Louis van Gaal: Lạy "ông", lạy trời

09:46 ngày 03-09-2015
Nếu là fan của Quỷ đỏ, bạn hãy cầu nguyện cho những gì Louis van Gaal tính toán đúng như những gì ông đã thực hiện. Còn nếu không phải fan của M.U, hãy cứ mong Van Gaal tiếp tục đi con đường… hoảng loạn như đã đi.
Louis van Gaal: Lạy "ông", lạy trời
M.U vừa mua Anthony Martial. Nếu cầu thủ này đến sân Old Trafford với giá 10 triệu bảng, thì chẳng có gì đáng nói. Đằng này, là 36 thậm chí có thể lên đến 58 triệu bảng, nếu một ngày nào đó anh giành QBV FIFA như theo điều khoản đã ký kết. Giữa một Martial giá 36 triệu bảng và 10 triệu bảng có thể chỉ khác nhau ở giá, chứ tài năng thì vẫn vậy. Chỉ có điều, cái giá chuyển nhượng khủng khiếp dành cho một tài năng còn “vô danh” trên trường quốc tế vô tình đã gây áp lực khủng khiếp lên Martial, khiến anh càng khó thành công hơn. Chưa hết, Van Gaal và M.U cũng chịu sức ép cực lớn vì thương vụ điên rồ vừa qua.

Điều đó chỉ cho thấy dường như Van Gaal không biết mình đang làm gì. Hoặc, chỉ một mình ông nhìn được chuyện mà cả thế giới không nhìn được. Đúng sai thì hạ hồi phân giải, nhưng theo logic thông thường thì không ai chọn cách của Van Gaal.

Ông đã không mua được những người cần mua, và còn thiệt đơn thiệt kép: Pedro Rodriguez không về M.U nhưng cũng không ở lại La Liga mà đến với Chelsea là đối thủ lớn của Quỷ đỏ ở Premier League. Van Gaal đặt cược tương lai của Quỷ đỏ vào một cầu thủ 19 tuổi có hiệu suất ghi bàn 0,25 bàn/trận. HLV người Hà Lan cũng đẩy khỏi Old Trafford những tài năng trẻ có tiềm năng thật sự, như Adnan Januzaj. Có lẽ, nếu Alex Ferguson còn ở Old Trafford, không bao giờ có chuyện Januzaj ra đi, và một loạt những chuyện điên rồ xảy ra.


Van Gaal có cái nhìn riêng là quyền của ông, nhưng triết lý của ông có phù hợp với M.U hay không lại là chuyện khác. Nếu là một HLV khác, ông ta sẽ dựa vào đặc thù của Quỷ đỏ để xây dựng lối chơi sao cho phù hợp nhất. Đằng này, Van Gaal bắt M.U phải thuần phục mình, chơi theo cách của ông, nghĩa là cứ giữ bóng cho nhiều mà lắm khi chẳng biết làm gì cả, còn khi rối thì đưa Marouane Fellaini vào sân rồi dội bóng cho tiền vệ trụ người Bỉ mong anh đóng vai trò đấng cứu thế cho… hàng tiền đạo.

Mùa Hè này, Van Gaal đã đẩy Falcao, Van Persie, Chicharito, Januzaj khỏi Old Trafford, thay bằng Martial. Hàng tiền đạo vốn đã mỏng (và càng đáng lo hơn vì Wayne Rooney chơi không tốt, chỉ được điểm 2/10 trong trận gặp Swansea theo chấm điểm của Soccernet.com) lại càng mỏng hơn. Hàng tiền vệ có quá nhiều tiền vệ trung tâm nhưng lại thiếu những cầu thủ sáng tạo kiểu Angel Di Maria, người được Van Gaal mua về với giá kỷ lục trong bóng đá Anh, nhưng bị đẩy đi chỉ sau 1 mùa giải vì lý do mà chính Di Maria nói là “hãy hỏi ông trời và hỏi Van Gaal, còn  tôi không biết!”.  

Van Gaal xáo tung đội hình và lực lượng M.U, chi tiêu như một con bạc khát nước cứ sẵn sàng đặt cược tất cả cho mỗi ván bài, như Mark Wahlberg trong bộ phim “The Gambler”. Van Gaal không cho bất kỳ ai thời gian để ổn định, hoà nhập trước khi nghĩ đến thành công, và có thể chính M.U cũng sẽ không cho ông đủ thời gian để thoả mãn cái tôi và triết lý của mình. 

Don Quixote là nhân vật chính trong một tác phẩm văn học vĩ đại của Cervantes, nhưng ngoài đời sẽ chẳng ai đánh đu số phận theo kiểu Don Quixote cả. Lại phải nhắc lại: nếu là fan M.U, hãy cầu nguyện cho Van Gaal đúng! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Hazard săn bàn không thể bằng Messi và Ronaldo Hazard săn bàn không thể bằng Messi và Ronaldo

    Tiền vệ Eden Hazard của Chelsea mới đây đã thừa nhận anh có triết lý khác so với Lionel Messi (Barcelona) và Cristiano Ronaldo (Real Madrid), thế nên cầu thủ người Bỉ này không nghĩ mình có thể sánh được với bộ đôi nói trên ở khả năng săn bàn.

  • Ngoại hạng Anh 2015/16: Điệu Tango thăng hoa  trên xứ Sương mù Ngoại hạng Anh 2015/16: Điệu Tango thăng hoa trên xứ Sương mù

    Ở Premier League mùa này, chắc chắn không có đội nào quyết tâm hạ bệ nhà vô địch Chelsea hơn Manchester City. Cũng không có đội nào tích cực sử dụng cầu thủ Argentina bằng Manchester City. Có mối liên hệ giữa hai chi tiết vừa nêu? Tùy bạn. Nhưng khó phủ nhận tầm ảnh hưởng rất lớn của các cầu thủ Argentina ở Premier League trong giai đoạn

  • Mourinho, Van Gaal, Guardiola không dự hội nghị HLV hàng đầu UEFA Mourinho, Van Gaal, Guardiola không dự hội nghị HLV hàng đầu UEFA

    UEFA mới đây đã tổ chức hội nghị quy tụ những HLV hàng đầu. Trong sự kiện đặc biệt diễn ra ở Nyon (Thụy Sỹ) này, người ta không thấy có sự góp mặt của những cái tên đình đám như Jose Mourinho (Chelsea), Louis van Gaal (Manchester United) hay Pep Guardiola (Bayern Munich).

  • Martial không quan tâm mình được M.U mua với giá bao nhiêu, háo hức hợp sức với Rooney Martial không quan tâm mình được M.U mua với giá bao nhiêu, háo hức hợp sức với Rooney

    Manchester United mới đây đã trả Monaco 36 triệu bảng để sở hữu tiền đạo Anthony Martial, có tin mức phí chuyển nhượng của anh có thể được đội lên thành 58 triệu bảng. Đây là con số rất lớn, nhưng lại chẳng khiến cầu thủ 19 tuổi người Pháp này phải bận tâm.

  • Nghịch lý tại Ngoại hạng Anh: Chi nhiều, nhưng mua... trượt Nghịch lý tại Ngoại hạng Anh: Chi nhiều, nhưng mua... trượt

    Với 870 triệu bảng (1,2 tỷ euro) ném vào “phiên chợ” Hè 2015, Premier League vừa xác lập một kỷ lục mới. Nhưng có một nghịch lý là dù đã chi ra gần 1 tỷ bảng để mua sắm, không có nhiều CLB cảm thấy hài lòng sau khi thị trường chuyển nhượng khép lại.

  • Nhìn lại TTCN mùa Hè ở Ngoại hạng Anh: Cơn cuồng mua sắm Nhìn lại TTCN mùa Hè ở Ngoại hạng Anh: Cơn cuồng mua sắm

    Thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2015 khép lại và Premier League ném vào phiên chợ năm nay tới 870 triệu bảng (1,2 tỷ euro). Với con số này, người Anh tạo ra tới 2 kỷ lục chưa từng có trong lịch sử chuyển nhượng của mình.

  • Berbatov rời Monaco, sang Hy Lạp chơi bóng Berbatov rời Monaco, sang Hy Lạp chơi bóng

    Tiền đạo Dimitar Berbatov đã rời Monaco để gia nhập CLB PAOK Saloniki (Hy Lạp) theo dạng chuyển nhượng tự do, với một hợp đồng kéo dài 1 mùa giải.

  • Chelsea chưa tạo được cú hích lớn sau "phiên chợ Hè" Chelsea chưa tạo được cú hích lớn sau "phiên chợ Hè"

    Có lẽ vì vô địch Premier League mùa vừa rồi khá thuyết phục nên Chelsea nghĩ họ không cần phải xáo trộn đội hình mạnh mẽ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy The Blues rất cần cú hích trong chuyển nhượng.

  • Tổng quan TTCN mùa Hè 2015 tại Anh qua những con số Tổng quan TTCN mùa Hè 2015 tại Anh qua những con số

    Trong phiên chợ Hè năm nay, các đội bóng ở Premier League chi 870 triệu bảng cho việc mua sắm cầu thủ. Con số khổng lồ trên giúp Premier League chiếm vị trí độc tôn trong danh sách những giải đấu hàng đầu châu Âu chịu chơi nhất.

  • Michael Hector - Tân binh của Chelsea là ai? Michael Hector - Tân binh của Chelsea là ai?

    Chỉ ít phút trước khi TTCN tại Anh khép lại, Chelsea thông báo đã chiêu mộ thành công trung vệ Michael Hector của Reading. Đây rõ ràng là thương vụ khiến NHM bất ngờ, bởi Hector là cái tên ít tên tuổi và chỉ đá cho những đội bóng hạng thấp.

  • Martial “lên đời” chóng mặt như thế nào? Martial “lên đời” chóng mặt như thế nào?

    Tiền vệ Morgan Schneiderlin tiết lộ Wayne Rooney đã hỏi anh “Martial là ai vậy?” về tân binh vừa cập bến Man Utd. Cái tên Anthony Martial hầu như vô danh bên ngoài biên giới nước Pháp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x