển tiền đạo như Eintracht Frankfurt.
Đội bóng bang Hessen liên tục biến những cái tên tưởng chừng vô danh thành các chân sút đẳng cấp châu Âu, bất kể giám đốc thể thao là Fredi Bobic hay Markus Krosche. Bước ngoặt cho giai đoạn phát triển này đến từ chức vô địch Cúp Quốc gia Đức năm 2018 và sự trở lại đấu trường châu Âu ở mùa giải sau đó.
Từ Jovic tới Kolo Muani: Hệ lụy thể thao sau khi rời Frankfurt
Tại Europa League, bộ ba tấn công Luka Jovic – Sebastien Haller – Ante Rebic, được truyền thông gọi là “Bầy trâu rừng” nhờ thể hình và sức mạnh vượt trội, đã gây tiếng vang lớn.
Đặc biệt, Luka Jovic có bước thăng tiến thần tốc với 10 bàn thắng sau 14 trận Europa League, khép lại mùa 2018/19 bằng 27 bàn và 7 kiến tạo. Điều đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của các ông lớn châu Âu, và tiền đạo người Ser